itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Tiếng vĩ cầm và giọng nam cao

Tiếng vĩ cầm và giọng nam cao

Đêm 16.11, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình hoà nhạc "Toyota cổ điển" lần thứ 10, kể từ năm 1997 đến nay.

Tuy vẫn là sự có mặt như dự định của Dàn nhạc Giao hưởng thính phòng Cadaqués (Tây Ban Nha), nhưng thay vì cho nhạc trưởng Phillippe Entremont và nghệ sĩ guitar Jose Maria Gallado Del Rey là sự xuất hiện của nhạc trưởng Pablo Gonzalez và nghệ sĩ giọng nam cao Salvador Carbó.

Thay vì cho cây vĩ cầm Nguyễn Hữu Nguyên lần trước là "cây vĩ cầm vàng" Bùi Công Duy và cây vĩ cầm Min Lee (ảnh) - người Singapore - song tấu cùng Bùi Công Duy và dàn nhạc bản "Concerto cung rê thứ" của J.S.Bach. Ngoài tác phẩm này, chương trình năm nay mang đậm chất Zarzuela của Tây Ban Nha giữa những khúc dạo đầu và những aria.

Từ ngày Bùi Công Duy về nước và trở thành giảng viên cũng như nghệ sĩ độc tấu của Nhạc viện Hà Nội, những người mến mộ âm nhạc thủ đô có nhiều dịp hơn để thưởng thức tài năng vĩ cầm này. Vẫn có một nét riêng rất trong trẻo của cậu bé 9 tuổi năm 1990, nhưng thay thế cho sự ngỡ ngàng thiếu thời là sự tự tin của một nghệ sĩ độc tấu có tầm cỡ, với một giọng đàn điêu luyện. Thể hiện tác phẩm "Malaguena" của nhà soạn nhạc Tây Ban Nha Pablo Sarasate (1844-1908) vốn là một nghệ sĩ vĩ cầm kiệt xuất sánh ngang với Paganini, Bùi Công Duy đã đưa dẫn người nghe trở về với sự thanh lịch và tao nhã của Châu Âu xưa.

Người mến mộ càng thấy tự hào hơn khi Bùi Công Duy chơi cùng Min Lee một cây vĩ cầm rất trẻ và đầy tài năng, được đào tạo cực kỳ cơ bản và đã tham dự nhiều chương trình nhạc giao hưởng - thính phòng tại nhiều nước. Sự xuất hiện của giọng nam cao Salvador Carbó cũng là điểm nhấn đặc biệt của chương trình này. Nhờ vậy mà cái chất Zarzuela của Tây Ban Nha càng đậm đặc hơn. Có cảm giác Salvador Carbó đóng rất kín khoảng vang trong khi hát, nhất là khi vươn tới những cao độ thử thách của cữ giọng. Dường như anh càng hát, càng nồng điệu.

Cái độ vang đến ấn tượng, đến ám ảnh như hút người nghe mãnh liệt như thơ của G.Lorca: "Đi về đâu hỡi điệu Xêghidia/ Với tiết tấu không đầu?/ Vầng trăng nào đón nhận cho ngươi/ Nỗi đau trúc đào/ nỗi đau vôi trắng...".
Tiếng vĩ cầm Bùi Công Duy và giọng nam cao Salvador Carbó là hai đỉnh âm thanh trong chương trình hoà nhạc "Toyota cổ điển" lần này.

Nguyễn Thụy Kha (Theo Lao Động)