itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Tuyết trắng của Thủy Tiên đã tìm trúng “điểm rơi”

Tuyết trắng của Thủy Tiên đã tìm trúng “điểm rơi”

“Yêu nhau 2 năm mà bọn mình mới chỉ dám nắm tay không thôi. Với lại anh ấy đi học xa nên tụi mình hay viết thư tay cho nhau mỗi ngày. Những bức thư đó đến giờ mình vẫn còn giữ” ca sĩ Thủy Tiên bật mí tình đầu.

Thủy Tiên có thể “bật mí” về “first love” (tình yêu đầu tiên) của mình không?

First love của mình á, cũng được 4 năm rồi. Anh ấy là sinh viên du học ở Úc, nhưng cùng quê và cách nhà Tiên 3 căn.

Mỗi chiều, mình hay lên sân thượng học bài. Có lần anh về quê nghỉ hè, thấy “cô hàng xóm” liền đánh liều chạy lên sân thượng… ngắm. Rồi anh ấy xin số điện thoại của nhà mình và tình yêu đầu tiên bắt đầu từ đó.

Mà tình yêu đầu trong sáng lắm nhé! Yêu nhau 2 năm mà bọn mình mới chỉ dám nắm tay không thôi. Với lại anh ấy đi học xa nên tụi mình hay viết thư tay cho nhau mỗi ngày. Những bức thư đó đến giờ mình vẫn còn giữ, lâu lâu lôi ra đọc lại cũng thấy vui.

- Năm nay là một năm rất thành công của Thủy Tiên. Chị có cảm thấy hài lòng không?

Một năm làm việc và nhận được những thành quả như thế thì mình cảm thấy khá hài lòng. Đây cũng là năm đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình, dĩ nhiên là mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

"Giấc mơ tuyết trắng là cột mốc đầu tiên của Thủy Tiên nên mình luôn có một cảm giác đặc biệt dành cho bài hát này"...

- Chị có nghĩ , nếu không có “Giấc mơ tuyết trắng” thì sẽ không có một Thủy Tiên được nhiều khán giả biết đến như ngày hôm nay?

Sao lại không nghĩ ngược lại là nếu không có Thủy Tiên thì ca khúc Giấc mơ tuyết trắng sẽ không thành hit và không được mọi người chú ý nhiều như thế nhỉ? Đùa thôi chứ thật ra một bài hát trở thành hit thì cũng cần có nhiều yếu tố. Thứ nhất là ca khúc đó phải hay, thứ hai là chất giọng ca sĩ phù hợp, thứ ba là cơ hội để bài hát đó được đến với nhiều người hay ít và cuối cùng là thời điểm.

Dám cá với bạn là Giã từ dĩ vãng hay Tình thôi xót xa mà được giới thiệu vào thời điểm này chưa chắc có gì đáng chú ý. Tuy nhiên điều may mắn là Giấc mơ tuyết trắng hội tụ đủ những yếu tố đó. Bên cạnh đấy còn có “Cô bé mùa đông” nè. Nhưng Giấc mơ tuyết trắng là cột mốc đầu tiên của Thủy Tiên nên mình luôn có một cảm giác đặc biệt dành cho bài hát này.

- Là một ca sĩ , chị chắc hẳn sẽ không tránh khỏi những muộn phiền hay stress. Chị thường làm gì để giảm stress nhỉ?

Mình sẽ xem phim, xem kịch… hoặc chơi đàn mấy tiếng đồng hồ, thú vui tao nhã đấy.

- “Công chúa tuyết” đã tìm được một nửa của mình chưa?

Tiên vẫn đang trên đường tìm đây, nhưng mà sao mịt mù quá! (cười).

Theo Minh Khuyên - Thùy Linh