itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / 'Hùm xám' mất uy, giải Ngoại hạng thể hiện sức mạnh

'Hùm xám' mất uy, giải Ngoại hạng thể hiện sức mạnh

Ảnh: AP.

Dẫn 2-1 sau 49 phút và có vô số cơ hội ăn bàn, nhưng Bayern lại để đội khách Bolton gỡ 2-2 khi về cuối. Cùng với trận hòa quả cảm của Bolton, Tottenham và Everton cũng gây ấn tượng bằng những thắng lợi thuyết phục trên đất khách tại Cup UEFA.

Do chỉ còn 2 ngày để chuẩn bị cho chuyến làm khách hứa hẹn lắm chông gai trên sân ĐKVĐ Bundesliga, Stuttgart, HLV Hitzfeld quyết định cất số trụ cột trên ghế dự bị và tung ra đội hình có đến 5 sự thay đổi so với trận hòa Frankfurt cuối tuần trước. Tuy vậy, so với một Bolton đang vật lộn ở giải Ngoại hạng, Bayern vẫn được kỳ vọng sẽ làm nên thắng lợi thứ hai liên tiếp, để khẳng định tư cách ứng viên số một đoạt Cup UEFA mùa này.

Nhưng khi trận đấu vừa đi được 8 phút, "Hùm xám" lại là đội để thủng lưới trước. Hàng thủ của họ hầu như không kịp phản xạ trong tình huống Braaten nhận bóng trong vòng cấm, rồi chuyền cho Gardner băng lên sút căng, hạ Kahn. Nỗ lực không mệt mỏi của Bayern sau đó được đền đáp xứng đáng khi họ vượt lên dẫn lại Bolton 2-1 bằng hai pha lập công của Poldolski ở các phút 30 và 49. Đáng chú ý cả hai bàn này đều xuất phát từ những pha đi bóng và kiến tạo rất thông minh của nhạc trưởng Ribery.

Chứng kiến đội nhà có lợi thế dẫn bàn và chơi lấn lướt trong hiệp hai, các fan Bayern có mặt tại Allianz Arena đều đã nghĩ đến kết cục thất bại cho đại diện Anh về cuối trận. Nhưng đúng lúc ấy, hàng thủ chủ nhà lại mắc sai sót. Tận dụng triệt để pha phối hợp cản phá không ăn ý, thiếu dứt khoát giữa Lucio và Lell, Nolan chuyền bóng cho Davies, để chân sút này dứt điểm căng chìm, ấn định kết quả hòa 2-2.

Poldoski và Ribery (trên) tỏa sáng, nhưng Bayern vẫn
mất điểm vì hàng thủ hay mắc sai lầm. Ảnh: AP & AFP.

Cũng làm khách trên sân một đại diện Bundesliga, nhưng đồng hương của Bolton là Everton đã vượt khó giành phần thắng 2-0 trước nhà đội đang giữ Cup nước Đức Nuremberg. Vào sân từ ghế dự bị, Anichebe chơi xuất thần, tạo ra một quả phạt đền, để Arteta mở tỷ số ở phút 83, rồi đích thân "đóng đinh" trận đấu bằng pha đi bóng và dứt điểm ngoạn mục, hạ thủ thành Blazek.

Niềm vui của người Anh chưa dừng lại ở đó, bởi trong đêm qua, đại diện còn lại của họ là Tottenham cũng ca khúc khải hoàn với trận thắng 2-0 trên sân Hapoel Tel Aviv. Sự hiện diện của Juande Ramos ở vị trí HLV trưởng thay Martin Jol dường như đã làm đại diện thành London "hồi sinh" giai đoạn đen tối đầu mùa này. Làm khách trên đất Israel, nhưng Tottenham lại là độ chơi hoàn toàn áp đảo. Hai bàn thắng ghi tên Keane và Berbatov chỉ là hệ quả tất yếu của một thế trận vượt trội mà ở đó các học trò của tân HLV Ramos luôn chiếm ưu thế về số lần dứt điểm (15 so với 6 của Hapoel), thời lượng kiểm soát bóng (57% - 43%) và số lần được hưởng phạt góc (6-2).

Không có lợi thế sân nhà, nhưng Tottenham
vẫn thắng thuyết phục. Ảnh: Reuters & AP.

Ở một số trận đấu đáng chú ý còn lại, Fiorentina tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khi chơi bùng nổ và đè bẹp đội bóng Thụy Điển, Elfsborg đến 6-1 tại sào huyệt Artemio Franchi. Trong khi đó, dù phải làm khách trước Mlada Boleslav, nhưng Villarreal cũng chẳng gặp nhiều trở ngại trong mục tiêu giành 3 điểm khi hạ đại diện CH Czech 2-1.

Khác với Champions League, ở vòng bảng Cup UEFA (vòng hai), mỗi đội sẽ chỉ chơi hai trận trên sân nhà và hai trận trên sân khách với các đối thủ khác nhau (chứ không phải đấu vòng tròn hai lượt). Các trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 25/10 tới. Ba đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp. Các đội này sau đó sẽ "hội quân" cùng 8 CLB bị loại ở vòng bảng Champions League (đứng thứ ba ở các bảng) để tham dự vòng đấu loại trực tiếp. Trận chung kết Cup UEFA năm nay sẽ được tổ chức trên sân City of Manchester của Man City.

Phương Minh (Theo VnExpress)