itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Kết thúc lượt trận 4 Champions League: M.U, Arsenal giành vé, Lyon sống lại hy vọng

Kết thúc lượt trận 4 Champions League: M.U, Arsenal giành vé, Lyon sống lại hy vọng

Lượt trận thứ tư khép lại rạng sáng 8.11 đã tìm được hai đại biểu đầu tiên lọt vào vòng knock-out, đó là Manchester United và Arsenal, đều của Anh. Với chiến thắng 4-0 trước Dinamo Kiev, M.U đã đoạt 12 điểm tuyệt đối, chắc chắn 1 vé vào vòng knock-out ở bảng F.

Đáng chú ý, vào hiệp 2, ông Ferguson đã phải tung thủ môn T.Kuszczack vào sân vì Edwin van der Sar bị đau chân. Dù ghi 1 bàn thắng, nhận một thẻ vàng vô duyên; nhưng tiền đạo W.Rooney (ảnh) mỉa mai cho rằng, đội bóng Ukraina đến Old Trafford mà không còn động lực thi đấu (lượt đi cách đây 2 tuần đã thua 2-4), nên trận đấu "giống như một buổi tập". Trận còn lại cùng bảng, AS Roma cầm hoà 2-2 trước Sporting vào cuối trận, kém M.U 5 điểm, nhưng phần chắc đoạt vé còn lại, bởi họ hơn Sporting tới 3 điểm trong khi còn hai trận với Dynamo Kiev đã bị loại (chưa có điểm nào) và gặp M.U sẽ thử nghiệm cầu thủ trẻ trên sân nhà.

Tại bảng H, Arsenal bị chủ nhà Slavia Prague cầm hoà không bàn thắng, chỉ đạt 10 điểm, nhưng vẫn sớm giành vé vì đã hơn đội thứ ba Slavia Prague 6 điểm, mà lại hơn hẳn về thành tích đối đầu (lượt đi thắng 7-0). Sevilla thắng chủ nhà Steaua Bucharest 2-0, giành 9 điểm, coi như đoạt vé còn lại của bảng.

Ơ bảng E, Lyon sống lại hy vọng giành vé vào vòng knock-out sau khi thắng Stuttgart 4-2. Với 6 điểm và vị trí thứ ba, họ phải thắng đội đầu bảng Barcelona (thắng Rangers 2-0, đạt 10 điểm) trên sân nhà ở lượt 5 và quyết đấu với chủ nhà Rangers (đang có 7 điểm) ở lượt trận cuối. Bất ngờ ở bảng này là đại diện của Đức chưa có điểm nào, chắc chắn bị loại, cả ở UEFA Cup, trước 2 vòng đấu.

Tại bảng G, Inter Milan dù bất ngờ bị đội khách CSKA Moscow dẫn trước 2 bàn ở các phút 23, 31, nhưng Z.Ibrahimovic và E.Cambiasso ghi liền 2 bàn ngay sau đó (phút 32, 34) san hoà cách biệt và chính họ ở hiệp 2, mỗi người ghi một bàn hoàn tất cuộc lội ngược dòng, giúp nhà vô địch YÁ giành 9 điểm và vị trí đầu bảng. Trận còn lại, Fenerbahce thắng PSV Eindhoven 2-0, đứng thứ hai với 1 điểm ít hơn Inter Milan, hơn PSV Eindhoven 4 điểm. CSKA Moscow với 1 điểm, chỉ hy vọng vào chiếc vé vớt xuống chơi ở UEFA Cup.

Dũng Minh/Laodong