itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Những dấu lặng…

Ligue 1 mùa giải 06/07: Những dấu lặng…

Tiền đạo Pauleta

Ligue 1 mùa giải 06/07 buồn nhiều hơn vui. Không có quá nhiều những bất ngờ đủ gây nên sự hứng thú tại giải đấu hạng cao nhất ở đất nước hình lục lăng.

Lyon lần thứ 6 đăng quang

Sự nhàm chán của Ligue 1 mùa giải 06/07 đã được dự báo từ trước. Bất kỳ cuộc “nổi loạn” nào vừa mới được manh nha đều lập tức bị các cầu thủ Lyon dập tắt. Đội bóng vùng sông Rhone cô độc trên đỉnh cao muôn trượng của giải hạng Nhất Pháp. Lần thứ 6 liên tiếp, họ đăng quang ngôi vô địch, trong khi kỷ lục trước đó chỉ là 4 lần liền giành ngôi Quán quân của Marseille (từ năm 1989- đến 1992) và St.Ettiene (1967-1970). Mà cái khoảng cách mà Lyon cán đích so với đội đứng thứ 2 Marseille mới xa vời làm sao: 17 điểm. Trong lịch sử Ligue 1, chưa có đội bóng nào lại đăng quang với khoảng lớn đến vậy. Chính vì là “độc cô cầu bại” ở nước Pháp, nên chức vô đich Ligue 1 chẳng có ý nghĩa quá quan trọng đối với lãnh đạo Lyon. Họ muốn vươn ra châu Au, muốn đội bóng vùng sông Rhone làm nên một điều gì đó ở đấu trường Champions League. Vậy nên, Gerard Houllier đã phải đệ đơn từ chức. Theo nguồn tin mới nhất, HLV Alain Perrin của Sochaux đã chính thức được bổ nhiệm thay thế Houllier.

Nantes tụt hạng

Một phần của lịch sử bóng đá Pháp đã chết. Đội bóng giàu truyền thống Nantes đã tụt hạng trong sự sững sờ của những người yêu bóng đá ở đất nước hình lục lăng. Con đường diệt vong của “Chim Hoàng yến” nhanh đến không ngờ. Mới chỉ cách đây 6 mùa giải thôi, họ còn hân hoan giương cao chiếc Cúp vô địch Ligue 1, và đó là danh hiệu Quán quân thứ 8 trong lịch sử của Nantes. Chảy máu tài năng, sự bất ổn định, và đặc biệt là sự hụt hơi trong giai đoạn nước rút của mùa giải đã khiến “Chim Hoàng yến” không thể nhấc nổi đôi cánh. Quá đau đớn cho Nantes, cho những người đã từng một thời say mê lối đá quyến rũ của đội bóng áo Vàng. Có lẽ cũng cần phải nhắc lại rằng, trước khi bị tụt hạng vào ngày 9/5/2007, họ đang giữ kỷ lục 44 mùa giải liên tiếp thi đấu ở Ligue 1.

PSG suýt chết, Marselle giành ngôi Á quân

Những trận derby nước Pháp giữa PSG và Marseille ở mùa giải năm nay không còn quá hấp dẫn đối với người hâm mộ. Đội bóng thủ đô nước Pháp bỗng dưng chùng xuống, xa sút không ngờ. Đã không ít lần, họ khiến các fan đội nhà thót tim và phải đến những vòng đấu cuối cùng, PSG mới chính thức thoát khỏi nguy cơ tụt hạng. Những bất ổn nội bộ, những cuộc chạy trốn của các ngôi sao khỏi sân Công viên các Hoàng tử đã khiến PSG điêu đứng. May mà họ còn có điểm tựa tinh thần Pauleta, Vua phá lưới Ligue 1 mùa này với 15 bàn thắng. Trong khi đó, Marseille sau 2 mùa giải lận đận đã có sự trở lại khá tuyệt vời. Họ đã không ít lần khiến nhà ĐKVĐ Lyon phải lao đao. Và họ giành ngôi Á quân trong sự khâm phục của những kẻ cạnh tranh phía dưới. Mùa giải tới, Marseille lừng danh một thời sẽ lại được góp mặt ở đấu trường Champions League danh giá. Đó là một sự kiện lớn!

Vua phá lưới Pauleta

Tiền đạo Pauleta lại một lần nữa chứng minh, anh là người không thể thiếu tại Công viên các Hoàng tử. Lần thứ 2 trong màu áo PSG, tuyển thủ Bồ Đào Nha này đoạt danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1. Nếu không có những bàn thắng của Pauleta, đội bóng thủ đô nước Pháp mùa giải tới có lẽ đã phải cam chịu thi đấu ở giải hạng Hai. Dẫu vậy, ngày nhận danh hiệu Vua phá lưới của Pauleta chẳng hề diễn ra hào hứng như những lần trước. Buồn! Đó là cảm nhận chung của tất cả những người tham dự. Trong lịch sử Ligue 1, chưa từng có 1 Vua phá lưới nào lại ghi được ít bàn thắng như Pauleta, chỉ 15 lần làm tung lưới đối phương!

Tiểu Tam