itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Ngày 6.4, kết thúc vòng 12 V.League: Thắng khó, XM.HP vô địch lượt đi

Ngày 6.4, kết thúc vòng 12 V.League: Thắng khó, XM.HP vô địch lượt đi

Sân Lạch Tray đông hơn mọi ngày, chật kín các khán đài. Pháo sáng vẫn đỏ mù mịt khán đài B khi Ngọc Thanh ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp XM.HP (trái, ảnh) giành trọn 3 điểm quý giá trước "cựu vương" HA.GL, vô địch lượt đi trước 1 vòng đấu.

XM.HP - HA.GL 1-0: Ngọc Thanh lập công lớn

HLV Vương Tiến Dũng chủ động chơi tấn công với bộ tứ Leandro - De Jesus - Ngọc Thanh - Đặng Văn Thành, nên đội chủ nhà nhanh chóng áp đặt thế trận, nhưng tiếc là các cơ hội cứ lần lượt qua đi, trước mũi giày của Ngọc Thanh (phút 20), De Jesu (21, 45+2), Khánh Hùng (33). Dù chủ động chơi phòng ngự, nhưng HA.GL cũng tạo được những cơ hội trông thấy, khi phút 41 tiền đạo Agostino xử lý khéo léo loại 3 hậu vệ XM.HP, tung cú sút chéo góc, nhưng bị thủ môn Tuấn Điệp cản phá. Tiếp đó là cú sút trúng xà ngang của Trần Duy Quang.

Hiệp 2, dù không áp đảo hơn, nhưng XM.HP cũng tạo được không ít cơ hội, điển hình là cú sút của Leandro đã vượt qua được thủ thành Khổng Thanh Tú, nhưng bị hậu vệ HA.GL phá bóng ngay trên vạch vôi. Nhưng rồi, bàn thắng cũng đến. Từ pha đá phạt góc ở phút 86, tiền đạo Ngọc Thanh thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới Ngọc Tú, ghi bàn duy nhất của trận đấu - bàn thứ ba của anh trong 2 trận liên tiếp, sau thời gian dài tịt ngòi.

H.Thanh Hoá - K.Khánh Hoà 1-1: Chủ nhà thay 2 ông "phỗng"

Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay khi khai cuộc. Phút thứ hai, từ pha đá phạt bên cánh trái, Lê Văn Tuấn của H.TH sút bóng trúng chân hậu vệ K.KH văng ra, Văn Phong phá bóng... đốt lưới nhà giúp H.TH dẫn trước 1-0. Những phút sau đó, hai đội chơi lăn xả, liên tục tấn công với nhiều đường bóng sắc nét, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Phút 84, từ một pha bóng bên cánh trái, tiền đạo Quang Hải sút bóng đi thẳng vào góc xa khung thành H.TH, quân bình tỉ số 1-1. Đặc biệt trong trận đấu này, HLV Trần Văn Phúc thay hai cầu thủ, Rafael R.de Souza và Thanh Tùng vào sân ở cuối hiệp 2 khiến cổ động viên chủ nhà la ó bởi họ chơi quá dở.

Thể Công - TMN CSG 0-0: Nhạt

Khát khao giành trọn 3 điểm để tranh giành ngôi đầu bảng với XM HP của Thể Công chỉ thấp thoáng ở nửa cuối hiệp 2, nhưng điều đó là không đủ để cứu một trận đấu có chất lượng không cao. Ngoài tình huống đáng kể nhất ở cuối hiệp 2, khi trọng tài từ chối một quả penalty của Endene (Thể Công) khi cầu thủ này bị phạm lỗi trong vòng cấm, Phương Nam và cả Endene còn có thêm 2 cơ hội dứt điểm khác, nhưng đều không đánh bại được thủ môn TMN CSG. "Bài" câu giờ được TMN CSG diễn khá nhuyễn (ít nhất 5 tình huống có thể tính được) khiến rốt cuộc họ có một trận hoà 0-0 như ý.

SHB Đà Nẵng - SLNA 3-2: Almeida lại "nhả đạn"

Khẩu thần công Almeida lại tiếp tục nhả đạn với 2 bàn thắng ( phút 11 và 84), cộng thêm một bàn thắng bất ngờ từ "chân gỗ" Hùng Dũng giúp Đà Nẵng có trận thắng oanh liệt sân nhà trước SLNA, mặc dù đội khách, không hổ là "ngôi sao đang lên", cũng làm cho Đà Nẵng toát mồ hôi với 2 bàn thắng của Valdinei và Opara.

Chiều 5.4, trong hai trận đấu sớm, các vị khách "đại gia", B.Bình Dương và ĐT.LA đều giành chiến thắng, 1-0 và 2-0 trên sân của B.Bình Định và HP.HN, và họ đang mạnh mẽ trở lại cuộc đua vô địch.

 

Xếp hạng sau vòng 12: 1. XM.HP (23 điểm), 2. Thể Công (20), 3. TCDK.SLNA (19), 4. K.Khánh Hòa (19), 5. ĐT.LA (19)... 10. B.Bình Định (10), 11. HP.HN (9), 12. HN.ACB (9).

Theo Laođộng