itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Nghĩ về sự cố cầu thủ trẻ đội tuyển U-20 Việt Nam bị phát hiện giấu heroin: Khi đầu chậm hơn chân

Nghĩ về sự cố cầu thủ trẻ đội tuyển U-20 Việt Nam bị phát hiện giấu heroin: Khi đầu chậm hơn chân

Nguyễn Hồng Việt (7) trong màu áo

U-20 Việt Nam

Lại một cầu thủ trẻ bị phát hiện giấu heroin và lần này là một tài năng trẻ đang lên của đội U-20 Việt Nam Nguyễn Hồng Việt.

Tôi điện thoại cho CTV Vũ Toàn (tác giả bài viết “Cầu thủ Nguyễn Hồng Việt bị phát hiện giấu một tép heroin” đăng trên Tuổi Trẻ ngày 26-1) chỉ nghe anh Toàn than buồn vì lẽ ra phải là những bài viết bay bổng với những đường bóng từ những đôi chân trẻ mới trưởng thành.

Hỏi anh Toàn vì sao với một tép heroin lại bắt quả tang như thế mà lại được tha thì phóng viên thường trú tại Nghệ An này ngập ngừng, rồi nói thì tương lai: “CLB bóng đá SL Nghệ An sẽ sa thải cầu thủ Nguyễn Hồng Việt trong thời gian sớm nhất vì có những điều tế nhị ở đấy...”.

Nghe anh Vũ Toàn nói thế tôi chợt nhớ những ngày ăn dầm ở dề tại Nghệ An trong các giải bóng đá và hiểu được mặt tích cực lẫn mặt trái ở đấy. Từ cái hồi Phan Thanh Tuấn còn là cầu thủ được ví như Garincha của Brazil chiều chiều vẫn trốn đội đi hít, rồi dần dần đi chích vì tiền ít mà liều tăng.

Hồi đấy ở đoàn bóng đá Nghệ An lãnh đạo đều biết và các cầu thủ cũng thế nhưng ai cũng nói kệ vì “Tuấn nó nghiện mà đá hay, đá tốt”.

Rồi thời Colin Murphy, Tuấn được lên tuyển và tập trung được vài bữa lại lấy lý do đau đường ruột và xin về. Sau này nhiều người nói về cầu thủ tài hoa mà chẳng bao giờ chịu lên tuyển là vì... thiếu thuốc.

Sau lứa Phan Thanh Tuấn, Nghệ An có nhiều lứa cầu thủ tài hoa khác. Nhiều cầu thủ thần tượng anh Tuấn nhưng vẫn được khuyên rằng đừng bắt chước anh ấy đi vào con đường nghiện ngập...

Rồi bóng đá Nghệ An gặp nạn khi ba đỉnh của tam giác Thụ - Thanh - Vinh “đấu” nhau. Lúc ấy cây kim trong bọc lòi ra đủ điều từ cầu thủ nghiện đến cầu thủ ăn chơi ở vũ trường rồi... nổ súng. Cây súng mà người ta khai là cầu thủ đi tiểu nhặt được và lỡ mang vào vũ trường để cướp cò.

Vừa rồi, nghe tin cầu thủ trẻ U-20 Nguyễn Hồng Việt bị phát hiện giấu tép heroin bị bắt quả tang lại thấy lo vì so với Phan Thanh Tuấn ngày nào thì Việt còn quá trẻ.

Một cầu thủ từng là lứa đàn anh của Việt, kể: “Chúng nó xem đấy là mốt và chơi không vật vã như anh Tuấn ngày nào bởi tiền bây giờ dễ kiếm quá!”.

Trước Việt, cũng có cầu thủ trẻ từng bị loại khỏi đời sống bóng đá vì nghiện và việc này đã được chính lãnh đạo đội bóng xác nhận.

Sao lại toàn rơi vào những cầu thủ trẻ, lại là những cầu thủ có tài?

Không riêng gì Nghệ An mà bây giờ ở nhiều nơi khi thành cầu thủ có tiếng một chút là đổi đời, là vi vu với xe máy và những mốt thời thượng, rồi ăn chơi sa đọa.

Cầu thủ trẻ bây giờ có tiếng một chút là có giá bởi mặt bằng bóng đá Việt Nam bây giờ cầu thủ nội cung ít, cầu nhiều. Toàn vài trăm triệu đến tiền tỷ và nhiều lúc lãnh đội phải chấp nhận cầu thủ hư nhưng miễn sao đôi chân khéo (!?). Một chuyên gia bóng đá ngồi nhẩm tính cỡ tài năng của Hồng Việt 1-2 năm nữa nếu Sông Lam chuyển nhượng là tiền tỷ như chơi vì trẻ, thể hình đẹp, chân khéo lại là tuyển thủ U-20 quốc gia...

Giờ thì CLB Sông lam sắp sửa bỏ tài năng mà mình dung dưỡng vì không bỏ chắc chắn sẽ vạ đến CLB và đến cả tài trợ...

Đau cho bóng đá Nghệ An và đau cả cho bóng đá Việt Nam khi cứ bị mất người vì đầu chậm hơn chân.

Theo Pháp Luật