itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / “Em chỉ mong chị khoẻ”

“Em chỉ mong chị khoẻ”

Lê Quốc Nam

Mười hai năm là học sinh khá và giỏi, Lê Quốc Nam là tấm gương sáng của trường THPT Lương Đắc Bằng, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Lê Quốc Nam sinh năm 1987 hiện là sinh viên năm thứ ba – khoa Toán của Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An. Nhà em ở thôn Ba Đình, xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nơi đây là cái nôi của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Điều đầu tiên nhận thấy ở Nam đó là cậu sinh viên với thân hình khẳng khiu, khuôn mặt đượm buồn nhưng ánh mắt đầy nghị lực và quyết tâm. Ở quê, bố Nam là giáo viên trường THCS Hoằng Cát, lương của bố là nguồn thu nhấp chính để nuôi chị em Nam ăn học. Mẹ làm ruộng, bà nội ở cùng nhưng chân đã chậm, mắt đã mờ. Truyền thống ở một làng quê hiếu học cộng với tinh thần ham học hỏi đã tạo cho Nam những đam mê sâu sắc về Toán học và Vật lý – hai môn học em yêu thích nhất. Em nói Vật lý giải thích được các hiện tượng tự nhiên mà ngoài đời hay gặp, rất sát với cuộc sống, có những ứng dụng vật lý rất quan trọng cho cuộc sống. Nam cho biết em đam mê những trường khối kỹ thuật nhưng vì lý do sức khoẻ em đã chọn ngành sư phạm cho phù hợp với bản thân hơn. Hàng tháng Nam tham gia Câu lạc bộ giải toán của trường Đại học Vinh để có những bài giải đăng ở báo “Toán học sinh viên”. Tờ báo này trường Đại học Vinh in một năm 2 số. Em là thành viên tích cực trong câu lạc bộ này.

Lương tháng giáo viên của bác Ái - bố Lê Quốc Nam khoảng 1,8 triệu đồng được bác chắt chiu dành để chăm lo cho cuộc sống của cả gia đình, nhất là người chị của Nam, hơn em 2 tuổi thường xuyên ốm đau, đang mang trong mình một số căn bệnh. Nam kể trước bố em có đi bộ đội đóng quân ở biên giới Lào – Campuchia, bác sỹ nói có thể bị nhiễm độc tố của một số chất độc thời chiến tranh. Với em, người chị gái luôn được em nhắc đến với những tình cảm xúc động, đáng trân trọng.

Nam và thầy Phạm Ngọc Bội.

Năm học vừa qua Nam đã tham dự kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc do Viện Toán học và Hội Toán học tổ chức. Em đã xuất sắc giành giải nhì môn Đại số và giải khuyến khích môn Giải tích. Thành tích này đã đưa em vào hàng ngũ những sinh viên tiêu biểu của trường Đại học Vinh - một trong những nôi đào tào sinh viên giỏi của Bắc Trung Bộ. Thày Phạm Ngọc Bội – phó trưởng khoa Toán của Đại học Vinh, người trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn các sinh viên của Đại học Vinh tham dự kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc cho biết với Nam ngoài giờ học ở trên lớp em còn dạy kèm môn toán tuần 3 buổi cho mấy em học sinh lớp 8, được các bạn và thày cô rất quý mến. Nhưng những đồng tiền em có được nhờ làm gia sư em đều để dành gửi bố thêm thắt vào mua thuốc cho chị.

“Chẳng biết bao giờ chị em mới khỏi bệnh. Em chỉ mong chị khoẻ”. Đó là lời tâm sự rất thật lòng của Nam. Em ước mơ sau này được ở lại quê hương Thanh Hoá hoặc Nghệ An để viết những kinh nghiệm của mình cho các thế hệ nối tiếp. “Nơi đâu cũng là đất để cho mình làm việc, quan trọng là mình yêu nghề hay không, lòng yêu nghề sẽ nói lên tất cả. Nếu sau này được ở lại trường Đại học Vinh để công tác thì đó là mơ ước cháy bỏng và lớn lao của em” – Nam nói.

Quỹ “ITA vì tương lai” sẽ chắp cánh cho ước mơ chính đáng của em bay cao, bay xa….

Bài, ảnh: Ngô Quang Vinh