itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Thủ khoa con nhà nghèo

Thủ khoa con nhà nghèo

Thủ khoa Nguyễn Đăng Chuẩn

ItaExpress - Trong số những thủ khoa đạt 30 điểm của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007, Nguyễn Đăng Chuẩn là một trường hợp tạo ấn tượng đặc biệt trong dư luận xã hội. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi biết rằng, cậu học trò giỏi giang ấy đã từng suýt phải bỏ học vì gia đình quá khó khăn.

Mặc dù đã nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức và cá nhân, tuy nhiên việc theo học đại học đối với cậu học sinh nghèo vẫn là một bài toán khó. Qũy ITA Vì tương lai đã “có mặt khi người Việt trẻ lên tiếng”

Chuẩn có thể giới thiệu về bản thân mình và gia đình?

Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, em là con út, trên em có một anh trai và một chị gái. Anh trai và chị gái em đều đã lập gia đình (nhưng gia đình chị gái em thì ở riêng, còn gia đình anh trai vẫn ở chung với bố mẹ em). Bố mẹ em đều làm ruộng, sống chung với gia đình em còn có bà ngoại (năm nay bà 70 tuổi). Kinh tế cả nhà với 7 nhân khẩu chỉ trông chờ chủ yếu vào 3 sào ruộng. Trước đây bố mẹ em có làm thêm nghề thợ xây nhưng công việc rất thất thường, lúc có lúc không. Hơn nửa năm nay thì bố em bị ốm, không thể đi xây được. Anh trai em cũng có lúc theo bạn đi bán hàng quần áo rong trên Móng Cái (Quảng Ninh) nhưng cũng chẳng giúp gì được cho gia đình, thậm chí có lúc bố mẹ em còn phải hỗ trợ thêm tiền cho anh ấy.

3 thủ khoa trong vòng tay bè bạn

Đôi khi em tự nhủ, mình dù sao cũng thật là may mắn. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, anh trai và chị gái em đều phải bỏ học khi mới chỉ học xong cấp tiểu học. Lúc đó em còn nhỏ nên vẫn vô tư lự, lớn hơn một chút, khi đã có biết nhận thức rồi, em cảm thấy thương bố mẹ và các anh chị mình vô cùng. Đã có lúc em đề xuất với bố mẹ việc nghỉ học để đi tìm việc làm nuôi thân, đỡ đần cho bố mẹ. Nhưng bố em cương quyết dập tắt cái ý nghĩ “dở hơi” đó. Mong ước của bố em là có một đứa con được học hành đến nơi đến chốn. Theo bố em thì em là đứa “sáng dạ”, học đến đâu biết đến đó nên Bố tuyên bố sẽ nuôi em cho đến lúc nào em không còn khả năng học được nữa thì thôi.

Năm học vừa rồi (khi em học lớp 12), bố em ốm nặng. Kinh tế nhà em lại càng lao đao. Nhưng xác định “cuộc đua” sắp đến đích nên em vẫn quyết tâm tập trung cho kỳ thi đại học dù chưa biết đỗ ĐH rồi thì lấy tiền đâu để đóng học phí! Cũng may là hiện tại bố em cũng đã bình phục dù vẫn chưa đi làm được.

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi đại học vừa rồi, hẳn Chuẩn phải trải qua một quá trình với nhiều nỗ lực trong học tập?

Vâng, nhà em khó khăn nên điều kiện học tập không được tốt như một số bạn khác. Tuy nhiên, do em nhận thức mình còn được đi học là mình may mắn hơn anh chị mình rất nhiều nên em đã nỗ lực không ngừng. Nhiều năm liền em là học sinh giỏi. Môn em yêu thích nhất là môn Toán. Năm học 2006 – 2007, em là một trong 2 bạn của lớp 12A1 trường THPT Thuận Thành 1 (tỉnh Bắc Ninh) đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn Toán của tỉnh Bắc Ninh. Đặc biệt, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, em đã đạt ngôi vị thủ khoa trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Em thật sự vui mừng trước kết quả này. Trước đó, em đã từng nghĩ rằng, chỉ cần trở thành sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng đã là một vinh dự (vì trường này hàng năm lấy điểm chuẩn cao và là nơi tập trung nhiều thí sinh có điểm cao nhất nước).

Giờ đây đã là thủ khoa của một trường ĐH danh tiếng nhất nước, lại được dư luận trong cả nước biết tới, Chuẩn có kế hoạch gì cho tương lai?

Trước đây, giấc mơ của em rất nhỏ bé và đơn giản: có một nghề nghiệp đàng hoàng để nuôi thân, báo hiếu cha mẹ, giúp đỡ gia đình. Nhưng khi nhận thức xã hội của em tốt hơn, em lại mong muốn làm sao phát huy được tối đa khả năng con người mình, để mình góp phần vào sự phát triển của xã hội, của đất nước. Để thực hiện được ước mơ này, có lẽ em không còn cách nào khác là nỗ lực học thật tốt, chuẩn bị các điều kiện để chớp lấy những cơ hội được học tập trong những môi trường đào tạo tiên tiến nhất.

Nhân đây em cũng muốn cảm ơn bà Hoàng Yến, chủ tịch của Tập đoàn Tân Tạo và cũng là người sáng lập quỹ ITA –Vì tương lai đã mở ra cho em một hi vọng để theo đuổi ước mơ của mình. Học bổng từ quỹ ITA- Vì tương lai sẽ làm nhẹ đi rất nhiều gánh nặng trên đôi vai mang nhiều bệnh tật của bố mẹ em.

Cảm ơn em về cuộc trò chuyện thú vị này, chúc em sớm thực hiện được ước mơ của mình!

ITAEXPRESS (thực hiện).