itaexpress / Quỹ ITA-s / Hoạt động Quỹ ITA-s / "Cảm ơn Tập đoàn Tân Tạo... tôi cũng nở mày nở mặt cho đất nước" - Lời của Chủ tịch nước nói về Tân Tạo

"Cảm ơn Tập đoàn Tân Tạo... tôi cũng nở mày nở mặt cho đất nước" - Lời của Chủ tịch nước nói về Tân Tạo

Chủ tịch nước tại buổi lễ

Dưới đây làm bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhân dịp lễ ra mắt Quỹ từ thiện ITA-s diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 30/9/2007.

Thưa các đồng chí cách mạng lão thành, thưa toàn thể quý vị thân mến!

Hôm nay chúng ta đến dự lễ trao quỹ từ thiện của Tập đoàn Tân Tạo, chúng ta có cảm xúc giống nhau là rất xúc động. Buồn, vui lẫn lộn, không biết quý vị có cùng cảm xúc này không. Xúc động vì chúng ta thấy có rất nhiều mảnh đời khốn khó, có nhiều hoàn cảnh hết sức éo le, nghiệt ngã. Chúng ta biết rằng đất nước chúng ta trải qua hai cuộc chiến tranh, nhiều gia đình bị chiến tranh tàn phá thương tâm và ảnh hưởng nặng nề từ chất độc da cam. Nhiều gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, ốm đau, bệnh tật. Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong nước đã có nhiều chương trình, kế hoạch giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn đó. Nhưng vì đất nước chúng ta còn nghèo, những người gặp hoàn cảnh khó khăn còn nhiều nên sự giúp đỡ đó cũng có mức độ giới hạn. Vì vậy, phong trào ngành ngành, người người, các tập đoàn kinh tế, các đơn vị huy động để giúp đỡ cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn này rất đáng được hoan nghênh. Chúng ta chia sẻ những nỗi đau của các em, các cháu, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng chúng ta cũng vui, cũng tự hào về họ. Họ đã vượt qua được nghiệt ngã của cuộc sống, họ vượt qua chính bản thân mình. Có những người có thể nói rằng họ đã thành đạt. Điều này có khi người bình thường như chúng ta, lành lặn như chúng ta có khi còn chưa làm được. Họ học rất giỏi, làm nhiều việc và không cam tâm chịu tàn phế để đóng góp, tự nuôi bản thân mình, góp phần xây dựng đất nước. Cho nên chúng ta thương, chúng ta đau nhưng chúng ta vui, chúng ta tự hào. Những hình ảnh giúp chúng ta suy nghĩ mình phải làm gì đây, mình phải làm sao để sống cho xứng đáng.

Tôi cũng rất vui vì trong xã hội còn có nhiều tấm lòng, còn nhiều lắm những tấm lòng chăm lo cho người nghèo, những người tàn tật và có hoàn cảnh khó khăn. Tôi rất mừng là các doanh nghiệp của chúng ta trong khi lo cạnh tranh trên thị trường, thương trường hết sức khốc liệt nhưng vẫn dành tình cảm, thời gian để chăm lo cho người nghèo. Cái đó quý và đáng trân trọng lắm quý vị ạ!

Chúng ta cũng mừng vì những phần các doanh nghiệp làm ra đáng lẽ họ được hưởng hết nhưng họ vẫn dành một phần trang trải cho xã hội, góp phần cho những người nghèo, góp phần bồi dưỡng cho những tài năng đất nước, đáng trân trọng lắm.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi xin biểu dương, cảm ơn các nhà doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các nhà mạnh thường quân kể cả các cụ cán bộ hưu trí có khi dành phần lương hưu ít ỏi của mình đóng góp cho xã hội. Nhờ vậy đất nước chúng ta tuy còn nghèo, dân ta còn nghèo, nhưng cuộc sống ngày càng đỡ hơn, ngày càng hạnh phúc hơn. Tôi đề nghị chúng ta cho tràng pháo tay nhiệt liệt cảm ơn những tấm lòng này.

Trong những tấm lòng đó phải nói đến Tập đoàn Tân Tạo, nhiều năm qua làm từ thiện liên tục, tấm lòng này vượt biên giới, nó không còn ranh giới ở địa phương, ở tỉnh, ở huyện mà nó vươn ra cả nước, thậm chí vượt biên giới sang các nước bạn tại Lào, Campuchia. Cho nên ý nghĩa của điều này hết sức trân trọng. Tôi hoan nghênh và cảm ơn Tập đoàn Tân Tạo trong những năm qua làm ăn có hiệu quả và ngày càng lớn lên. Tập đoàn ngày càng mạnh, nói thật tôi cũng nở mày nở mặt cho đất nước. Tập đoàn đã đóng góp phần tích cực vào việc xây dựng đất nước, đồng thời tiếp tục chăm lo cho người nghèo.

Tôi mong rằng ngày càng có nhiều tập đoàn kinh tế, đơn vị kinh tế, những người hảo tâm đóng góp vào việc giúp đỡ người nghèo, chắp cánh cho những ước mơ. Nhân đây, tôi cũng mong những người có hoàn cảnh khó khăn, thương tật, gia đình có hoàn cảnh không may tiếp tục phát huy vai trò của mình, học tập những người có đóng góp tích cực để làm sao mỗi người chúng ta đều vươn lên đóng góp phần cao nhất của mình có thể, góp phần trong cuộc xây dựng đất nước.

Một ngày mai với sức người của chúng ta như thế này, với ý chí, bản lĩnh, với trí tuệ của Việt Nam chắc chắn rằng đất nước của chúng ta sẽ sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Một lần nữa tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn quý vị.