itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Gương mặt tuổi trẻ / Mối quan hệ cộng đồng mạng

Mối quan hệ cộng đồng mạng

Nguồn: CTV

Đã qua rồi cái thời các 8X tìm bạn ảo trên mạng qua các forum chat chit. Và cả cái thời mỗi lần nhắc đến Internet là người ta nghĩ ngay đến việc phải giấu thân thế thật của mình.

Mối quan hệ trên các diễn đàn ngày càng phát triển và không hề xấu xa như các bậc phụ huynh thường nghĩ...

Forum - Nơi gặp nhau của những người cùng sở thích

Tôi dám chắc rằng, mỗi lần online, 8X Việt nhất định sẽ ghé thăm một forum vào đó. Bất kể đó là diễn đàn âm nhạc, học hành, game online hay nghệ thuật... hoặc thậm chí đó là một forum ở nước ngoài (như takingitglobal là một ví dụ).

Tôn (du học sinh Úc) hiện đang quản lý đến 3 box của một forum âm nhạc. Mỗi lần đi học về, việc đầu tiên anh chàng làm là mở các box ra xem có bài post mới hay không, và tìm kiếm link nhạc. Tôn nói: “Không tốn quá nhiều thời gian để quản lý. Nhận được những lời cảm ơn và có dịp được bàn luận những vấn đề mình quan tâm đối với tôi là okie lắm rồi”. Việc một 8X là Mod, Smod hay Admin đã không còn quá xa lạ. Họ trông coi hết mình, họ bỏ thời gian để tìm những đường link theo yêu cầu của member trong box. “Có thể mọi người nghĩ chúng tôi rảnh rỗi và chúng tôi chẳng được gì từ việc quản lý. Nhưng có được niềm vui và gặp được những người bạn có chung sở thích chính là món quà nho nhỏ cho chúng tôi.” (H.Hoàng, 22t) tâm sự.

Cộng đồng mạng ngày càng gần nhau hơn và thật hơn. Và công trạng to lớn nhất thuộc về những buổi offline và người dám đứng ra tổ chức nó. Những diễn đàn lớn như yeuamnhac, viethiphop, zedian hay TTVNOL luôn tấp nập những banner quảng cáo họp offline. Tôi dùng chữ “dám” là vì những ngày đầu tụ tập các member trong box quả là “mạo hiểm”. Chưa từng gặp nhau, chỉ biết mặt qua hình hoặc qua webcam, đăng ký thì nườm nượp nhưng không biết có bao nhiêu người đi. Lần đầu tiên họp box Linkin Park, cô bạn LP đã suýt khóc thét vì đăng ký thì hơn 30 người mà đi được vỏn vẹn 6. Cô nàng phải bỏ xiền túi ra trả tiền đặt phòng và kêu gọi chiến hữu bên trường đến chơi cho xum tụ.

Những buổi offline vì máu gặp “người thật, giọng thật” ban đầu thường không mấy suôn sẻ. Nhưng mỗi lần offline thì số lượng người tham gia lại tăng vùn vụt. Bạn rủ bạn, rủ người thân rồi truyền tai nhau “đi họp vui lắm lắm”. Thế là không chỉ gặp nhau hàng ngày trên diễn đàn mà còn gọi nhau đi ăn uống, quan trọng hơn là gặp đúng cạ của mình. Bây giờ thì offline đã rất phổ biến. Nó không chỉ gói gọn trong một forum lớn mà Mod của những khu vực nhỏ hơn đã mạnh dạn tụ tập mọi người lại, có bán cả vé và có cả tài trợ nữa.

Những mối quan hệ ảo ngày càng hiện hình rõ hơn. Mọi người có thêm những người bạn mới hợp gout mà nhiều khi tìm mòn mắt ở ngoài mới gặp. Mỗi forum đều có các quy tắc riêng, có hẳn một đội ngũ quản lý “pro” và được phân cấp bậc rõ ràng. Đã có không ít 8X đã “ăn 4rum, ngủ 4rum”, nghĩ đến 4rum 24/7 và coi đó như gia đình thứ hai của mình.

Thế giới ảo - Tình cảm thật

Có thể nhiều người vẫn nghĩ rằng những gì trên net đều không thật và không đáng tin tưởng. Đó là quan niệm từ thế kỷ 20 rồi. Gặp nhau nhiều, đi chơi ăn uống cùng nhau mấy buổi là kết offline ngay. Nhiều khi chẳng cần thông báo rùm beng trên mạng, chỉ cần alô một cái là tập trung đầy đủ ngay tắp. Những topic nhật ký, “tám” luôn là nam châm hút số lượng bài post và những người đang có nhu cầu “xả” tâm sự. Có những 8X thú thật những người bạn ảo trên mạng lại là những người mình dễ mở lòng để nói thật nhất.

Chuyện của cô bé có nick lolemhamchoi trên yeuamnhac xảy ra đã khá lâu nhưng đã để lại một vết hằn trong tim của những người yêu quý lolem. Lolem mất vì một tai nạn đáng tiếc. Những người bạn trong box DJ là người đầu tiên gọi cấp cứu, đưa cô bé đến bệnh viện. Và cũng là những người tụ họp nhau lúc 12h đêm để sáng sớm đưa tang lolem. Dưới nick của lolem có dòng chữ R.I.P (rest in peace) và cả diễn đàn YAN lúc ấy đã phát những bài nhạc buồn trong một tuần liền. Các thành viên để những dòng chữ ký tưởng niệm lolem. Những người bạn từ những box khác và từ diễn đàn khác cũng đến cùng sẻ chia nỗi đau.

Nguyên (20t, trường NAMES), một thành viên trong box DJ nói: “Lolem là một cô bé đáng yêu. Dù chỉ gặp lolem vài lần nhưng tôi rất thích nói chuyện với cô bé.” Không chỉ có Nguyên, tất cả những người bạn của lolem đều rất buồn khi lolem ra đi. Bạn thân của lolem - H.Ngọc (lớp 12, BTX) sụt sùi: “Tình cảm mọi người dành cho lolemhamchoi là tình cảm thật sự. Những giọt nước mắt rơi xuống từ tận đáy lòng”.

Không chỉ có tình bạn là thật mà tình yêu cũng được dịp nảy nở trên các forum. Vốn đã hợp sở thích nhau rồi, không ít nhân đang “đơn ca” gặp đúng nửa kia của mình. Nhưng trường hợp của H.M (ĐH KHTN) là ngoại lệ. Người yêu của H.M là hoa khôi của diễn đàn, nổi tiếng xinh xắn và là một Mod đáng yêu, chỉ có cái nàng đang ở Pháp, còn chàng ở VN! H.M ôm tình yêu với một người con gái mình chưa từng gặp ở ngoài. Bạn bè ai cũng tưởng H.M đã có người yêu. Những cô nàng kết H.M cũng không dám hó hé gì chỉ vì lúc nào anh chàng cũng khoe hình người yêu trong ví. Hai năm rồi H.M không yêu ai và quyết tâm chờ ngày nàng du học trở về.

Tràn ngập diễn đàn của các trường học

Nếu bạn ghé vào F-network (Diễn đàn của ĐH NT) và post một topic giúp đỡ hay xin tài liệu học, chỉ một ngày sau, những bài trả lời hết sức nhiệt tình đã có mặt. Không chỉ có các trường ĐH mới có diễn đàn riêng, những trường cấp 3 và thậm chí là THCS cũng có forum của riêng trường mình. Chưa kể đến những forum be bé của các lớp học được thiết kế bởi các 8X, 9X với đầy đủ chức năng và hỗ trợ.

Forum được mở ra không chỉ với mục đích “để trao đổi bài cho dễ” mà đã giúp các bạn HSSV xích lại gần nhau. Một forum của một lớp học sẽ không chỉ có thành viên của lớp đó. Mà sẽ góp mặt cả các bạn ở lớp khác và trường khác. Các box trên forum thì cực kì phong phú và số lượng bài cũng như thành viên online lúc nào cũng đều đặn.

Diễn đàn của THCS Lê Quý Đôn có đến gần 4000 thành viên tham gia. Mặc dù đó là một con số trông có vẻ khiêm tốn nhưng không chỉ có các 9X đang học tại trường. Các cựu học sinh ghé thăm diễn đàn rất thường xuyên. Thầy cô đôi lúc cũng lên theo dõi các bạn, trả lời câu hỏi và xem bình chọn cả “hot boy” của trường nữa. Những forum như vậy rõ ràng đã kéo các bạn lại với nhau, hiểu nhau hơn và tính đoàn kết trong một lớp học cũng được nhân lên.

Tạm kết

Việc làm một forum bây giờ rõ ràng là chẳng có gì khó khăn. Những trang web cung cấp tên miền miễn phí nhan nhản khắp nơi. Vì thế để gặp một cộng đồng mạng đang hoạt động tích cực và sôi nổi thì chẳng ở đâu thiếu. Quan niệm về những mối quan hệ trên mạng của 8X và 9X đã khác lắm thời xưa. Những cái nick trong list chat cũng được xác định danh tánh rõ rồi mới chấp nhận add vào.

Các diễn đàn không chỉ giúp mọi người có thêm được nhiều người bạn mới, mà ngay cả những nhân đeo biển hiệu “nhút nhát, ít nói” cũng có thể mở rộng tầm ngoại giao. Quan trọng là 8X và 9X Việt hiểu mình đang làm gì, đang muốn gì. Biết trân trọng và xây dựng những mối quan hệ trên cộng đồng mạng nhưng không đắm chìm vào nó để rồi quên mất cuộc sống thật của mình!

D.Huyền