itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Hồng Ngọc: Quyến rũ mà không sexy

Hồng Ngọc: Quyến rũ mà không sexy

Hồng Ngọc bên gia đình của mình

Sau một thời gian xa Việt Nam để lo cho gia đình nhỏ, Hồng Ngọc trở về với ngập tràn hạnh phúc. Không giấu nổi niềm vui, cô bật mí với bạn đọc những dự định mới của mình.

Quần jeans lửng, áo sơ-mi trắng cách điệu, chiếc kính Ray-Ban to đùng, thoải mái và nhẹ nhàng, Hồng Ngọc bước vào quán cà phê Zenta trên đường Mạc Đĩnh Chi, TP HCM. Gương mặt cô toát lên vẻ rạng rỡ và tươi trẻ của bà mẹ một con.

Vừa gặp chúng tôi, vẫn nụ cười rộng hết cỡ, Hồng Ngọc khoe: "Lâu lắm rồi mới được ăn một cái Tết thế này, đi hát về có đủ chồng con, ba mẹ, em út. Với tôi, đó mới là một cái Tết đúng nghĩa". Rồi vẫn chất giọng khàn nhỏ nhẹ, Hồng Ngọc thoải mái tâm sự với những gì đã trải qua. Và không chút e ngại, rụt rè, cô hồ hởi khoe những dự án mới.

Ngọc bảo điều may mắn nhất của cô là có anh Tâm và cu Hưng. Cô hiểu được điều đó từ những ngày mang thai và sinh con. Không có cha mẹ, anh em bên mình nhưng cô vẫn vô cùng hạnh phúc.

Không được bên Ngọc cả ngày, sợ cô ở nhà buồn, anh Tâm chở cô đến nơi anh làm. Ngọc ngồi đó xem anh điều hành công việc. Bận rộn đến mấy, anh vẫn không quên lâu lâu mang cho Ngọc ly nước, cái bánh... Những điều ấy, với cô, thật bình dị nhưng ý nghĩa vô cùng.

Những ngày mới sinh em bé, cả hai vợ chồng đều lóng ngóng. Lo lắng vì chẳng biết mình chăm con có đúng không, Ngọc bị stress. Nhưng mỗi sáng thức dậy, thấy anh Tâm loay hoay lo những món ăn cho "bà đẻ", cô chảy nước mắt vì thương chồng và yên tâm về một chỗ dựa vững chắc.

Ngọc kể: "Có một lần, buổi sáng, trời lạnh lắm. Vậy mà tôi vừa thức dậy, anh đã mang đến cho thố gà ác hầm thuốc bắc. Tôi hỏi: Sao anh biết làm món này?, anh cười hiền: Anh hỏi mẹ. Em ăn thử xem, nếu không ngon mai mốt anh nấu lại cho ngon".

Những ngày Ngọc về Việt Nam làm liveshow Em về, một mình Tâm ở bên ấy chăm con. Ngày nào anh cũng gọi điện, mở webcam cho Ngọc thấy con chơi đùa. Biết vợ nhớ con, anh nói: "Anh bế con về với em nhé!". Khi ấy cu Hưng mới một tuổi, cô đành phải cản anh lại".

Mới đầu năm nhưng những dự án mới của Ngọc đã được xắp xếp đâu vào đó. Cô kể: "Tháng sau tôi sẽ ra mắt DVD liveshow Em về và DVD tập hợp những bài hit của tôi. Sau đó, tôi về Mỹ để chồng lo công việc của anh ấy. Sau khi xắp sếp mọi việc bên đó, tôi lại quay trở về Việt Nam".

Kể xong, Ngọc nháy mắt cười tinh nghịch: "Việc mình, việc chồng, phải sắp xếp sao cân chứ, phải không?". Trong cái nháy mắt ấy, thấy Hồng Ngọc chu đáo hơn, lo toan hơn, rất phụ nữ. Điều ấy thật mới mẻ!

Thấy những dự tính của Ngọc toàn phải "di chuyển", mọi người hỏi: "Kế hoạch âm nhạc thì rõ rồi, còn tổ ấm riêng thì sao?". Ngọc cười: "Còn đi đi về về dài dài thế này, chắc tôi phải mua một căn nhà nhỏ. Chứ cứ về đây là cả nhà lại phải ở nhờ nhà ông bà ngoại. Cu Hưng cũng phải theo ba mẹ suốt. Ông bà ngoại cứ "dụ" để cu Hưng cho ông bà trông luôn, nhưng như thế mình lại không chịu được. Ông bà còn rù rì kêu tôi sinh thêm đứa nữa. Nhưng tôi đang còn mê hát lắm...", Ngọc nói rồi cười rạng rỡ.

Dự tính lớn nhất của Ngọc bây giờ là xây dựng cho mình hình ảnh một phụ nữ gợi cảm. "Không quá sexy đâu, nhưng phải quyến rũ". Ngọc bảo cô tự thấy mình đã "chín" hơn, đã là mẹ của cậu con trai 2 tuổi, không thể ở mãi trong hình ảnh teen được. Cô muốn hình ảnh của mình sẽ dịu dàng, đằm thắm. Điều ấy hợp với những gì đang có trong tâm hồn cô.

(Theo Thế Giới Văn Hóa)