itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / M.U thắng nhàn, Chelsea mất điểm phút chót

M.U thắng nhàn, Chelsea mất điểm phút chót

Ronaldo lập cú đúp giúp "Quỷ đỏ" đánh bại Blackburn với tỉ số 2-0 trên thánh địa Old Trafford. Trong khi Chelsea bị chia điểm đáng tiếc khi để Cahill gỡ hoà 1-1 cho Everton ở phút cuối.

Ngày về của Mark Hughes đã không có niềm vui khi đội bóng của ông thất bại toàn diện trước M.U. Cái tên đã khiến hàng thủ Blackburn trở nên lúng túng và rối loạn không ai khác chính là Ronaldo. Tài năng trẻ người Bồ Đào Nha đã chơi nổi bật và ghi cả 2 bàn thắng cho đội nhà.

Ronaldo trở thành người hùng của M.U khi lập được cú đúp bàn thắng
Ảnh: BBC

Dù cũng tạo được một vài tình huống uy hiếp khung thành Van der Sar, nhưng kể từ lúc David Dunn bị truất quyền thi đấu ở đầu hiệp 2, hy vọng lật ngược thế cờ của Rovers đã bị dập tắt. Với chiến thắng nhàn nhã này, "Quỷ đỏ" tạm thời soán ngôi đầu của Arsenal, nhưng thi đấu nhiều hơn đối phương 2 trận.

Sau tiếng còi khai cuộc, đôi bên sớm tạo nên thế trận nhanh và lôi cuốn người xem. Dù vắng Rooney, hàng công áo đỏ vẫn chứng tỏ sự nguy hiểm tiềm ẩn. Ngay phút thứ 6, Tevez đã thử tài Brad Friedel với cú sút xa lập bập. Nhưng thủ thành người Mỹ chơi cảnh giác và tung người cản phá.

Đội chủ nhà dâng cao đội hình hòng đàn áp đối phương. Tuy nhiên, điều đó cũng tạo cơ hội cho Blackburn thực hiện bài phản công sở trường. Cặp tiền đạo McCarthy - Santa Cruz với sự bổ sung hài hoà giữa kỹ thuật và thể lực gây nhiều khó khăn cho hàng thủ nhà ĐKVĐ.

Phút 19, Samba khiến phần đông khán giả trên sân Old Trafford được phen thót tim khi cú "bắn đại bác" tầm xa của anh đưa bóng tìm đến đúng cột dọc. Kể từ thời điểm này, M.U cố gắng chơi chặt chẽ hơn ở khu trung tuyến và liên tục tạo áp lực về phía cầu môn đối phương.

Cristiano Ronaldo là mối hiểm họa thường trực trước khung thành Blackburn Rovers. Phút 23, anh bắt volley chân trái nhanh như chớp trong vòng cấm, may mắn cho đội khách là Bentley đã phá ra ngay trên vạch vôi.

Tuy vậy, những nỗ lực ngăn cản "Ronnie" ghi bàn của các hậu vệ Rovers cũng bất thành. Bắt nguồn từ cú đá phạt góc "dọn cỗ" của Giggs, chàng trai 22 tuổi người Bồ Đào Nha bật cao đánh đầu căng vào góc cao, khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Ronnie dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: AP

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, Brad Friedel đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 ngay sau đó. M.U tổ chức phản công nhanh, Tevez tăng tốc bên góc trái rồi vẩy má ngoài chuyền bóng thông minh để Ronaldo dễ dàng nhân đôi cách biệt ở cự ly gần.

Có 2 bàn dẫn trước, M.U chơi tương đối thong dong khi hiệp 2 bắt đầu. Khó khăn càng thêm chồng chất với đội bóng do "Sparky" dẫn dắt sau thời điểm tiền vệ David Dunn nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Khoảng thời gian còn lại, Blackburn chủ yếu cầm cự bên phần sân nhà. Nếu biết chắt chiu cơ hội, tỉ số còn có thể cao hơn nữa nghiêng về M.U. Tiếc rằng, những Ronaldo, Ferdinand rồi cả Ryan Giggs đều phung phí hàng loạt tình huống ăn bàn mười mươi.

Tuyệt tác bàn thắng của Cahill giúp Everton cầm hoà Chelsea

Chơi khá bế tắc trước một Everton phòng ngự tập trung và được tổ chức tốt. Tuy thế, Chelsea vẫn có bàn vượt lên nhờ công của Drogba. Dẫu vậy, đội bóng thành London đã không thể giành trọn vẹn 3 điểm khi để Cahill gỡ hoà ở phút 89 với pha lập công theo kiểu "xe đạp chổng ngược".

Do thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương nên David Moyes bố trí đội hình thấp và chỉ cắm một mình Yakubu ở tuyến trên. Thế nhưng, Everton cũng không hề tỏ ra qua lép vế so với nhà Á quân Premiership trong suốt 45 phút đầu.

Cahill ngả bàn đèn gỡ hoà cho Everton - Ảnh: BBC

Nhờ sự hoạt động không biết mệt mỏi của hàng tiền vệ 5 người, "The Toffees" đã hạn chế rất nhiều khả năng tấn công của Chelsea. Khi hiệp 1 trôi quan phân nửa thời gian, "The Blues" chịu tổn thất lớn khi trung vệ Carvalho bị chấn thương lưng phải rời sân. Mặc dù vậy, kể từ thời điểm này, đoàn quân HLV Avram Grant đột nhiên chơi hưng phấn và liên tục uy hiếp khung thành Tim Howard.

Hàng loạt các pha triển khai tấn công rất mẫu mực ở bên cánh với sự tham gia tích cực của bộ đôi hậu vệ biên Belletti - Bridge. Nếu không có những pha cản phá xuất thần từ "đôi bàn tay nhựa" Howard, Everton đã có thể bị thủng lưới sau 2 pha lao vào đá bồi căng do Wright-Phillips và Lampard thực hiện.

Sức ép mà đội chủ sân Stamford Bridge tạo ra được duy trì cho đến khi kết thúc hiệp 1. Trước lúc ra nghỉ, chân sút Didier Drogba tỏ ra khá vô duyên khi băng vào sút trượt bóng sau đường căng ngang cực kỳ thuận lợi từ chân Wright-Phillips.

Qua giờ giải lao, các bóng áo xanh được lệnh ào sang phần sân đối phương tấn công tổng lực hòng tìm kiếm bàn thắng. Hết Lampard rồi đến Essien "nã pháo" từ ngoài vòng cấm nhưng đều không vượt thắng được phản xạ của Tim Howard.

Mãi đến phút 72, cả sân Stamford Bridge như vỡ oà khi Drogba ghi bàn mở tỉ số. Từ quả đá phạt góc của Kalou, "voi rừng" đánh đầu lao dũng mãnh tung nóc lưới Everton.

Những phút tiếp theo, đội chủ nhà vẫn nắm quyền kiểm soát trên sân và tạo ra không ít tình huống dứt điểm về phía cầu môn "The Toffees". Tưởng chừng chiến thắng đã nằm trong tay nhà Á quân giải Ngoại hạng thì họ bất ngờ để thủng lưới ở phút 89.

Tận dụng khoảnh khắc lơ là vào bóng không dứt khoát của hậu vệ "The Blues", Tim Cahill chớp thời thực hiện pha "ngả bàn đèn" tuyệt đẹp từ khoảng cách 6m, gỡ hoà cho Everton. Các thành viên như Chelsea suy sụp sau bàn thua định mệnh nên đành chấp nhận rời sân với 1 điểm.

Tuấn Anh (Theo VietNamNet)