itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Vòng 12 Serie A: Thêm một cái chết vì bạo loạn

Vòng 12 Serie A: Thêm một cái chết vì bạo loạn

Một CĐV Lazio đã bị chết khi đang trên đường đến theo dõi trận đội nhà gặp Inter. Vòng đấu thứ 12 Serie A đã diễn ra trong nỗi buồn của những cuộc bạo loạn.

Một vụ ẩu đả giữa hai nhóm CĐV của Lazio và Juventus đã diễn ra vài giờ trước trận Inter - Lazio. Điều đó khiến cảnh sát phải can thiệp và hậu quả là một CĐV của Lazio đã thiệt mạng khi bất ngờ bị trúng đạn.

Sự việc bắt đầu lúc 12h06, theo giờ địa phương. Khi ấy, một nhóm các CĐV Lazio đang trên đường tiến về thành phố Milano để theo dõi trận đấu của đội nhà gặp Inter. Khi đến Badia al Pino, thuộc thành phố miền Trung Arezzo, những CĐV Lazio đã đụng đầu với một nhóm CĐV của Juventus.

Chiếc xe nơi Sandri đã bị bắn chết. Ảnh: Ansa

Sau những lời lẽ qua lại, hai bên đã xảy ra cuộc xô xát tại trung tâm sửa chữa xe (Autogrill), ngay bên cạnh đại lộ A1. Cuộc va chạm bất ngờ này khiến cảnh sát địa phương phải vào cuộc can thiệp nhằm trấn áp những cái đầu nóng.

Và trong tình trạng hỗn loạn giữa cảnh sát với các nhóm ultras, một phát súng oan nghiệt đã vang lên cướp đi mạng sống của một CĐV Lazio. Điều đó khiến cho trận đấu giữa Inter và Lazio phải hoãn lại, trong khi những trận đấu khác sẽ diễn ra chậm hơn 15 phút.

Nạn nhân là Gabriele Sandri, 26 tuổi, vốn là một DJ chuyên nghiệp. Vụ việc đáng tiếc xảy ra khiến chủ tịch FIGC Giancarlo Abete, chủ tịch Lega Calcio Antonio Matarrese, Bộ trưởng Bộ nội vụ Giuliano Amato và cảnh sát trưởng Antonio Manganelli phải vào cuộc can thiệp.

Sandri, khi ấy đang trên đường đến Milano để cổ vũ cho Lazio, đã hứng chịu viên đạn oan nghiệt khi anh đang ngồi trong xe hơi của mình. Theo một số nhân chứng cho biết, có vẻ như viên đạn được bắn đi từ một viên cảnh sát.

Các CĐV của Lazio đã phản ứng quyết liệt hành động của cảnh sát, trong khi đại diện của CLB thủ đô đã lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng phải mạnh tay để đưa vụ việc ra ánh sáng.

Phản ứng quyết liệt từ phía Lazio cũng như sự nghiêm trọng của vụ việc đã khiến Lega Calcio quyết định hoãn trận Inter - Lazio. Trong khi đó, các trận đấu diễn ra lúc 15h địa phương đều diễn ra chậm hơn 15 phút.

Nhưng bạo lực không dừng lại ở đó. Trong trận đấu giữa Atalanta và Milan, cuộc bạo loạn của các CĐV đội chủ nhà cũng đã khiến trận đấu phải tạm dừng sau khi đã diễn ra được 12 phút.

Trận Atalanta - Milan đã phải dừng sau 12 phút vì các CĐV gây bạo loạn

Ban đầu, các CĐV hai đội đã xô xát nhau bên ngoài SVĐ. Trên con đường dẫn vào sân Azzurri D’Italia, những kẻ quá khích đã gây chiến với cảnh sát địa phương, khiến lực lượng cảnh sát buộc phải sử dụng súng hơi cay để trấn áp.

Sau đó, khi trận đấu đang diễn ra, CĐV của Atalanta tiếp tục "quậy" trên khán đài. Vật cứng, pháo sáng, bom tự tạo,... liên tục được ném xuống sân. Những kẻ quá khích còn liên tục đòi phá hàng rào chắn để leo xuống sân.

Sau khi trọng tài chính Saccani cho tạm dừng trận đấu, đội trưởng Doni của Atalanta đã phải lên tiếng kêu gọi các CĐV nhà giữ bình tĩnh để trận đấu có thể tiếp tục. Thế nhưng, lời kêu gọi của anh đã không được đáp lại, thậm chí những ultras này còn phấn khích hơn với những hành động của mình.

Những kẻ quá khích tấn công cảnh sát

Do không thể dẹp được cuộc bạo loạn, trọng tài Saccani đã cho trận đấu hoãn lại vì không đảm bảo an ninh trên khán đài cũng như dưới mặt sân.

Ở bên ngoài sân Olimpico của Roma, các nhóm ultras cũng đã tụ tập biểu tình, khiến cho trận Roma - Cagliari phải hoãn lại để các cơ quan chức năng vào cuộc.

Trong lúc đó, một số kẻ quá khích khác đã đã tấn công vào lực lượng cảnh sát và trụ sở của CONI (UB Olympic Italia) ở gần sân Olimpico. Theo băng ghi hình của kênh truyền hình Rete4, có 5 hoặc 6 ultras cực hữu đã kích động cho cuộc bạo loạn ở đường phố Roma.

Ngọc Huy (Theo VietNamNet)