itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Tây Ban Nha bỏ ngoài tai chỉ trích

Tây Ban Nha bỏ ngoài tai chỉ trích

HLV Del Bosque vẫn tự tin áp dụng tiếp lối đá của mình - Ảnh: AFP

Báo chí Tây Ban Nha (TBN) không hài lòng về màn trình diễn của đội bóng xứ bò tót sau chiến thắng chật vật 1-0 trước Croatia, đồng thời dự báo thầy trò HLV Del Bosque sẽ gặp nhiều khó khăn khi gặp Pháp.

Bất chấp nhiều ý kiến cho rằng lối đá không tiền đạo và nhiều lúc quá thận trọng không đúng với bản chất của tiqui-taca khiến thế công rối rắm trong 2 trận gặp Ý và Crotia, trong trả lời phỏng vấn báo chí sau khi lọt vào tứ kết được Soccernet đăng lại, HLV Del Bosque cho biết: “Tôi không quan tâm đến những gì dư luận nói về tuyển TBN. Có thể ai đó không thật sự hài lòng khi chúng tôi chơi không đẹp mắt, thiếu ngẫu hứng như 4 năm trước, nhưng bạn hãy nhớ bóng đá bây giờ được tính toán rất chặt chẽ và luôn vận dụng hết sức khoa học nên hiệu quả là quan trọng nhất. Áp dụng cách chơi không tiền đạo, không có nghĩa TBN không biết ghi bàn. Tùy đối thủ và tùy tình thế trên sân, chúng tôi buộc phải linh hoạt với cách chơi của mình”.

Nói về trận tứ kết, ông Del Bosque nhấn mạnh: “Pháp là đội bóng rất đáng được tôn trọng. Đừng nghĩ rằng trận họ thua Thụy Điển đã bộc lộ nhiều yếu kém để TBN khai thác. Trận thua đó với tôi không nhiều ý nghĩa vì người Pháp sẽ nhanh chóng tìm lại mình. Một đòn đau như vậy sẽ giúp họ tỉnh táo hơn. Ở World Cup năm 2006, TBN cũng đã từng đánh giá không đúng về sức mạnh của đội Pháp và đã nhận bài học đích đáng ở tứ kết. Do vậy tôi sẽ cẩn trọng và không thay đổi lối chơi trước Pháp”.

Lối chơi đó theo ông Del Bosque tiết lộ sẽ gần giống như khi gặp Ý. Pháp sở hữu hàng tiền vệ mạnh và chơi rất cơ động nên TBN vẫn phải đá 2 tiền vệ phòng ngự để tạo vành đai an toàn trước hàng thủ, tăng cường kiểm soát bóng ở khu trung tuyến để đẩy người Pháp lùi về phía sau. Tiền đạo Navas, tác giả bàn thắng duy nhất trong trận gặp Croatia, nói: “Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chơi tốt, không có lý do gì TBN phải thay đổi đấu pháp khi gặp Pháp. Ai đó chỉ trích TBN là không hiểu gì về lối đá của chúng tôi. Chắc chắn chúng tôi sẽ vào trận rất thanh thản và chứng minh cho mọi người thấy khả năng tốt nhất của mình”.

Torres muốn làm vua phá lướiDù mới ghi 2 bàn và chưa chắc đã được ra sân từ đầu trong trận tứ kết sắp tới, nhưng chân sút Fernando Torres vẫn bày tỏ ý định muốn ghi thêm bàn thắng để mang chiến thắng về cho TBN trước Pháp, đồng thời cũng nhắm đến việc giữ lại danh hiệu vua phá lưới cho TBN mà David Villa đã giành được 4 năm trước. Anh nói: “Tôi ghi bàn nhiều hay ít không quan trọng bằng chiến thắng của cả đội. Nhưng nếu được tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng hết mình. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội khi được chơi bên cạnh một hàng tiền vệ xuất sắc của TBN. Tôi chỉ mong có bàn thắng để đóng góp cho chiến thắng của đội nhà và nếu may mắn sẽ làm được điều mà David Vila đã từng thể hiện”.T.K (theo Soccernet)Đăng Khoa