itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Lượt về vòng 16 đội Champions League: Chiến thắng cho các đại diện của Anh

Lượt về vòng 16 đội Champions League: Chiến thắng cho các đại diện của Anh

Liverpool đã buộc Real gục ngã dưới chân mình. Ảnh: Reuters

Kết quả hòa 2-2 sau màn rượt đuổi kịch tính trên sân Grande Torino tối qua giúp Chelsea thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận vòng 16 đội, trong khi "vua đấu cúp" Liverpool dập vùi Real Madrid đến 5 bàn không gỡ ngay tại sân Anfield. Như vậy, Real chưa một lần vượt qua vòng 16 đội kể từ năm 2004 đến nay.

Liverpool 'nghiền nát' Real

Việc Liverpool tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại Real là một điều bình thường, nhưng việc họ nã tới 4 bàn vào lưới đối thủ thì ít ai có thể hình dung được trước khi trận đấu diễn ra. Cả đến những cầu thủ hay cổ động viên lạc quan nhất của “Quỷ đỏ vùng Merseyside” cũng không dám nghĩ tới một trận thắng đậm đà như vậy trước đối thủ giàu thành tích nhất sân chơi châu lục – Real Madrid.

Với lợi thế sân nhà đội, Liverpool đã nhập cuộc rất nhanh và đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Chính vì thế, ngay ở phút thứ 5, nhận được đường chuyền cực kỳ thuận lợi của Gerrard, Torres đã có pha đánh gót qua người điệu nghệ rồi sút chìm vào góc gần, rất may cho Real là cái chân của Casillas đã đưa bóng đi hết đường biên ngang. Từ tình huống phạt góc, Mascherano cũng không thắng được Casillas với cú sút xa hiểm hóc ở khoảng cách 22m.

Tuy nhiên, CĐV của Liverpool đã không phải tiếc nuối khi phút 16 Torres có bàn mở tỷ số. Từ một pha phát bóng dài bên sân nhà, Torres loại bỏ Cannavaro rồi đẩy bóng sang mạn phải vòng cấm địa cho Kuyt, tiền vệ người Hà Lan dấn một nhịp rồi căng sệt vào giữa và Torres chỉ việc chọc mũi giày hạ gục Casillas.

Chưa hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên thì phút 28, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại nhận tiếp bàn thua thứ hai từ chấm 11m do đội trưởng Gerrard thực hiện, sau pha chơi bóng bằng tay của hậu vệ người Argentina, Heinze.

Ở bàn thua thứ hai, trọng tài Frank De Bleeckere đã có một quyết định “chết người” khi có phần nặng tay phạt đội bóng khách quả penalty. Ông cho rằng Heinze chơi bóng bằng tay, nhưng thực chất hậu vệ này đã cản phá bóng rất đúng luật.

Steven Gerrard đã lập cú đúp ở trận đấu này. (Ảnh: Uefa).

Ngay khi hiệp hai của trận đấu mới bắt đầu được 2 phút, lưới của thủ môn Casillas đã rung lên lần thứ ba và người ghi bàn lại là đội trưởng Gerrard. Từ pha đi bóng bên hành lang cánh trái của tiền đạo Ryan Babel, với một đường căng ngang đã loại bỏ hàng phòng ngự Kền kền trắng”, như một chiếc F1 Gerrard băng vào đệm lòng chân phải rất căng làm tung lưới của Casillas.

Càng đá càng hưng phấn, "Lữ đoàn đỏ" tiếp tục khiến cho đoàn quân của HLV Juande Ramos không còn là chính mình và như những chú hề trên sân. Những pha phối hợp, những đường lên bóng của các cầu thủ Liverpool như thêu hoa dệt gấm.

Không còn gì để mất, Ramoss đã mạo hiểm rút trung vệ Cannavaro ra và tung tiền vệ Van der Vaart vào sân nhằm thay đổi thế trận. Kể từ đây lối chơi của Real có phần khởi sắc hơn.Nhưng do quá ham tấn công để tìm bàn thắng các cầu thủ Real đã phải trả giá. Phút 88, cầu thủ vào thay Torres là hậu vệ Dossena đã nâng tỷ số của trận đấu lên 4-0 cho Liverpool, sau đường chuyền rất đẹp từ cánh vào của Mascherano (cầu thủ phải nghỉ trận đấu đầu tiên ở vòng tứ kết do nhận thẻ vàng ở trận đấu này).

Thất vọng đã gắn liền với Real cho đến cuối trận

Đây là thất bại nặng nề nhất của Real Madrid kể từ khi cái tên Champions League xuất hiện thay cho tên “Cúp C1 châu Âu” từ năm 1993. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang đứng trước một tương lai không mấy tươi đẹp trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Họ sẽ không dễ gì nuốt trôi thất bại cay đắng này trong một thời gian ngắn và nhiều khả năng, nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của họ trong mục tiêu còn lại duy nhất: bám đuổi Barcelona ở La Liga. Còn Liverpool lại phải khiến nhiều đối thủ phải kiêng dè vì trình độ “đá cúp“ liệt vào hạng thượng thừa của họ. Không dễ gì làm được như đội bóng vòng Merseyside và các CĐV của họ đang hy vọng họ sẽ giữ vững hình ảnh này cho trận đối đầu quyết định với MU vào cuối tuần này ở đấu trường “sở đoản“, giải Ngoại hạng Anh.”.

Lật đổ Juve, Chelsea giành vé váo tứ kết

Thua trận 0-1 ở lượt đi nhưng Juventus tràn đầy hy vọng sẽ làm nên cuộc lật đổ ngoạn mục tại Stadio Olympico trước Chelsea. Juventus đã mất quá nhiều trụ cột trước giờ G như trung vệ Legrottaglie, hai tiền vệ Sissoko và Camoranesi, khiến “gã thợ hàn” Ranieri phải từ bỏ ý tưởng chơi tấn công 4-4-2 sang sơ đồ cây thông nhằm tăng cường khả năng đánh chặn. Nhưng giờ với việc ngôi sao người CH Czech phải rời sân, ý đồ đơn giản đó cũng coi như sụp đổ vì tuyến giữa không còn cầu thủ nào đủ sức sáng tạo mang tính đột phá.

Tuy nhiên, do không còn đường lùi, chủ sân Olimpico vẫn chơi như chưa có chuyện gì xảy ra và họ đã được đền đáp bằng bàn mở tỷ số từ khá sớm. Phút 19, sau một pha khống chế bằng ngực gọn gàng của Trezeguet, ngôi sao người Pháp xoay người nhả bóng cho Iaquinta tung người móc bóng đánh bại cả Terry và Cech, mở tỷ số trận đấu, đồng thời san bằng cách biệt 1-1 sau 2 lượt trận.

Không còn lợi thế dẫn bàn sau hai lượt trận, Chelsea buộc phải bỏ lối chơi thiên về thủ ở đầu trận để tràn sang phần sân đối phương. Những phút cuối hiệp một, Drogba đã có pha sút phạt cực khó đưa bóng qua vạch vôi, nhưng thủ môn Buffon đã kịp “lấp liếm” sửa sai, qua mắt trọng tài vì thế bàn thắng của các cầu thủ Chelsea không được công nhận.

Nhưng chỉ sau đó chưa đầy 1 phút, Chelsea đã có câu trả lời thích đáng khiến cả đối thủ và trọng tài không thể từ chối. Sau cú sút xa cực mạnh của Lampard, bóng dội xà ngang bật ra và Essien nhanh chân lao vào đá bồi không thể cản phá. 1-1 cho Chelsea, đội khách lại vươn lên dẫn trước 2-1 sau 2 lượt trận.

Chelsea tiếp tục khẳng định sức mạnh ở châu Âu

Sang hiệp hai, HLV Ranieri tung ngôi sao trẻ Giovinco vào sân thay Iaquinta và ít nhiều đã mang lại sự thay đổi tích cực cho Juventus. Nhưng bất ngờ xảy ra khi vận đen bất ngờ bủa vây “bà đầm già”, trung vệ Chiellini nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ, sau pha vào bóng nguy hiểm với tiền đạo Drogba, khiến Juventus phải chơi với 10 người.

Nhưng trong thời điểm khó khăn ấy, một ngôi sao của sân Olimpico lại tỏ sáng đem lại hy vọng cho Juve. Del Piero sút phạt đưa bóng chạm tay Belletti trong vòng cấm và dĩ nhiên trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, tạo cơ hội cho đội trưởng Juve hạ gục Cech nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 74, đồng thời san bằng cách biệt 2-2 sau hai lượt trận.

Tuy nhiên, niềm vui của “bà đầm già” không kéo dài được quá 10 phút sau đó. Xuất phát từ đường chọc khe của tiền vệ Ballack, Belletti bắt tốc độ thoát xuống sửa sai bằng pha căng ngang chính xác cho Drogba hạ gục thủ thành Buffon san bằng cách biệt 2-2, đồng thời ấn định tỷ số 3-2 sau hai lượt trận cho Chelsea.

Lượt về vòng 1/8 Champions League 

Thứ ba, ngày 10/3
Bayern 7-1 Sporting (chung cuộc 12-1)
(Podolski 8' & 34, Anderson Polga 39' phản lưới, Schweinsteiger 43', Van Bommel 74', Klose (pen) 82', Muller 90' - Joao Moutinho 42')
Liverpool 4-0 Real Madrid (5-0)
(Torres 16', Gerrard (pen) 28' & 47', Dossena 88')
Panathinaikos 1-2 Villarreal (2-3)
(Mantzios 55' - Ibagaza 49', Llorente 70')
Juventus 2-2 Chelsea (2-3)
(Iaquinta 19', Del Piero (pen) 74' - Essien 45+2', Drogba 83')
20h45 thứ tư, ngày 11/3
(Giờ Trung Âu; + 6 = giờ Hà Nội)
MU - Inter
Roma - Arsenal
Barca - Lyon
Porto - Atletico

D.Dung (Tổng hợp)