itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Tứ kết lượt về Champions League: Luôn có chỗ cho người Anh

Tứ kết lượt về Champions League: Luôn có chỗ cho người Anh

Kịch bản ban đầu không giống nhau. Man Utd không có nhiều cơ hội ở Do Dragao, nơi Porto chưa hề để thua bất kỳ đội bóng nào đến từ vương quốc Anh. Ngược lại, Arsenal tràn trề cơ hội đi tiếp trước trận đấu với Villarreal nhờ nắm giữ quá nhiều lợi thế, trong đó lợi thế lớn nhất là được chơi ở sân nhà, nơi họ chưa biết đến thất bại trong 23 trận liên tiếp trước đó.

Nhưng kết quả cuối cùng thì giống hệt nhau, và không nằm ngoài dự đoán mà giới mộ điệu đã đưa ra từ khi giải đấu còn chưa bắt đầu. Thêm 2 đội bóng Anh nữa có mặt ở vòng bán kết để hợp cùng Chelsea tạo thành một phiên bản khác giống hệt vòng bán kết của mùa trước: 3 đội bóng Anh + Barca.

Ở Do Dragao, M.U không mất nhiều thời gian để cho người ta thấy đâu là phong độ và đâu là đẳng cấp. Porto có thể cầm hòa được nhà ĐKVĐ ngay tại Old Trafford và tạo ra một chút ảo mộng về một màn lật đổ "vĩ đại”, song sau 90 phút của trận lượt về, chính những con người mơ mộng ấy đã nhận ra rằng đó đơn giản chỉ là một thoáng mất tập trung của thầy trò Ferguson. Khi họ đã quyết chơi hết mình, và có được sự trở lại của các trụ cột, trong đó đáng chú ý là Rio Ferdinand, những Hulk, Lisandro Lopez hay CR10 (Cristiano Rodriguez) không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc quay về với vị thế "công dân hạng hai" của mình. Dấu ấn của đẳng cấp được thể hiện rõ nhất trong bàn mở tỉ số (và cũng là bàn thắng duy nhất) của Ronaldo: Một cú dứt điểm có tốc độ lên tới hơn 100 km/h từ cự ly gần 40m!

Trong khi những gì M.U thể hiện ở Do Dragao tạo ra cảm giác căng thẳng và bấp bênh cho tới tận những phút cuối cùng (đúng với bản chất của đội bóng này), thì ở Emirates, Arsenal lại chỉ mất có 10 phút để những kẻ trước đó từng mơ mộng về một kết cục kỳ diệu cho "Tàu ngầm Vàng" phải trở lại với thực tại. Với một kịch bản không khó để đoán trước: Fabregas kiến tạo cho một ai đó ghi bàn (lần này là Walcott). Với một đội bóng được sinh ra để kiểm soát thế trận như Arsenal, việc họ cầm hòa 1-1 trên sân khách sau lượt đi và dẫn trước 1-0 sau 10 phút của trận lượt về chỉ đồng nghĩa với sự kết thúc. Kết thúc những hi vọng của Villarreal. Vậy nên, hai bàn thắng mà đội bóng này ghi thêm trọng hiệp 2 (do công của Adebayor và Van Persie, từ chấm 11m) đơn giản là chỉ còn mang tính chất trang trí...

Như thế, là lại có thêm một mùa giải nữa, bóng đá Anh chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trong loạt trận bán kết. Nếu mùa trước, M.U, Liverpool và Chelsea biến Barca thành kẻ chơ vơ ở vòng đấu của bốn đội mạnh nhất châu lục, thì mùa này, sự khác biệt duy nhất chỉ là Arsenal thay cho Liverpool. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn mà "thế lực sương mù" không thể coi thường. Đó chính là phong độ Barca. Nếu mùa trước, đội bóng TBN vào bán kết với một cơ thể dặt dẹo cả về lực lượng lẫn tinh thần, thì mùa này, họ dường như đã đạt tới "cảnh giới" cao nhất của bóng đá tấn công. Vậy nên, sẽ khó có chuyện các đội bóng Anh chỉ cần đúng 1 bàn thắng (của Paul Scholes) để loại nốt đại diện phi Premiership còn lại nữa. Ít nhất, Barca sẽ có được sự ủng hộ từ phần còn lại của châu Âu.

Cho một thế giới bóng đá đa ngôn ngữ hơn, nơi người ta không chỉ biết nói mỗi tiếng Anh...

Porto - Man Utd: 0-1 (chung cuộc 2-3)

Arsenal - Villarreal: 2-0 (chung cuộc 3-1)

Theo TT & VH