itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Thắng Ý 4-0, Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi vô địch

Thắng Ý 4-0, Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi vô địch

Trận chung kết Euro 2012 diễn ra với tốc độ cao, ngay từ những phút đầu tiên đã hứa hẹn những diễn biến gay cấn khi đôi bên thay phiên nhau tấn công. Ông Vicente Del Bosque vẫn trung thành với lối chơi không cần tiền đạo cắm khi Cesc Fabregas là cầu thủ chơi cao nhất của đội này. Đội Ý vẫn tiếp tục chơi tấn công xoay quanh Andrea Pirlo mà điểm đến của các đường chuyền đều hướng đến Mario Balotelli.

Lối chơi tiqui taka của đội TBN phát huy hiệu quả trong nhũng pha tấn công. Bóng được đan liên tục giữa đôi chân của các chiếc áo đỏ khi hướng lên trên nhưng vẫn không lơi lỏng trong việc phòng thủ. Không chỉ người hùng trong trận bán kết Mario Balotelli bị Sergio Ramos kèm chặt mà những hướng tấn công của đội Ý đều bị các hậu vệ TBN phong tỏa. Pirlo tạo ra được vài đường chuyền dài cho Balotelli, nhưng trong sự canh giữ chặt chẽ của Ramos và Pique, anh không thể thoải mái tung ra các pha dứt điểm, dù bằng chân hay bằng đầu, như trong trận gặp Đức.

Khi Balotelli bị vô hiệu hóa và hàng phòng ngự của đội TBN được tổ chức quá chặt chẽ, các cầu thủ Ý chỉ biết hy vọng xé toang mành lưới của thủ môn Casillas bằng những cú sút xa. Điều này không hiệu quả bởi thủ môn Casillas luôn thi đấu tập trung. Và khi các cầu thủ TBN tăng tốc, đó cũng là lúc bàn thắng đầu tiên của trận đấu đến từ nỗ lực tuyệt vời của Fabregas và lối chơi tiki taqua. Sau hàng loạt đường chuyền ngắn của các cầu thủ TBN ở giữa sân, bóng được chuyền sang cho Fabregas ở cánh phải. Anh dẫn bóng xuống và dù luôn bị Chiellini truy cản ráo riết nhưng Fabregas vẫn thực hiện được đường chuyền vào trung lộ, nơi David Silva đã chờ sẵn. Cú đánh đầu hiểm hóc của Silva không cho thủ môn Buffon chút cơ hội nào. Đó mới là phút 14 của trận đấu, và người mở tỷ số cho TBN trong trận chung kết chính là người đã chơi rất mờ nhạt trong trận bán kết!

Sau bàn thua, đội Ý tăng cường tấn công để mong san bằng tỷ số nhưng hàng phòng thủ TBN vẫn chơi rất tỉnh táo. Những cơ hội của Pirlo, Balotelli và Cassano không đủ gây khó cho thủ môn Casillas. Khi những chiếc áo xanh vẫn miệt mài tìm bàn thắng thì họ phải nhận bàn thua thứ hai. Bắt đầu từ pha phát bóng của Casillas lên cánh trái hướng tấn công của đội TBN. Chỉ sau vài đường chuyền, bóng được Xavi chuyền rất chính xác cho Jordi Alba. Từ vị trí rất thuận lợi, Alba tung cú sút chìm đưa bóng khỏi tầm tay thủ môn Buffon. Đội TBN dẫn trước 2-0 khi trận đấu mới qua được 41 phút. Trong thế trận này, nhiều người đã nghĩ đến một kết quả chung cuộc không như mong muốn của HLV Prandelli.
Hiệp 2 diễn ra vẫn với thế trận không thay đổi. Đội TBN vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn còn đội Ý vẫn cố tìm bàn thắng bằng đủ mọi cách sau khi ông Prandelli tung Di Natale và Motta vào sân. Ngay lập tức Di Natale tạo hy vọng cho người Ý bằng một pha đánh đầu cận thành. Tiếc là bóng đã vọt xà. Tuy nhiên sau pha bóng này, quyền kiểm soát trận đấu lại thuộc về đội TBN và tưởng như trận đấu đã thật sự kết thúc khi Bonucci đã để bóng chạm tay một cách rõ rệt trong một pha cản phá Da Silva. Trọng tài Proenca vẫn cho trận đấu tiếp tục. Nêu ông quyết định đó là một quả phạt đền, trận đấu coi như chấm dứt. Chỉ vài phút sau đó, Di Natale lại bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số cho đội Ý khi cú sút cận thành của anh lại không thể thắng được thủ môn Casillas. Đó là cơ hội nguy hiểm thật sự cuối cùng của đội Ý.

Lúc đó mới chỉ là phút 51, nhưng sau cơ hội bị bỏ lỡ này các cầu thủ Ý có vẻ như đã chấp nhận số phận. Họ không còn thể hiện tính quyết liệt trong những pha tranh chấp bóng trong khi càng lúc các cầu thủ TBN càng thể hiện sự vượt trội về thế trận so với đối phương. Hai bàn thắng của Fernando Torres và Juan Mata, 2 cầu thủ vào sân thay người, ở các phút 84 và 88, chỉ là hệ quả tất yếu của thế trận này.

Trước khi trận chung kết diễn ra, nhiều người đã tin rằng đó sẽ là một trận đấu cân bằng về thế trận. Thực tế đã diễn ra khác hẳn khi đội đương kim vô địch hoàn toàn kiểm soát được thế trận. Người ta sẽ còn phải bàn nhiều về trận chung kết này, nhưng ngay từ bây giờ đã có thể nói là đội TBN hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng bằng một lực lượng nhiều cầu thủ xuất sắc trong lối chơi rất linh động. Đội Ý tạo bất ngờ từ đầu giải đến trận chung kết, vậy mà ở rào cản cuối cùng này họ đã thất bại khi 2 cầu thủ được ông Prandelli tin tưởng nhất là Pirlo và Balotelli không có nhiều cơ hội trong trận này.
THÀNH TRÍ