itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Asian Cup 2007: Bất ngờ, nước mắt và hạnh phúc

Asian Cup 2007: Bất ngờ, nước mắt và hạnh phúc

Phần thưởng cho Iraq. Ảnh: Reuters

Lần đầu tiên Asian Cup được tổ chức ở 4 quốc gia, lần đầu tiên tuyển Việt Nam lọt vào vòng tứ kết, lần đầu tiên Iraq lên ngôi vương của bóng đá châu lục trong lúc đất nước còn khói lửa mịt mù.

Bất ngờ

Với việc đồng đăng cai, Việt Nam cùng với Thái Lan, Malaysia và Indonesia tham dự vòng chung kết với tư cách đồng chủ nhà. Trước đó, duy nhất đội chủ nhà Thái Lan được đánh giá là sẽ vượt qua vòng bảng, nhưng những đội bóng của “vùng trũng của bóng đá thế giới” đã chiến đấu hết sức quả cảm, làm được nhiều điều hơn thế. Thái Lan đã cầm hoà Oman trong trận ra quân đầu tiên, Indonesia đã chiến thắng Barain khó chơi của vùng Vịnh. Nhưng bất ngờ hơn cả của vòng đấu bảng, đó là việc Việt Nam đã chiến thắng đại gia của bóng đá Tây Á - đội tuyển UAE – đương kim giữ cúp vùng Vịnh, để làm bàn đạp cầm hoà với Quatar – đương kim vô địch Asiad. Bảng B đội tuyển Việt Nam thi đấu được coi là bảng tử thần và xương xẩu nhất khi các cầu thủ Việt Nam liên tiếp phải đối mặt với các đương kim vô địch, mà nặng ký nhất là đội tuyển Nhật Bản – vô địch Asian Cup 2004. Việt Nam đã làm nên điều thần kỳ khi vượt qua cửa ải khó khăn để lần đầu tiên vào vòng tứ kết của Asian Cup và cũng là đội duy nhất trong 4 đội chủ nhà – như đã nói là “vùng trũng của bóng đá thế giới” đã vượt qua vòng bảng đầy khó khăn. Vì vậy bóng đá Việt Nam đã được thăng hạng trong bảng xếp hạng của FIFA, được báo chí nước ngoài đồng loạt ca ngợi, coi là hiện tượng, sự bất ngờ của giải.

Nối tiếp bất ngờ

Chia tay Châu Đại Dương, đội tuyển Úc gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Tưởng rằng đội bóng xứ kanguru sẽ làm mưa làm gió tại giải này nhưng sức ỳ của các chiến binh Úc sau khi một số hảo thủ phải vật lộn với giải Ngoại hạng Anh đã lộ rõ trong các trận ở vòng bảng. Tuy thắng Thái Lan 4-0 ở trận đấu cuối cùng nhưng trước đó Úc đã bị Iraq vùi dập với tỷ số 3-1. Hình ảnh các chú kanguru thi đấu mờ nhạt, mệt mỏi, có vẻ hời hợt bật bãi bởi Nhật Bản trên chấm 11m ở trận tứ kết được coi là bất ngờ khá lớn của giải khi Úc được đánh giá là ứng cử viên vô địch.

Pha lập công của Mamut làm nên chiến thắng thần kỳ cho Iraq. Ảnh: Reuters

Nhưng bất ngờ lớn nhất của AsianCup 2007 ngoài Việt Nam đó chính là Iraq - đội vừa đoạt ngôi vương (chiến thắng Arap Xeut 1-0). Tuy Iraq còn mịt mù khói lửa chiến tranh, các cầu thủ phải lánh sang các nước láng giềng để tập luyện và chỉ được tập trung ít tháng trước khi Asian Cup diễn ra nhưng họ đã kiên trì và sức mạnh tiềm ẩn đã trỗi dậy. Họ chơi một thứ bóng đá với những tố chất bản năng hoang sơ đầy khát khao mà không phải đội bóng nào cũng có đặc tính đó.

Những giọt nước mắt

Những giọt nước mắt của các cổ động viên Việt Nam mừng cho các tuyển thủ, nhưng cũng tiếc cho các tuyển thủ vì không được vào sâu hơn nữa. Những giọt nước mắt của các cổ động viên Malaysia chê trách vì đội nhà thi đấu không đúng sức mình - đội chủ nhà thi đấu với thành tích kém cỏi nhất. Các cổ động viên Nhật Bản và Hàn Quốc thì vô cùng tiếc nuối khi hai đội kình địch không có cơ hội gặp nhau ở trận chung kết. Những giọt nước mắt của các cầu thủ Arap Xeut khi gục ngã và bó tay vì không thể lật ngược được tình thế trước Iraq trong trận chung kết. Nhưng trên hết đó là những giọt nước mắt sung sướng của các cổ động viên và các tuyển thủ Iraq để khâm phục sự vươn lên và trỗi dậy.

Và hạnh phúc thực sự

Asian Cup 2007 đã kết thúc và rất thành công. Việt Nam là nhân tố nổi bật đóng góp vào những thành công đó. Vũng trũng của bóng đá giờ đây đã được thế giới biết đến khi có 4 nước đồng đăng cai. Ngôi sao Việt Nam đã khoả lấp phần nào nỗi buồn cho bóng đá khu vực. Được đánh giá tổ chức chuyên nghiệp nhất, an ninh tốt nhất, cổ động viên rộn ràng sắc màu và nhiệt thành nhất, Việt Nam có cơ hội tốt để tổ chức những giải thi đấu quốc tế lớn trong tương lai. Tuy còn rất nhiều nỗi lo và rất nhiều bộn bề phải giải quyết nhưng đội tuyển Việt Nam nếu thi đấu quyết tâm, hết mình và không tiêu cực sẽ dần thoát ra khỏi “vùng trũng của bóng đá thế giới”. Tuy khó khăn nhưng người hâm mộ biết chờ đợi, như Asian Cup 2007 chẳng hạn. Đó mới là hạnh phúc thực sự.

Ngô Quang Vinh