itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Ajax Amsterdam trước mùa giải 07/08

Ajax Amsterdam trước mùa giải 07/08: Lại chảy máu…

Cầu thủ Huntelaar

Nếu không bị “chảy máu” tài năng trong quãng một thập kỷ trở lại đây, có thể Ajax mới là ông Vua của bóng đá châu Âu chứ không phải AC Milan hay Barcelona. Nhưng nếu không bị “rút ruột” như vậy, Ajax đã không phải là Ajax. Ajax vừa mất một tên tuổi sáng giá. Hậu vệ Zdenek Grygera vừa mới rời đội bóng giàu truyền thống của Hà Lan để gia nhập CLB Juventus.

Ajax không được một xu phí chuyển nhượng nào trong vụ này, bởi Grygera ra đi dưới dạng cầu thủ tự do. Một bầu không khí u ám đang bao trùm lên mái nhà ArenA. Đây rất có thể sẽ là sự khởi đầu cho một cuộc “tháo chạy” đồng loạt…

Đã lâu lắm rồi, kể từ thời kỳ HLV Luis Van Gaal dẫn dắt đội nhà giành chức vô địch Champions League mùa giải 1994/95, Ajax đến nay mới lại có được một lứa cầu thủ trẻ tài năng đến thế. Những cái tên như Sneijder, Babel, Maduro, và đặc biệt là Huntelaar hiện đang nổi lên như cồn. Có thể khẳng định, cả châu Âu lúc này đều hướng về thành phố Amsterdam. Các đại gia như Juventus, Man United, AC Milan… đang lăm le chỉ trực xâu xé, “rút ruột” Ajax.

Cụ thể: Lazio vừa đưa ra lời đề nghị mua tiền vệ Maduro với giá 8 triệu euro; Arsenal thì quyết tâm nẫng cả bộ đôi tấn công Ryan Babel và Huntelaar nhằm bổ khuyết cho vị trí mà tiền đạo Thierry Henry, sau khi chuyển sang đầu quân cho Barcelona, để lại. Còn Aston Villa và Tottenham đang cạnh tranh nhau quyết liệt để mong có được sự phục vụ của tiền vệ tài hoa Sneijder. Đó là còn chưa kể tới một loạt tên tuổi trẻ khác cũng có nguy cơ bị nhòm ngó như Heitinga, Emanuelson, Lindenbergh, Nicolae Mitea...

Nguy cơ tan đàn xẻ nghé đang hiển hiện trước mắt Ajax. Đã 3 mùa giải liên tiếp rồi, Ajax phải núp dưới cái bóng của PSV Eindhoven tại giải VĐQG. Họ đang rất hy vọng, mùa 07/08 này sẽ khác bởi đó là thời điểm mà phong độ của những tài năng trẻ như Sneijder, Babel, Huntelaar… đã đi vào ổn định. Vậy mà… Nếu nếu đúng là sẽ có một cuộc “chạy trốn” đồng loạt khỏi ArenA, đó quả là nỗi đau khôn nguôi đối với đội bóng giàu truyền thống của xứ sở hoa Tuy-líp

Và bi kịch đó có lẽ chỉ thua mỗi vết thương để đời sau sự tan vỡ của triều đại do HLV Luis Van Gaal gây dựng hồi giữa những năm 90 của thế kỷ trước. Hẳn rất nhiều người hâm mộ bóng đá bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ về quá khứ hào hùng của đội bóng chủ sân ArenA hồi đó. Đó là một Ajax bách chiến bách thắng, cả ở giải trong nước lẫn nội địa. Đó là đội bóng đã cùng HLV Van Gaal gặt hái được bao nhiêu vinh quang (vô địch Hà Lan 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1997/98; vô địch Champions League 1994/95; Cúp liên lục địa năm 1995…).

Vậy mà đội hình Ajax đó đã chết! Những đội bóng giàu có ở châu Âu đã lao vào “xẻ thịt” đội bóng trong mơ của Van Gaal, khiến họ gần như không còn một mống tài năng trẻ nào. Tất cả những gương mặt nổi bật từng làm nên câu chuyện thần kỳ của Ajax như Kluivert, anh em nhà De Boer, Overmars, Seedorf, Kanu… đều lần lượt ra đi theo mãnh lực của những đồng euro. Đến nay, hơn chục năm đã trôi qua, không ít người trong số họ vẫn tạo được dấu ấn trên sân cỏ như trường hợp tiền vệ Seedorf vừa góp công lớn giúp AC Milan giành chức vô địch Champions League 06/07.

Trong vòng 10 năm qua, nếu giữ chân được tất cả những cầu thủ trẻ, Ajax hiện giờ có lẽ đang là ông Vua tại châu Âu chứ không phải chịu dưới bóng những AC Milan, Man United, Barcelona hay Real Madrid. Sự ra đời của luật Bosman, cho phép cầu thủ tự ý tìm CLB mới cho mình sau khi hết hạn hợp đồng, đã khiến đội bóng hàng đầu của Hà Lan liên tục bị “chảy máu” tài năng. Lò đào tạo trẻ Ajax vẫn luôn xứng danh là tốt nhất thế giới. Nhưng những cầu thủ mà đội bóng này đào tạo ra lại không phục vụ cho họ. Ngoài những cái tên đề cập ở trên, có thể kể đến những ngôi sao hiện nay xuất thân từ “lò” Ajax như Ibrahimovich (Inter Milan), Yakubu (Middlesbrough), Chivu (AS Roma), Van der Vaart (Hamburg)…

Cám cảnh thay cho Ajax!

Tiểu Tam