itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Cố đấm ăn xôi hay chỉ là đòn gió?

Chuyển nhượng tại Real Madrid: Cố đấm ăn xôi hay chỉ là đòn gió?

Tiền vệ Kaka lại được Real Madrid liên hệ. Theo nguồn tin của tờ DarioSport, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đang sẵn sàng phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng.

Họ chấp nhận chi 53 triệu bảng Anh cho AC Milan để có được chữ ký của tuyển thủ Brazil này.

Những thông tin ban đầu cho hay, hôm 16/6, hai quan chức của Real là Franco Baldini và Pedrag Mijatovic đã có mặt ở Milan để móc nối lại đàm phán với đội bóng áo sọc Đỏ-Đen.

Chủ tịch Ramon Calderon muốn có Kaka. Đó là điều không thể phủ nhận. Không phải vì anh đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho Quả bóng Vàng châu Âu 007. Cũn không chỉ có tiền vệ tài hoa này mới đủ tài năng lấp vào khoảng trống mênh mông ở vị trí hộ công do Zinedine Zidane để lại. Nguyên do còn bởi Calderon không muốn bị coi là kẻ thất hứa. Ai cũng biết, ông chủ “Nhà trắng” từng cam kết sẽ mua Kaka về cho Real trong lễ nhậm chức cách đây 1 năm.

Để thuyết phục Kaka, Real Madrid đã có những cuộc vận động hành lang khá độc đáo. Mới đây thôi, họ đã trực tiếp gặp bố của Kaka, ông Bosco, để bàn về phi vụ chuyển nhượng có một không hai này. Tiết lộ của ông Bosco sau đó cho thấy Real “kết” Kaka đến mức nào. Đội bóng Hoàng gia TBN tuyên bố sẵn sàng chi cho Milan khoản phí chuyển nhượng đã đề cập ở trên, đồng thời sẵn sàng trả cho Kaka mức lương trên trời: 7 triệu bảng/năm.

Vấn đề nằm ở chỗ Kaka. Anh không muốn ra đi, mà có ý định gắn bó trọn đời với AC Milan. Thực ra, tuyển thủ Brazil này trước đó không hề có ý định đó. Cách đây vài tháng, anh từng tuyên bố có thể rời khỏi San Siro nếu Milan không giành quyền dự Champions League 07/08. Nhưng giờ, đội bóng áo sọc Đỏ-Đen đã là nhà ĐKVĐ của giải đấu danh giá nhất châu Âu và nghiễm nhiên có suất tại Champions League mùa tới. Kaka cũng đã từng để tâm đến những lời mời chào ngọt như mật từ phía Real. Nhưng cuối cùng, những gì anh nhận được là sự thất vọng ghê gớm. Calderon và bộ sậu đã hết lần này đến lần khác đem con bỏ chợ, bỏ rơi anh trong lúc tưởng như đã nắm chắc ngôi sao của Milan.

Kaka từng phát biểu: “Người đồng đội Ronaldo đã từng khuyên tôi đừng nên nghĩ đến Real…”. Và anh quả thực đã làm theo lời “người ngoài hành tinh” khuyên nhủ. Kaka đã gạt đội bóng Hoàng gia TBN ra ngoài tâm trí của anh bằng cách gia hạn hợp đồng với Milan thêm 5 năm.

Kaka đã không còn muốn dính dáng đến Real nữa. Vậy thì tại sao Calderon lại vẫn kiên trì đeo đuổi anh? Câu trả lời chỉ có thể như thế này: Đó là đòn gió của ông chủ “Nhà trắng”. Calderon muốn cho thấy ông rất có thiện chí mua Kaka, có thiện chí củng cố đội hình của Real giúp đội bóng áo Trắng trở lại ngôi vị bá chủ của La Liga. Qua đó, ông có thể tranh thủ giành lại niềm tin từ phía CĐV đội nhà - những người vốn đã từng rất thất vọng trước những lời hứa hão của Calderon.

Calderon đã làm được những gì cho Real? Không nhiều. Chỉ có 1 bản hợp đồng đáng giá mang tên Diarra. Còn lại là những cầu thủ dưới dạng tiềm năng như Gago, Higuain, Marcelo… Ngoài ra, những tên tuổi khác như Cannavaro, Emerson, thậm chí cả van Nistelrooy đều là tự chạy đến với đội bóng Hoàng gia do những khúc mắc với CLB cũ (Emerson và Cannavaro không muốn thi đấu tại Serie B cùng Juventus. Còn van Nistelrooy do xung đột với HLV Alex Ferguson của Man Untied mà phải ra đi).

Rất nhiều khả năng, CĐV Real sẽ lại một lần nữa phải thất vọng. Calderon rất có thể sẽ không thể đạt được mục tiêu đưa Kaka về Bernabeu. Mức phí chuyển nhượng kếch sù 53 triệu bảng, cùng với lời hứa 7 triệu bảng/năm tiền lương cho ngôi sao người Brazil có lẽ chỉ là để lòe thiên hạ mà thôi. Nó cũng như cái cách Calderon đã tuyên bố muốn dốc sạch hầu bao, 54 triệu bảng, để mua tiền vệ Cristiano Ronaldo của Man United cách đây không lâu. Nhưng rốt cục, tiền vệ này đã gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Old Trafford đến tận năm 2010.

Không biết có nên tiếp tục tin vào Calderon?