itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Tranh tối, tranh sáng

Serie A 06/07, một cái nhìn tổng quan: Tranh tối, tranh sáng

Serie A 06/07 kết thúc với màn đăng quang thuyết phục nhưng dễ dàng của Inter Milan.

Sau những biến cố trước và trong mùa giải, 20 đội bóng cũng đã kết thúc cuộc hành trình của mình theo những cách khác nhau (nước mắt và nụ cười). Một giải đấu không thực sự hấp dẫn nhưng cũng đã để lại những cung bậc xúc cảm khác nhau với những tifosi.

Ánh hào quang Inter

Không có sự tham dự của Juventus, thủ đô bóng đá Italia năm nay lại được di chuyển sang thành phố Milano hoa lệ. Với sự chuẩn bị tốt nhất và khả năng tài chính hùng mạnh của ông trùm Moratti, Inter của HLV Mancini đã thể hiện lối chơi thêu hoa dệt gấm của mình. Đó là một sự khác biệt hiếm thấy của một Nerazzurri vốn nhiều năm qua bị coi là khô cứng, là cái nôi giết chết những tài năng. Inter về đích với rất nhiều kỷ lục. Họ là đội bóng đăng quang sớm nhất và có số điểm nhiều nhất ở châu Âu năm nay. Phải mất 55 năm, các Interista mới lại thấy những cầu thủ con cưng ghi bàn nhiều đến vậy (80 bàn), tuy vẫn còn kém xa kỷ lục 107 bàn ở mùa giải 1950-51.

Milan không thể cạnh tranh với đội bóng cùng thành phố, nhưng họ hoàn toàn có thể hài lòng với vị trí thứ 4 và đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi trong giai đoạn cuối của mùa giải. Một mùa giải tôn vinh lối chơi tấn công khi những Roma, Fiorentina và thậm chí là cả Lazio đều lọt vào danh sách những đội bóng hàng đầu. Roma giành ngôi Á quân với 22 trận thắng (bằng kỷ lục của CLB ở mùa giải 30/31). Totti sở hữu danh hiệu Vua phá lưới và trở thành cầu thủ Roma đầu tiên sau 21 năm mới chinh phục được giải thưởng cá nhân cao quý này (sau Pruzzo của năm 1986). Và với 26 bàn thắng ghi được, anh trở thành người ghi bàn nhiều thứ 3 trong 1 một mùa giải trong 45 năm qua, sau Toni (05/06) và Bierhoff (97/98). Ngược lại, Lazio lại thể hiện một lối chơi cân bằng và hợp lý đến lạ thường, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà. Tại thánh địa Olimpico, đội quân của HLV Rossi chỉ để lọt lưới có 9 lần (bằng kỷ lục của Modena ở mùa giải 47/48 và Juventus ở mùa giải 05/06).

Mèo lại hoàn mèo

Trước khi mùa giải diễn ra, người ta đã mường tượng về viễn cảnh đơn cực của một Serie A nhàm chán sau dư chấn của vụ scandal Calciopoli. Khi hai tờ Gazzetta dello Sport và Corriere della Sera đăng tải những trang đầu tiên trong tổng số... 272 trang giấy A4, trong đó, thể hiện toàn bộ nội dung những cuộc điện đàm giữa Moggi và những nhân vật quan trọng trong giới trọng tài Italia vào ngày 04/05/2006, đã có không ít người nghĩ ngay đến một kết cục "đâu lại hoàn đấy" cho vụ scandal lần này bởi nói cho đúng, đó là điều mà ai cũng biết từ lâu, chỉ có chưa nói ra mà thôi.

Hơn 20 quan chức hàng đầu của giới trọng tài, từ người phụ trách công tác điều hành trọng tài tại Serie A, Pairreto cho đến những trọng tài đầy uy tín như De Sanctis hay Paparesta. Thậm chí hàng loạt ông chủ của các đội bóng như Della Valle (Fiorentina), Claudio Lolito (Lazio)... cũng đối mặt với những lời cáo buộc nặng nề. Nhưng kết cục sau mùa giải thì ra sao? Milan từ vị thế suýt phải xuống hạng, đường hoàng lọt vào top 4 đội mạnh nhất Serie A 06/07 không phải vì họ chơi quá hay mà đối thủ cạnh tranh của Rossoneri quá yếu.

Fiorentina và Lazio trở về từ Serie B (nơi họ không phải chơi trận nào trước khi được cho về lại Serie A), số điểm bị trừ giảm xuống mức tối thiểu và sau 38 vòng đấu, họ giành vé dự cúp châu Âu năm sau. Hơn nữa, việc những đội bóng này sớm đạt mục tiêu trước một vài vòng đấu đã khiến họ thi đấu những trận đấu còn lại với một thái độ thiếu fair play, thậm chí còn bị nghi ngờ về tính trung thực. Dường như những án phạt không mang tính răn đe của Calciopoli chẳng làm những đội bóng này run sợ.

Serie A 06/07 cũng sẽ để lại những vết thương lòng trong ánh mắt người hâm mộ về lối chơi thiếu hấp dẫn nhưng đầy rẫy thẻ phạt, về nạn bạo lực sân cỏ mà đỉnh điểm là cái chết của viên cảnh sát Filippo Raceti ở Catania khiến giải đấu phải đình hoãn. Tính cạnh tranh của các đội bóng cũng mất đi khi khoảng cách giữa các ông lớn với những chú bé tý hon lên đến cực điểm (Inter: 97 điểm so với Messina: 26 điểm). Các ông chủ của những đội bóng này thể hiện sự bất lực bằng “mốt” sa thải HLV nhanh đến chóng mặt, nhưng đa phần đều là những quyết định rồ dại (để rồi sau đó lại hối tiếc…?).

Thế Anh