itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Chung kết Cúp Quốc gia 2007: Cuối cùng, Nam Định cũng đoạt cúp!

Chung kết Cúp Quốc gia 2007: Cuối cùng, Nam Định cũng đoạt cúp!

* Nam Định nhận 250 triệu đồng tiền thưởng và dự AFC Cup.

Lễ trao giải Cúp Quốc gia (QG) 2007 ngày hôm qua, ống kính truyền hình ghi được những hình ảnh "lạ" : BHL Bình Định lên nhận HCB mà cười... tươi như hoa, cầu thủ thì... bình thản như "cày xong thửa ruộng", chẳng có giọt nước mắt đau khổ nào của người thua cuộc.

So với trận play - off sinh tử cách đây 2 ngày, trận tranh Cúp QG danh giá chỉ giống như "một cuộc dạo chơi có bàn thắng"!
80 phút vật vờ và 10 phút cuối cùng (có vẻ) bùng nổ, cho thấy rõ Bình Định đã ngập ngừng như thế nào giữa ước mơ lập hattrick đoạt Cúp QG và nỗi sợ phải bỏ ra 3 tỉ đồng cho cuộc phiêu lưu vô vọng ở AFC Cup năm tới. Cuối cùng thì nỗi sợ hãi chiến thắng. Thấy thương cho Saraywoot với nỗ lực tuyệt vọng giữa những người đồng đội hững hờ.
Anh cũng không thể trông chờ vào sự hỗ trợ của cựu tuyển thủ QG Trương Việt Hoàng, vì dù là trận đấu chia tay nhưng Việt Hoàng cũng chẳng làm được gì nhiều, khi bản thân xoay trở đã khá chậm chạp vì tuổi tác và cân nặng, đành rời sân khi chưa hết hiệp 1.
Không được bơm nhiều bóng từ tuyến giữa, nhưng Saraywoot cũng đã tự xoay sở kiếm được 3 cú sút làm thủ môn Quang Huy toát mồ hôi, trong đó, pha đón bóng rồi sút thật nhanh trong không gian chật hẹp giữa 3 hậu vệ Nam Định ở hiệp 1 và cú santo rồi móc bóng cực khó ở phút 67 thực sự chứng minh đẳng cấp chuyên nghiệp của tuyển thủ QG Thái Lan. Nhưng một cánh én chẳng làm nên mùa xuân!
Trong tình thế đó, Nam Định chỉ cần một quyết tâm vô địch (chưa cần đá hay) cũng đủ để lấy cúp.
Thực tế thì trận tranh cúp đã trở thành "chiến trường" để Nam Định thử nghiệm "vũ khí mới", là dàn cầu thủ trẻ, tương lai của V-League sang năm. Ấy thế mà họ vẫn thắng. Dễ hiểu thôi, bởi khi bị dẫn bàn thì Bình Định vẫn... quyết phòng thủ, còn khi trót dâng lên tấn công thì đến sát cầu môn lại ngập ngừng không sút (mấy tình huống của Minh Mính). Làm gì không thắng? Trong một thế trận như thế thì chỉ chiến thắng bằng 1 bàn tối thiểu (cú sút xa của Trọng Lộc phút 16), vẫn là hơi ít.
"Ai bảo Nam Định không dám vô địch? Chúng tôi quyết tâm lắm" - Trưởng đoàn Nam Định Nguyễn Hưng Thái khẳng định trên đường xuống Ninh Bình kiểm tra sân, 1 ngày trước trận đấu.
Biết là tốn kém, nhưng cái lý của Nam Định: Đây là lần đầu tiên Cúp QG về tay họ, hơn nữa, đội bóng thành Nam cũng muốn ghi điểm với nhà tài trợ Đạm Phú Mỹ để rộng đường, dễ ăn dễ nói hơn khi xem xét lại hợp đồng tài trợ mùa bóng sang năm.
May cho VFF, thế là cuối cùng cũng có Nam Định xả thân nhận cúp. Cái cúp năm nào cũng trầy trật đường tìm về chủ mới.

Quang Minh