itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự

Phóng sự - Ký sự

Mùa Tết - mùa nhang

Không khí sản xuất nhang tại các cơ sở ở Q.Bình Tân và huyện Bình Chánh - TP.HCM những ngày giáp Tết đang rất nhộn nhịp, khẩn trương. Mọi mảnh đất trống trong vườn, trước ngõ đều phủ kín nhang phơi.

Ngôi chùa chắp cánh cho những ước mơ còn dang dở

Chùa Thanh Sơn (thôn Thủy Triều, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa) là nơi đang nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho 107 em nhỏ được đến trường. Từ cổng nhà chùa, đã có gần 10 em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Công nhân yên tâm về quê

Việc tổ chức tàu xe, hỗ trợ tiền không chỉ giúp công nhân yên tâm về quê ăn Tết mà còn giúp hành trang của họ đầy đặn hơn

Về thành… bắt cua

cua

Cua thiên nhiên mỗi lúc một cạn kiệt nên có chuyện ngược đời, hàng ngày có năm bảy chục người ở Tiền Giang, Long An đạp xe, chèo ghe lên TP.HCM đi bắt cua ở huyện Nhà Bè, Cần Giờ.

Mẹ 'tươm tất' bắt hai con đi ăn xin

Gần ba năm qua, nhiều người dân ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) rất bức xúc trước cảnh đêm nào hai đứa bé một trai, một gái cũng bị mẹ bắt đi ăn xin.

Uẩn khúc một vụ án

Công an nhận điện thoại nặc danh chỉ điểm để bắt người bán ma túy trong khi người bị bắt một mực kêu oan rằng do có người hãm hại. Ngày 23-12, sau phần xét hỏi, TAND quận 1 - TPHCM đã quyết định hoãn phiên tòa để điều tra một số tình tiết liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Thảo (SN 1968) tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 14-7, TAND quận 1 cũng đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung vì bị cáo kêu oan.

Đẻ thuê chuyện buồn thời hiện đại

me

Đẻ thuê hay bán con mấy năm trở lại đây, dường như đã trở thành một nghề để giải quyết khó khăn của nhiều cô gái có cảnh đời éo le.

Nuôi kỳ nhông, một mô hình hứa hẹn

Đến thăm mô hình nuôi kỳ nhông của anh Lê Á Châu (57 tuổi), ở ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, anh xách rọ kỳ nhông vừa bắt để giao cho khách khoe: “Ngày mai khách từ Long An qua lấy 100kg, ba ngày sau khách từ Đồng Nai, An Giang cũng về lấy giống về nuôi”.

Trắng đêm mưu sinh

Trong lúc mọi người đang say giấc ngủ thì tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Tân Xuân - Hóc Môn, TP.HCM có hàng trăm người bốc xếp và gần ngàn người phụ việc các vựa hàng phải thức trắng đêm cho cuộc mưu sinh.

Vất vả đời sống công nhân cuối năm

Trưa. Bà chủ nhà trọ kẹp cuốn sổ vào tay, rảo bước qua từng cánh cửa nhỏ. Trong những căn phòng chật hẹp, công nhân ở mướn hồi hộp. Ngày chủ nhật vừa bị phá toang bằng thông báo: “từ tết dương lịch tiền phòng sẽ tăng thêm 200.000 đồng”.

Các tin đã đưa ngày   Xem