itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Nghệ sĩ tậu xe hơi

Nghệ sĩ tậu xe hơi

Ảnh minh họa

Công việc làm ăn suôn sẻ, sự nghiệp thăng tiến hoặc gia đình có điều kiện, nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã sắm cho mình "người bạn đồng hành" giá trị. Có ôtô thật trăm bề tiện lợi trong việc chạy sô và lưu diễn xa nhà, song phải chăng việc tậu "xế hộp" cũng đồng thời còn là cách tiếp thị của giới nghệ sĩ ?

Gần đây, thường thấy hình ảnh các nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu xuất hiện cùng chiếc ôtô của mình khá ấn tượng. Ấn tượng tạo ra bởi vì trước hết họ là những người đẹp, và đi cùng với họ là những áo váy, giày dép, son phấn, mũ kính thời trang đắt tiền cho... phù hợp hoàn cảnh.

Nữ xế: Tậu xe để... bảo vệ nhan sắc?

Với người mẫu Thúy Hạnh, chiếc Mazda 3 màu vàng độc đáo của cô không chỉ là phương tiện mà còn là vật điểm trang tối ưu cho một người mẫu hiện đại kiêm Giám đốc Elite Việt Nam. Diễn viên xinh đẹp Linh Nga đã có thâm niên 7 năm ngồi sau vô lăng, chiếc Terios Daihatsu mang phong cách thể thao đã cùng cô chu du trên nhiều địa hình. Ca sĩ đất mỏ Hồ Quỳnh Hương luôn nói rằng cô "chắt chiu từ những ngày đầu đi hát vất vả" mua được chiếc Mercedes-Ben C200.

Ca sĩ Mỹ Dung chán ngán cảnh mỗi lần đi diễn đồ đạc lỉnh kỉnh như một bà buôn cũng tậu cho mình chiếc Daewoo Lacetti Ex thay thế chiếc xe máy hiệu SH. Diễn viên hài Vân Dung sắm cho mình chiếc Nubira để vi vu lưu diễn ở nhiều vùng quê - nơi già trẻ gái trai ai cũng nhẵn mặt cô ở chương trình "Gặp nhau cuối tuần". Diễn viên Thanh Giang được chồng mua tặng hẳn chiếc Kia morning để khỏi lo gió mưa bụi bặm mỗi lần đi đón con.

Không chịu thua chị kém em, diễn viên trung tuần Quế Hằng rinh về chiếc Mazda Premacy để cùng cả gia đình đi dã ngoại vào những dịp cuối tuần... Các ca sĩ trẻ như Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Thy Dung... hay lứa ca sĩ thế hệ đàn chị như Hồng Nhung, Thanh Lam... đều đã sở hữu những chiếc xe hơi đẹp mắt. Tự điều khiển ôtô hiện đang là xu hướng chủ yếu của các nghệ sĩ, song vẫn có một số người chọn giải pháp có tài xế riêng để đỡ vất vả và an toàn hơn.

Ở nước ta, trong khi xe máy vẫn là phương tiện cá nhân chủ yếu, thì việc đằng sau vôlăng là một người đẹp còn gây nhiều sự chú ý, tò mò. Vì thế, việc "người của công chúng" vốn rất chỉn chu mỗi khi ra đường, nay ngồi trong "xế hộp" lại càng phải điểm trang công phu hơn, đầu tư một cách đồng bộ, có hệ thống hơn.

Khi được hỏi, 100% "nữ xế" đều cho rằng, đi ôtô là phương pháp bảo vệ... nhan sắc rất hữu hiệu. Nó giúp nữ chủ nhân tránh được mưa gió, bụi bặm và nhất là ngăn cản tia cực tím tai hại từ ánh nắng mặt trời tấn công các làn da châu Á mỏng manh. Hơn nữa, nó giúp họ đỡ tốn nhiều thời gian chuẩn bị đồ đạc trước khi lên đường đi biểu diễn. Vả lại, dù địa điểm hành nghề cách xa nhà hàng trăm cây số thì họ vẫn có thể về ngay trong đêm một cách an toàn.

Nam xế và mốt thay... "người tình"

Giới mày râu là những người đặc biệt nhạy cảm với ôtô - xe máy. Về chủ đề này, họ có thể ngồi nói với nhau ngày này qua ngày khác. Nhiều anh chàng còn mê ôtô đến mất ăn mất ngủ, có người ví von ôtô là "vợ", là "người tình". Ước mơ có cho mình một chiếc ôtô là giấc mơ không của riêng ai, nhưng thực hiện được điều này xem ra cũng khá... mệt mỏi. Ấy vậy mà không ít nam nghệ sĩ ta cũng thay "người tình" như... thay áo.

Những diễn viên có điều kiện đổi ôtô đến lần thứ hai, thứ ba thì không thiếu, như nhạc sĩ Tường Văn, diễn viên Võ Hoài Nam, đạo diễn Trọng Trinh, ca sĩ Đăng Dương, nghệ sĩ hài Bình Trọng... Nghệ sĩ Giang "còi" từng phải bán cả căn nhà của mình rồi đi ở nhờ để mua cho được chiếc Mitsubishi. Nhưng rồi, chàng diễn viên "mảnh khảnh" này cũng đã đổi qua đến 5 đời xe nữa. Hiện chiếc xe nhãn hiệu Mekong là chiếc xe hơi thứ 6 mà anh sử dụng.

NSƯT Trần Nhượng cũng đã thay "người tình" đến lần thứ 5. Anh thú nhận rằng mình là người mê xe từ nhỏ, và trong mơ anh đã "lái không biết bao nhiêu chiếc xe rồi". Thế nhưng khi được mời tham gia bộ phim "Vệt sáng ngược", có cơ hội ngồi sau vôlăng với một vai diễn là một tay lái cừ khôi, Trần Nhượng tưởng phải bỏ vai chỉ vì anh... không biết lái xe. Thế là từ đó, Trần Nhượng học lái xe và đến nay anh đã là một tay lái vững vàng. Từ khi có ôtô, những chiếc xe của anh thường xuyên được "trưng dụng" làm đạo cụ cho phim.

Đứng đầu danh sách "thay xe đổi màu" này phải kể đến ca sĩ trẻ Lưu Gia Bảo. Tham gia thị trường âm nhạc chừng dăm năm nay, thành công chưa đáng kể nhưng anh chàng ưa đình đám này đã "ghi dấu ấn" với danh sách hàng chục chiếc xe hơi đã qua tay sử dụng. Gần đây, trong lần trả lời phỏng vấn của một tờ báo, "công tử miền Tây" này cho biết, anh đã... 9 lần thay xe với các màu theo trường phái... tắc kè hoa: Chiếc xe đầu tiên của Lưu Gia Bảo là Toyota Prevea màu trắng, sau đổi lấy Mishu Gala màu xám, rồi đổi sang Toyota Camry màu hồng, rồi lại chuyển thành màu xám đen và màu rêu. Tiếp theo, chuyển sang Hãng Deawoo màu đỏ rồi chuyển sang màu xanh, chẳng bao lâu sau lại chuyển thành chiếc Lexus màu bạc. Hiện Lưu Gia Bảo đang cùng lúc sở hữu hai chiếc xe là Mercedes và Isuzu cho tiện việc "chạy sô"!

Và những cách… chơi xe không giống ai

Đầu năm ngoái, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương tung ra thị trường liền một lúc hai album, trong đó một album có cái tên rất lạ: "14M - 2222". Thì ra đây là... biển số xe ôtô của nàng. Ca sĩ đất mỏ đã nhiều lần giải thích với báo chí về lý do cô chọn cách đặt tên không giống ai rằng: "Chiếc xe không chỉ dừng lại ở vật di chuyển, mà Hương coi nó như một người bạn tri kỷ, chứng kiến tâm trạng buồn vui của Hương nên muốn nhờ âm nhạc của Hà Dũng, qua đó nói lên tâm sự của mình".

Quả là bìa của album này được thiết kế bắt mắt với hình ảnh Hồ Quỳnh Hương với trang phục nóng bỏng cùng chiếc xe thân yêu của mình. Song cả 9 bài hát của Hà Dũng trong album thì chẳng có bài nào hát về... ôtô, vậy thì đâu có liên quan gì đến chiếc xe mà Hồ Quỳnh Hương sở hữu? Xem ra, ngoài việc "tiếp thị hình ảnh" chiếc Mercedes-Ben C200 của mình, thông điệp chính của album "14M - 2222" mà Hồ Quỳnh Hương muốn gửi đến khán thính giả lại là tình yêu vô bờ bến của cô đối với... chiếc xe mà cô nguyện là kể cả khi rất giàu có cũng không bao giờ bán nó! Và nếu như Hồ Quỳnh Hương muốn qua cách thức đó tìm kiếm sự "đồng cảm" của khán giả thì quả là cô đã thất bại.

Chiếc xe của Lưu Gia Bảo bị đập bể kính để phục vụ cho một cảnh quay.

"Chiêu" hút khán giả của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương nếu đem so sánh với ca sĩ Lưu Gia Bảo thì vẫn còn thua xa. Mới đây, ca sĩ ưa chơi trội này đã quyết định hy sinh chiếc Mercedes đang sử dụng để phục vụ một cảnh quay minh họa cho DVD "Nghiệt ngã" nghe nói sắp ra mắt khán giả. Đây là một video clip được làm theo kiểu phim ca nhạc, có cảnh lãng mạn tình cảm xen lẫn hành động do chính Lưu Gia Bảo viết kịch bản và thủ luôn vai chính.

"Hiệu quả" đến đâu thì còn phải chờ phản ứng của khán giả khi video clip ra mắt, nhưng "hậu quả" là chàng "công tử miền Tây" này đã phải chi ra hàng chục nghìn USD cho việc sửa chữa, tân trang lại phần đầu chiếc xe đã bị đập nát. Lưu Gia Bảo không ngần ngại cho biết rằng tính anh ta "đã đam mê cái gì thì phải làm cho bằng được và đã là hành động phải ra hành động" nên đã quyết định đập xe để quay phim cho thêm phần... ấn tượng!

Xem cách đối xử với chiếc xe đắt tiền của Lưu Gia Bảo mới biết, khi "thiếu gia" làm ca sĩ thì quả là cũng... khác đời

Theo Văn nghệ Công an