itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Đi & viết / Kỳ VII: Praha – Những ngày cuối

Kỳ VII: Paha – Những ngày cuối

Từ trên đồi cao nhìn xuống Praha

Kiến trúc độc đáo là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Praha với phong cách nghệ thuật kiến trúc khá đang dạng, mang tính tổng hợp từ nhiều trường phái kiến trúc Âu châu.

Kỳ VI - Lang thang ngoại ô

Buổi sáng sớm đã có thể vác máy ảnh ra đường, và rúc vào mọi xó xỉnh nào nếu muốn. Lúc sáng sớm Praha vắng vẻ hơn, vì các hàng quán đến khoảng giữa buổi mới mở cửa, khách du lịch cũng chưa ra đường nhiều…

Cứ thế có thể đi chơi đến hết đêm. Khi đói có thể ghé vào một quán ăn nhanh nào đó, gọi một suất ăn nhẹ, thêm một vại bia Tiệp kềnh càng, rất rẻ. Hoặc ghé cửa hàng ăn nhanh Mc Donald có ở khắp nơi, mua một phần ăn vừa đi vừa ăn và kề cà ngắm phố xá…

Praha - Thành phố của cung điện

Praha có đến hàng trăm cung điện, lâu đài, với đủ kiểu tháp vòm và những mái nhà tráng lệ. Lâu đài Praha, Nhà thờ Praha, tháp tòa Thánh trong Dinh Tổng thống, tu viện thánh Gio-oóc, tháp chuông cổ Oóclôi, Cung điện Hoàng gia Mùa hè… Tất cả có thể khiến bạn mê mẩn cả ngày không dứt… Kiến trúc độc đáo là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Praha với phong cách nghệ thuật kiến trúc khá đang dạng, mang tính tổng hợp từ nhiều trường phái kiến trúc Âu châu. Đó hẳn cũng là lý do khách du lịch đến Praha lúc nào cũng đông nghịt…

Cung điện Praha nằm trên một ngọn đồi cao, tên là đồi Stranov. Nơi đây cũng có tòa lâu đài dành cho phủ tổng thống. Tôi đến đây vào buổi chiều cùng Guzel. Con đường lên đồi lát đá cổ ngoằn ngoèo, có những đôi tình nhân tây dìu nhau đi rất tình tứ. Có thể vừa đi vừa ngắm và chụp ảnh toàn cảnh Praha bên dưới, với thành phố, những ngọn tháp, mái nhà chen chúc, những cây cầu đá cổ kính và dòng sông Vitava thơ mộng. Theo Guzel, đây hình như là một nhánh nhỏ của sông Danube nổi tiếng châu Âu. Ở đây, cô bỗng dưng trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ khi đi bộ cùng tôi lang thang trên những đường phố cổ....

Từ trên đồi cao nhìn xuống Praha

Praha lúc chiều tối, từ trên đồi nhìn xuống rực rỡ vô cùng. Tất cả đều được chiếu sáng lung linh. Hàng chục chiếc cầu đá đồ sộ, những tượng đài, những ngôi nhà tráng lệ. Rồi phố xá hiện ra từng tầng, từng lớp. Những toà biệt thự bên sườn đồi, những con đường uốn lượn và những thung lũng. Bên dưới là dòng sông sáng như dát bạc. Mấy ngày trước còn có trăng mọc lên từ phía đông thành phố, lãng mạn và trữ tình…

Trăng đêm

Nhộn nhịp và trữ tình

Ngay dưới chân đồi là những con phố nhỏ nhưng dài và ngoằn ngèo. Những con đường, những ngôi nhà bằng đá, những tháp nhọn, mái vòm đều mang một vẻ đẹp cổ kính. Ở khắp nơi, các nhà hàng, quán ăn bài trí ấm cúng với nhiều phong cách khác nhau. Chúng tôi cũng đi qua cây cầu đá nổi tiếng thế giới ngay dưới chân đồi. Người ta gọi nó là Cầu Tình. Cây cầu này lúc nào cũng đông nghịt người, trên cầu vào buổi chiều có những ban nhạc đường phố chơi những bài dân ca Tiệp, những cô gái ngồi đàn măng đô lin, những nghệ sĩ vẽ chân dung dưới chân những tượng đài, những nghệ sĩ xiếc đường phố.

Một trong những cây cầu nổi tiếng

Quay lại đầu cầu bên kia, có Nhà thờ cổ Praha và tháp đồng hồ Oloj rất đẹp và nổi tiếng bên quảng trường Con gà. Nhà thờ nguy nga với những vòm mái, họa tiết tinh tế, tráng lệ như được dát vàng. Ở đây đề biển “cấm chụp ảnh” nhưng mình cứ giả vờ như không biết, bấm trộm lấy được vài tấm. Khu vực này cũng được cho là cổ kính nhất ở Praha. Tập trung đông người nhất, có cả những bức tượng đồng được khách du lịch.. sờ cho đến bóng loáng. Người ta ăn uống, thăm thú, mua sắm, nhảy múa ca hát suốt từ chiều đến tối. Càng về đêm càng thấy đông vui. Nhất là ở các khu chính như quảng trường Vaclav, cầu Karluv, quảng trường cổ, quảng trường trước bảo tàng Praha…

Ra khỏi khu trung tâm là những đường phố lớn. Các tòa nhà ở Praha không quá cao lớn như vẫn thường thấy ở các nước khác. Chúng mang một vẻ đẹp cũ kỹ. Đặc biệt ở Praha có rất nhiều xe điện với những dây rợ chằng chịt, những đường ray chạy khắp nơi trên đường khiến khách du lịch hầu hết đều bối rối khi muốn sang đường mặc dù có đủ các biển hướng dẫn. Tôi nổi hứng lên muốn đi thử Metro ở Praha, thế là chui vào một cái đường hầm, mua vé lên tàu, và chỉ 20 phút sau lại có thể vòng về trước khu bảo tàng. Tuy nhiên có cảm giác là Metro ở đây cũng không có gì là hiện đại hoành tráng lắm…

Những cửa hàng pha lê, hàng lưu niệm, sách báo, thời trang, những thương hiệu nổi tiếng giăng đầy các phố mua sắm. Bata, Gucci, Luis Vouston, CK, Versarce… Hàng đẹp, khách mua nhộn nhịp, tuy nhiên với một kẻ túi rỗng như mình thì tôi chỉ nhìn, ngắm và tập trung chú ý ở những quầy sale off, mặc dù sale-off rồi cũng giá vẫn cao ngất ngư. Tuy nhiên sau một hồi nhìn ngắm no nê cũng ngượng nên cuối cùng thì cũng thửa được một chiếc cặp da mà nâu của Bally, và rất… xót ruột vì giá không hề rẻ tí nào.

Lâu đài trên đồi

Đi dọc bờ sông Vitava có rất nhiều những công viên nhỏ, những tượng đài, những quán cà phê. Thỉnh thoảng bắt gặp những đôi tình nhân ngồi tâm tình, những vị trung niên ngồi câu cá. Tất cả cho cảm giác một Praha quá đỗi yên bình, lãng mạn, thơ mộng, chỉ muốn ở lại mãi đây mà chẳng muốn về nhà…

Đứng từ khách sạn nhìn ra phía trung tâm, Praha rực lên trong nắng vàng với những tháp chuông nhô cao. Thế là sắp về nhà. Rất có thể chẳng có dịp nào quay trở lại đây nữa.

Tôi đang cố vớt vát những kỷ niệm cuối cùng với Praha trước khi tạm biệt...

(Còn nữa…)

Kỳ VIII: Giày bata và xe đạp Eska

Bài, ảnh: Phạm Trung Kiên