itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Nga - Phần Lan 3-0: Xem tuyển Nga, tức anh ách!

Nga - Phần Lan 3-0: Xem tuyển Nga, tức anh ách!

Arshavin (10) - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - đi bóng trước thủ môn của Phần Lan - Ảnh: AFP

Đối với người hâm mộ, nỗi khó chịu lớn nhất khi ngồi xem bóng đá đó là việc đội bóng mình yêu thích cứ liên tục bỏ qua những cơ hội ngàn vàng. Vậy mà chỉ trong vòng ba ngày, từ rạng sáng chủ nhật đến đêm qua 15-10, các cổ động viên của tuyển Nga đã phải hai lần trải qua cảm giác bực bội ấy…

Tôi không phải người hâm mộ của tuyển Nga, nhưng tôi biết chắc rằng hôm 12-10 những ai mê tuyển Nga ắt phải trải qua một đêm khó ngủ. Bởi họ hoàn toàn xứng đáng rời nước Đức với ít nhất 1 điểm cầm tay, chứ không phải ra về tay trắng (thua 1-2). Khi Nga hoàn toàn làm chủ thế trận trọn hiệp hai, tạo được vô số cơ hội ghi bàn nhưng Semshov (8), Arshavin (10), Zyrianov (17)… đã bỏ qua hết sức phí phạm. Cái cảm giác tức anh ách ấy người hâm mộ bóng đá VN rất dễ cảm nhận, bởi cách đây không lâu chúng ta đã từng “hưởng” một cách trọn vẹn trong trận đội nhà thua Myanmar ở Cúp SJC-Eximbank!

Đêm qua, dù tuyển Nga với tư cách chủ nhà đã lấy trọn vẹn 3 điểm bằng chiến thắng 3-0, nhưng chỉ những người nào xem bóng đá đơn thuần là tỉ số mới thỏa mãn kết quả ấy. Bởi Phần Lan là một đối thủ dưới cơ tuyển Nga. Nhìn cách xếp đội hình 4-5-1 của HLV Baxter Stuart cũng đủ biết đội khách tập trung cho phòng ngự. Và diễn biến suốt 90 phút đã chứng minh điều đó. Không hề có một pha bóng nào đáng để gọi là “gây thót tim” cho người Nga! Trong khi đó, những chàng trai áo đỏ của ông Hiddink cứ như những cơn sóng biển dạt dào lớp sau đè lớp trước.

Nhưng những cơ hội cứ đến rồi lại đi đầy phí phạm. Xin kể sơ một số tình huống đáng nhớ: một mình Igor Semshov bỏ qua hai cơ hội ở phút 46, 49 khi một mình một bóng hơi chếch bên cánh trái, ngay trong vòng 16,5m nhưng đều sút lên trời. Hay phút 53, Arshavin “dọn cỗ” cho Ziryanov (17) có bóng ở cự ly khoảng 13m, hơi chếch bên cánh phải, nhưng anh này xử lý chậm chạp để hậu vệ Phần Lan kịp về đưa chân cản một cú sút như búa bổ. Rồi phút 75, Arshavin quậy tan nát hàng phòng ngự Phần Lan, đẩy bóng sang trái cho Zhirkov (18) một mình một bóng đối diện thủ môn Jaaskelainen, nhưng anh này cũng không đưa được bóng vào lưới…

Và lạ lùng làm sao, cả ba bàn thắng của tuyển Nga ghi được đều phải nhờ công sức của các hậu vệ Phần Lan. Đầu tiên phút 23, Zhirkov tạt bóng vào và nhờ chân hậu vệ Pasanen để mở tỉ số. Đến phút 65, Ziryanov phải mượn chân Lampi (13)! Và cuối cùng, bàn ấn định chiến thắng 3-0 dù xuất phát từ đôi chân ma quái của Arshavin nhưng cũng phải nhờ đến chân của hậu vệ Phần Lan trước khi bóng đi vào lưới ở phút 89.

Đó là chơi với đối thủ dưới cơ Phần Lan. Còn nếu gặp những đại gia khác của bóng đá thế giới thì sao? Người Nga đang mơ đội nhà bước vào hàng ngũ cường quốc bóng đá thế giới (thực lực hiện tại cho phép mơ điều đó), nhưng với kiểu phí phạm này thì hơi khó…

TRƯỜNG HUY (Tuổi Trẻ)