itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Vòng 7 La Liga: chờ bóng lăn tại Calderon

Vòng 7 La Liga: chờ bóng lăn tại Calderon

Cuối tuần này sẽ diễn ra trận derby thành Madrid giữa Atletico Madrid (A.M) và Real Madrid (R.M) trên sân Calderon. Ngoài vấn đề ghét nhau vốn có của tất cả trận derby trên thế giới dẫn đến tính chất căng thẳng của trận đấu, người hâm mộ hứa hẹn sẽ được chứng kiến một cơn mưa bàn thắng bởi sự cởi mở trong lối chơi của hai đội.

Tiền đạo Nistelrooy trong một trận derby với Atletico Madrid - Ảnh website Real Madrid

Những năm trước đây, cuộc đối đầu giữa A.M và R.M còn là sự đối đầu của hai hoàng tử già - trẻ của thành Madrid - Raul và Torres. Kể từ khi Torres chuyển sang Liverpool, nghiễm nhiên cụm từ "hoàng tử thành Madrid" trở thành độc tôn cho Raul.

Năm nay tưởng chừng như người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc so tài giữa hoàng tử già Raul với truyền nhân của hoàng tử trẻ Aguero. Cuộc đối đầu rất được mong đợi bởi vì Raul đang hồi sinh sau một giai đoạn sa sút, còn Aguero đang chớm nở thành một ngôi sao. Tuy nhiên, nhiều khả năng cuộc đối đầu này sẽ không thành hiện thực bởi Aguero đang phải vật lộn với chấn thương khi về làm nhiệm vụ ở tuyển Argentina hồi giữa tuần.

Nhưng không vì vậy mà A.M quá lo lắng. Sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương lưng, Forlan trở lại thật đúng lúc để đá cặp với tiền đạo Pháp Florent Sinama-Pongolle - cầu thủ đang có hiệu suất ghi bàn tốt nhất tại A.M với ba bàn qua sáu trận.

Nếu như sự vắng mặt của đội trưởng Maxi Rodriguez - người nhiều khả năng không thể ra sân do chấn thương - không ảnh hưởng quá nhiều đến hàng công của A.M bởi vẫn còn cầu thủ người Bồ Đào Nha Simao Sabrosa, việc trở lại của tiền vệ quét Maniche là một tin vui. Hình ảnh Maniche đăng quang Champions League 2004 cùng Porto hay cùng Bồ Đào Nha lọt vào chung kết Euro 2004 và bán kết World Cup 2006 đang được tái hiện trong màu áo A.M.

Trong khi A.M có được Maniche để tuyến giữa trở nên cứng cáp hơn thì R.M chính thức lâm vào cuộc khủng hoảng tiền vệ quét khi cầu thủ sung sức cuối cùng của họ ở vị trí này là Diarra cũng bị chấn thương. Trước đó cả Guti, Gago đều bị chấn thương và cuối tuần này rất nhiều khả năng Diarra và Guti sẽ ngồi ngoài và một Gago vừa mới rời giường bệnh sẽ trở lại thi đấu. Nên nhớ từ đầu năm đến nay, Gago chưa thi đấu chính thức tại La Liga lần nào và anh bị chấn thương trong lần xuất quân đầu tiên trong mùa tại Champions League!

Các trận đấu vòng 7 La Liga:

A. Madrid - R. Madrid
Espanyol - Villreal
Valladolid - R. Huelva
Malaga - Getafe
Real Betis - Mallorca
Sporting Gijon - Osasuna
R. Santander - Deportivo
Valencia - Numancia
A. Bilbao - Barcelona
Almeria - Sevilla

Ngoài lợi thế sân nhà, lợi thế ở hàng tiền vệ, A.M còn có một lợi thế nữa mà các cầu thủ R.M không có. Đó chính là lòng tự trọng bị tổn thương. Ở vòng 6, A.M đã thua 1-6 trước Barcelona, một điều không thể chấp nhận được đối với một đội bóng tầm cỡ như A.M. Và ắt hẳn họ rất khao khát một chiến thắng để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Chắc chắn một chiến thắng derby là món quà chuộc tội ngọt ngào nhất!

Những ai hâm mộ A.M hẳn cũng đang rất phân vân trước phong độ của đội nhà tại La Liga mùa bóng năm nay khi chưa ai nắm được "quy luật" thắng thua bất thường của đội bóng này. Sau sáu vòng đấu tại La Liga, tỉ lệ thắng thua của A.M là 3-3. Mới thắng đó lại thua đó. Thắng đậm rồi thua đậm, chưa biết đường nào mà lần. Tuy nhiên có một điều dễ nhận thấy là trong ba trận thua, A.M đã thua đến hai đội trong top các đội mạnh là Sevilla và Barcelona và ba trận thắng đều trước các đội "tép riu".

Vậy sau sáu vòng đấu có thể phác họa hình ảnh của A.M là "làm gỏi" các đội yếu và bế tắc trước các đội mạnh. Không có lợi thế sân nhà, thua về lực lượng nhưng đây là điểm các cầu thủ R.M có thể tin vào để tìm kiếm chiến thắng thứ năm trong mùa. Một lợi thế nữa thuộc về R.M, đó là lịch sử. A.M chưa từng thắng R.M trong vòng 13 năm qua, chuỗi derby bất bại dài thứ hai trong lịch sử bóng đá châu Âu!

Valencia và Barcelona dễ thở, Villareal và Sevilla gặp khó

Trong các trận đấu còn lại, dường như chiến thắng sẽ thuộc về các đội bóng chiếu trên là Valencia và Barcelona vì đối thủ của họ quá yếu. Valencia với đủ binh hùng tướng mạnh lại chơi trên sân nhà khó lòng để mất điểm trước Numancia - đội đứng thứ tư từ cuối đếm lên. Hình ảnh Numancia anh hùng và kiên cường trong hai trận đấu đầu mua gặp Barcelona và R.M. chỉ là sao xẹt.

Trong khi đó Barcelona đón chào sự trở lại của tiền vệ người Belarus Hleb sau sáu tuần nghỉ thi đấu chỉ phải gặp Athletic Bilbao, một CLB hạng trung.

Trái ngược với sự thuận lợi của Barcelona hay Valencia, cả Villareal (hiện đang tạm chia sẻ ngôi đầu với Valencia) và Sevilla (đang xếp hạng 3) phải đối mặt với một vòng đấu khó khăn. Khó khăn đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Nếu như Villareal phải đến làm khách trên sân của Espanyol - đội vừa có trận hòa 2-2 trước R.M. ở vòng đấu trước, Sevilla phải hành quân đến sân của Almeria - đội đang xếp hạng 6 tại La Liga. Không chỉ phải đến làm khách trên sân của những đối thủ khó chơi, cả Villareal lẫn Sevilla đều đang có một "bệnh viện" ở hậu phương.

Sự trở lại của tiền đạo người Brazil Luis Fabiano dù là một tin vui nhưng vẫn chưa xua mây đen bay đi bởi vì trong danh sách chấn thương còn có hai tiền đạo Kanoute, Chevanton; tiền vệ Capel và hậu vệ Dragutinovic. Villareal cũng không khá hơn mấy khi thiếu tay săn bàn người Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Kahveci, tiền vệ Eguren và nhà kiến thiết người Argentina Ariel Ibagaza.

Một trận hòa trên sân khách cho Villareal và Sevilla ở vòng đấu này có thể coi là một thành công.

Đ.K.L. (Báo Tuổi Trẻ)