itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / "Pháo thủ" biến AC Milan thành cựu vô địch

"Pháo thủ" biến AC Milan thành cựu vô địch

Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất của hiệp một

thuộc về Fabregas (áo trắng)

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ ở trận lượt đi, các "Pháo thủ" đến từ thành London đã tận dụng tốt hơn nhiều mặc dù phải hành quân đến chảo lửa San Siro. Hai bàn thắng của Fabregas và Adebayor đã giúp Arsenal đi tiếp và biến AC Milan thành những nhà cựu vô địch châu Âu.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng các cầu thủ AC Milan đã để mất thế trận vào tay Arsenal từ rất sớm. Ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu, "đội hình 8x" của HLV Wenger đã làm khổ các hậu vệ của đội chủ nhà bằng những pha lên bóng đầy tốc độ và nhuần nhuyễn thường thấy. Màn trình diễn của họ làm cho nhiều khán giả tưởng rằng họ đang được xem chính trận lượt đi giữa hai đội ở Emirates cách đây hai tuần. Lúc đó, Arsenal cũng thi đấu ép sân trước đội hình già nua của HLV Ancelotti, và chỉ có "thần may mắn" mới cứu được cho đội khách một trận thua ở thời điểm đó.

Sau một loạt pha tấn công dồn dập, đội bóng đến từ thủ đô nước Anh cũng có được tình huống nguy hiểm vào phút thứ 14. Bóng từ chân Fabregas chuyển đến cho Adebayor. Tiền đạo số 1 của Arsenal vào thời điểm này sau một vài động tác xoay sở khéo léo đã đẩy bóng sang cánh trái, nơi Diaby đang băng lên rất nhanh và trống trải. Tiền vệ này không ngần ngại tung ra một pha đặt lòng rất căng và nguy hiểm. Thủ môn Kalac đã hoàn toàn bó tay trong tình huống đó, nhưng rất may cho anh là bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc.

Mặc dù đang phải chịu chấn thương trước khi trận đấu này diễn ra, nhưng rất may cho những nhà ĐKVĐ là cả Kaka và Pirlo đều có mặt để cùng nhau đón tiếp đội bóng đến từ nước Anh. Chính vì thế, sau những phút đầu bị lấn át, các cầu thủ AC Milan, với sự xuất sắc của bộ đôi Pirlo - Kaka đã giúp họ lấy lại chút cân bằng. Phút 19, tiền vệ người Brazil dốc bóng đầy tốc độ và vô cùng dũng mãnh bên phía cánh trái rồi tung ra một pha tạt bóng rất đẹp mắt và không thể thuận lợi hơn cho Pato. Tiếc là tiền đạo đồng hương của anh đã không tận dụng được sự lơi lỏng của hàng phòng ngự đối phương khi cú lốp bóng của Pato đã không đủ hiểm hóc để đánh bại Almunia.

Tuy nhiên, khi Kaka không có sự hỗ trợ của Seedorf, anh rất khó khăn để có thể gánh vác cả đội bóng trên vai mình. Chính vì thế, đội khách rất nhanh chóng lấy lại thế thượng phong nhờ sự cơ động của những cầu thủ trẻ trung và đầy sức sống. Phút thứ 26 đến lượt Diaby chuyền bóng cho Adebayor, tiền đạo người Togo đã xử lý rất gọn gàng trước vòng cấm của đội chủ nhà, sau đó tung ra cú sút rất mạnh bằng má trong chân phải. Rất nhiều người tưởng rằng bàn thắng đã được ghi, nhưng thủ thành Kalac thẳng thừng từ chối điều đó bằng một cú vẩy tay rất nhanh và hiệu quả.

Tuy nhiên, tình huống đáng tiếc nhất của các học trò HLV Wenger trong hiệp một thuộc về tiền vệ Fabregas trong tình huống ở phút 36. Lại là Adebayor vượt qua trung vệ Nesta và chuyền bóng vô cùng thuận lợi cho Fabregas. "Ông vua tuyến giữa" của Arsenal không ngần ngại tung ra cú sút rất đẹp mắt. Lần này thì thủ môn người Australia đã hoàn toàn bó tay, nhưng rất may cho anh là "thần may mắn" vẫn đứng về nước Ý, khi bóng đã đập xà ngang khung thành trong sự tiếc nuối của rất nhiều khán giả đến từ nước Anh.

Hiệp một của trận đấu kết thúc với sự vượt trội của đội khách. Chỉ tiếc chọ họ là những cơ hội vô cùng ngon ăn đã đều bị bỏ lỡ. Dù sao cũng vô cùng đáng khen đối với những cầu thủ Arsenal, khi họ chơi rất hưng phấn và bản lĩnh ngay trên San Siro - thánh địa của những nhà ĐKVĐ. Những cầu thủ rất trẻ của đội bóng thành London đã làm cho những hậu vệ sắp hết thời của đội chủ nhà phải hết sức vất vả.

Bước vào đầu hiệp hai của trận đấu, vẫn là các cầu thủ khách có những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 48, Senderos có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng không vượt qua được Kalac. Chỉ sau đó 3 phút, sau sai lầm rất đáng trách của Pirlo, bóng đến chân của Adebayor, và anh chuyền bóng nhanh cho Diaby. Nhưng một lần nữa cầu thủ người Pháp bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội khách.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Wenger tỏ ra rất sốt ruột và ông đã quyết định tung Theo Walcott vào sân thay cho Eboue thi đấu không hiệu quả. Và suýt chút nữa tiền đạo người Anh trở thành người hùng, khi ở phút thứ 75, Walcott có cơ hội đối mặt với thủ môn Kalac, nhưng anh không tung ra pha dứt điểm ngay mà trả bóng ngược lại cho Adebayor. Tuy nhiên, chân sút người Togo đã có một pha khống chế bóng không tốt và để mất bóng vào chân các hậu vệ đội chủ nhà.

Adebayor (áo trắng) luôn làm cho các cầu thủ phòng ngự của đội chủ nhà vô cùng vất vả

Có vẻ như trong những phút nghỉ giữa hiệp, HLV Ancelotti đã có những tác động đến các học trò trong phòng thay đồ rất hiệu quả. Điều đó được thể hiện khá rõ ở hiệp hai. Mặc dù đội khách vẫn là những người lấn lướt, nhưng những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm bên phía AC Milan đã hạn chế được sự cơ động của đối thủ. Ngoài ra họ vẫn có được những pha phản công sắc bén. Phút thứ 79, từ đường chuyền vượt tuyến rất chính xác của Ambrosini, Pato xử lý khéo léo và thực hiện cú sút nguy hiểm bằng chân trái, thủ thành Almunia đã bay hết cỡ mà vẫn không với được tay vào bóng. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn chưa được ghi khi bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sau khi không có được bàn thắng từ một cơ hội khá ngon ăn, các cầu thủ AC Milan đã phải nhận "đòn trừng phạt" từ phía Arsenal. Phút thứ 84, từ khoảng cách khoảng 30 mét, Fabregas có quyết định táo bạo khi thực hiện cú sút thẳng về phía khung thành của Kalac. Bóng đi căng và đập đất bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của tất cả những ai theo dõi trận đấu. Kể cả những CĐV đến từ xứ sở sương mù cũng phải mất vài giây mới dám chắc là mình không hề hoa mắt. Chỉ có đúng một người tự tin ăn mừng đầu tiên, đó chính là tiền vệ người Tây Ban Nha. Bàn thắng của Fabregas là một hệ quả tất yếu đối với những gì đã diễn ra kể từ đầu trận đấu. Arsenal xứng đáng có được bàn thắng sau rất nhiều cơ hội ngon ăn mà họ đã tạo ra. Đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp hai, số phận của trận đấu đã được định đoạt sau pha chuyền bóng như đặt của Walcott dành cho Adebayor đệm bóng nhẹ nhành nâng tỷ số lên 2-0, qua đó đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội chủ nhà.

Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất của hiệp một thuộc về Fabregas (áo trắng)

Đây cũng là một kết quả tất yếu đối với những nhà ĐKVĐ. Họ đã không có nhiều sự thay đổi so với một năm trước đây, đặc biệt là việc xây dựng một đội ngũ cầu thủ trẻ để có thể tiếp sức cho các đàn anh khi cần thiết. Những "cánh chim" dũng cảm như Pirlo hay Kaka đã mỏi, Pato chưa thể hiện được nhiều trong mùa giải đầu tiên ra quân trong màu áo đội chủ sân San Siro. Tạm biệt AC Milan! Tạm biệt những nhà ĐKVĐ! Hãy thay đổi thật nhiều nếu muốn trở lại ngôi vị bá chủ châu Âu.

Theo Sơn Lâm / VietNamNet