itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / "Siêu" Pippo đi vào lịch sử trong chiến thắng của Milan

"Siêu" Pippo đi vào lịch sử trong chiến thắng của Milan

Milan hoàn thành tất cả các

mục tiêu với chiến thắng này.

Đêm qua, AC Milan đã có 90 phút viên mãn trong lượt đấu cuối cùng bảng D khi vượt qua Celtic 1-0. Với pha lập công duy nhất của trận đấu, Inzaghi đã giúp Milan bảo toàn ngôi đầu bảng, đồng thời phá vỡ kỷ lục ghi bàn tại cúp châu Âu của Gerd Muller.

Dẫu rằng Rossoneri đã chắc suất đi tiếp, nhưng Ancelotti vẫn quyết tâm đoạt 3 điểm trong trận đấu tiếp Celtic. Không chỉ để “rửa hận” trận thua đáng nhớ trên sân khách mà còn để giữ chặt ngôi đầu, giành lợi thế được đá trận lượt về sân nhà ở vòng knock-out tiếp theo. Bên cạnh đó, Milan cần một bước chạy đà tâm lý trước khi lên máy bay sang Nhật dự cup các CLB vô địch các châu lục.

Trận đấu này hoàn toàn có thể là một cột mốc đáng nhớ với Pippo Inzaghi bởi chỉ cần thêm một bàn thắng, anh sẽ xô đổ kỷ lục 62 bàn ghi tại các cup châu Âu của “Vua dội bom” Gerd Muller năm xưa. Và Super Pippo đã làm được điều tuyệt vời đó khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút thứ 70.

Nelson Dida được cho nghỉ ngơi, chắc chắn là vì Ancelotti không muốn anh phải bước ra giữa tiếng chế giễu của những CDV Scotland sau khi “ăn vạ” sống sượng cuối trận đấu gặp Celtic lượt đi. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Kaka kể từ sau khi anh đoạt Quả bóng vàng hôm chủ nhật, phần thưởng cao quý được anh đem ra chia vui cùng các tifosi ngay trước khi trận đấu mở màn.

Clarence Seedorf đánh dấu trận đấu thứ 100 tại Champions League của mình, một thành tích vô cùng đáng nể, bằng những bước chạy xông xáo trên sân, trong những đợt tấn công ào ạt của Milan từ phút đầu trận đấu. Hai cú sút liên tiếp của anh bị các hậu vệ to cao của Celtic chặn lại, trước khi Kaka đưa bóng đi sát cột dọc đội khách từ đường chuyền trực tiếp của … McManus, trung vệ Celtic.

Hàng phòng ngự Milan trận này xáo trộn hoàn toàn, Favalli chạy cánh trái rất tích cực, kiến tạo một đường bóng sắc bén cho Inzaghi. Tiếc rằng cú căng ngang của anh đi quá nhanh và Pippo không kịp chạm vào bóng. Dario Simic trong lần hiếm hoi xuất trận từ đầu lại phải nhường chỗ cho Kaladze sau 29 phút thi đấu vì một chấn thương.

Inzaghi đầy khao khát lập công

Mãi đến phút 39, Celtic mới có cơ hội đầu tiên khi cựu cầu thủ Chelsea Jiri Jarosik tung cú sút nguy hiểm về phía khung thành Milan, tiếc rằng bóng không thể tìm đường vào lưới. Bên phần sân bên kia, khát khao ghi bàn hơi thái quá của Inzaghi khiến anh vội vã kết thúc hỏng rất nhiều đường tấn công của Milan.

Sau giờ nghỉ, Andrea Pirlo tung cú sút phạt đi sát cộc dọc góc xa khi thủ thành tài ba Artur Boruc đã đứng chôn chân. Nhưng thủ môn người Ba Lan lại chơi xuất sắc trong pha nguy hiểm ngay sau đó khi đọc tình huống cực nhanh, lao ra ôm bóng sau khi cú sút của Kaka đập người hậu vệ, và trước khi Inzaghi nhanh như sóc lao đến định đá bồi.

Celtic không dễ dàng để bị ép sân bởi chỉ có cách chiến thắng, họ mới chắc chắn đi tiếp khi cùng lúc đó, Shakhtar Donetsk có lợi thế sân nhà trong trận đấu với Benfica. Scott Brown thiếu chút nữa đã giúp người Scots được ăn mừng, nhưng cú sút quá hiền lành của anh trong tình huống đối mặt Kalac lại không thể kết thúc hoàn hảo đường phản công sắc lẹm của Celtic.

Ngay lập tức, Milan trả lời bằng pha hỏng ăn khó tin của Inzaghi. Có lẽ đã cho rằng đồng đội Favalli ở vào thế việt vị, nên Pippo đánh đầu thẳng vào vị trí của Boruc từ cự ly không đến 10m sau đường chuyền của Kaka. Seedorf được rút ra nghỉ, vào thay anh là tiền vệ trẻ người Pháp Yoann Gourcuff.

Và rồi cuối cùng khao khát lập công của Inzaghi đã được đền đáp với bàn thắng thứ 63 của anh tại các cúp châu Âu, đặt chân vào ngôi nhà huyền thoại của bóng đá châu lục. Kaka phối hợp với Cafu đưa bóng vào trong khu cấm địa, Inzaghi nhanh như sóc lao vào kết thúc bằng lòng trong chân phải. 1-0 cho Milan ở phút thư 70!

Bại trận song Celtic vẫn đi tiếp

Hưng phấn tiếp tục dâng cao, Milan tiếp tục dồn ép đội khách về phần sân nhà. Tân Quả bóng vàng Kaka cùng với Cafu là hai người chơi năng nổ nhất với liên tục các cú sút nguy hiểm. Nhưng Artur Boruc cho thấy vì sao anh lại đang được rất nhiều CLB lớn, trong đó có cả Milan, “thèm khát” với những pha cứu nguy xuất sắc.

Kaka thiếu chút nữa đã có một bàn thắng kinh điển ở những giây cuối cùng. Có bóng sau một pha đá phạt góc của đối thủ, anh vượt qua 3,4 hậu vệ và cả thủ môn Celtic trước khi tung cú sút, đáng tiếc là Sno lại có mặt kịp thời để chặn đường bóng nhắm vào khung thành của ngôi sao người Brazil.

Dẫu vậy, Milan vẫn có chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 dành tặng Pippo Inzaghi. Người Scots cũng lao vào nhau ăn mừng ngay sau tiếng còi mãn cuộc bởi cùng lúc đó trên đất Ukraine, Shakhtar Donetsk của Cristiano Lucarelli đã kết thúc vòng bảng đầy hứa hẹn của mình bằng trận thua cúi đầu 1-2 trước Benfica.

Như vậy là tại bảng D đã không có bất ngờ nào xảy ra. Milan giữ chắc ngôi đầu bảng và có lợi thế ở loạt knock-out đầu tiên. Celtic có chiếc vé thứ hai với suất nhì bảng. Benfica với trận đấu xuất sắc tại Donetsk xứng đáng có vé dự UEFA Cup với vị trí thứ 3 còn đội bóng Ukraine đành ngậm ngùi tay trắng dù đã chơi rất hay.

Theo Bút Danh (Dân Trí)