itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Tuyển Anh bị chỉ trích thậm tệ

Tuyển Anh bị chỉ trích thậm tệ

Búa rìu dư luận đang nhắm vào

tuyển Anh. Ảnh: Reuters

"Vô dụng, thảm hại, tẻ nhạt, yếu đuối, đáng thất vọng, rác rưởi. Tuyển Anh đang là trò đùa của bóng đá châu Âu", như nhiều báo khác, đây là cách mà tờ Sun biểu lộ vẻ giận dữ sau khi đội tuyển quốc gia vỡ mộng dự Euro 2008.

"Sau khi được Israel cứu rỗi cuối tuần trước, họ lại chọn cách tự tử bằng sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Scott Carson", tờ báo có lượng phát hành lớn nhất nước Anh bồi thêm.

Daily Mail cũng lên tiếng: "Thế hệ vàng của bóng đá Anh đã kết thúc sự nghiệp quốc tế của họ bằng một điều không mong muốn".

"Trong một thập kỷ qua, người Anh đã cố công chứng minh họ xứng đáng là quốc gia bóng đá đích thực. Họ xây dựng điều đó quanh những nhân vật như David Beckham, Gary Neville, Sol Campbell, Michael Owen và David James. Nhưng, đáng buồn thay, nhiệm vụ lần này nằm ngoài khả năng của những người đó".

"Steve McClaren sẽ được chúng ta nhớ đến như một "Gã khờ che ô", Daily Mail mỉa mai thêm. "Cái ô, trong cái đêm cuối cùng của Steve McClaren, giúp ông ta tránh được những giọt nước mưa chứ chẳng thể che chắn khỏi những điều gì khác. Chẳng thể tránh được cơn giận dữ của đám đông khán giả trên sân Wembley. Chẳng thể tránh được nhận xét rằng ông ta là HLV người Anh tồi nhất lịch sử. Và chắc chắn chẳng thể tránh được việc bị sa thải".

"Tuyển Anh bị loại và Steve McClaren mất việc. Thật đáng lắm thay", Daily Telegraph tỏ vẻ hể hả. "Người Nga đã giành vé đi tiếp trong tư thế là kẻ đứng sau nhờ màn trình diễn tuyệt vời của Croatia. Còn tuyển Anh, họ chỉ có chính họ và một vị HLV đen đủi để mà đổ lỗi".

Ở một bài viết khác, tờ báo này còn gọi buổi tối giữa tuần qua là "cái đêm Wembley đẫm nước nhất" vì không chỉ có nước mưa mà còn có nước mắt của hàng nghìn người hâm mộ. "Biểu tượng của cái đêm đẫm lệ ấy là McClaren. Ông ta đứng một cách tuyệt vọng ở khu vực chỉ đạo, cầm ô để tránh những giọt nước mưa mà như để tránh búa rìu dư luận vậy".

Trong khi đó, tờ Times lại nhấn mạnh: "Trong một đêm đen tối nhất lịch sử bóng đá hiện đại Anh, đội tuyển trị giá hàng triệu bảng của chúng ta đã đánh mất hết phẩm cách. Sai lầm của Carson là điều mà bất cứ ai trong chúng ta từng chứng kiến sẽ còn phải mất ngủ nhiều đêm dài".

Independent nhìn về trận thua Croatia 2-3 của "Sư tử Anh" bằng con mắt cay đắng: "Một mớ hỗn độn. Hỗn độn từ bùn đất, sự trở lại (các bàn gỡ của tuyển Anh), những thất vọng và hy vọng nhưng kết thúc thật kinh khủng: đêm của thất bại. Trong cái đêm đó, những con người mà chúng ta gọi là thế hệ vàng đã tạo nên một lỗi lầm kinh khủng nhất của họ".

McClaren ủ ê trong buối tối cuối cùng dẫn dắt tuyển Anh.

"Vô vọng, đen đủi, vô dụng", Guardian buông lời nhận xét về 18 tháng Steve McClaren dẫn dắt tuyển Anh. "Thời gian nắm quyền của ông ta thật ngắn ngủi, nhưng sự tệ hại sẽ còn theo mãi. McClaren đã ra đi trong thế Đấng sáng tạo ra sự thất bại".

Trong khi đó, Daily Mirror lại xoáy sâu vào chuyện Steve McClaren bị sa thải: "Tuyển Anh bối rối. Kết thúc. Không thể giữ Steve McClaren lại được nữa. Không thể sau cái đêm ấy. Không thể sau những điều như thế. Không thể sau sự việc ngoài sức tưởng tượng của người Anh những năm qua. Không thể sau cái đêm đen tối nhất của lịch sử bóng đá Anh. Không thể sau một triều đại hỗn độn của ông ta".

Hà Uyên (Theo VnExpress)