itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Vòng loại Euro 2008: Nụ cười Ý, nước mắt Nga

Vòng loại Euro 2008: Nụ cười Ý, nước mắt Nga

Cú phá bóng ngay trước cầu môn

của Pirlo (Ý) - Ảnh: AFP

Chỉ cần hòa là đủ nhưng tuyển Ý đã làm tốt hơn thế, trong lúc người Nga chứng kiến chiếc vé tham dự VCK Euro 2008 trôi khỏi tầm tay.

Rạng sáng qua, trong cuộc quyết đấu với Scotland tại Hampden Park, ngay phút thứ 2 Luca Toni đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho tuyển Ý. Sau đó, hàng phòng ngự của đội chủ nhà đã liên tiếp phạm sai lầm mà nếu như cú dứt điểm của Camoranesi chính xác hơn (phút thứ 3) và bàn thắng của Di Natale không bị trọng tài từ chối một cách oan uổng (phút 31) thì trận đấu đã được định đoạt ngay trong hiệp 1.

Trong tình thế buộc phải thắng, Scotland đã dồn lên tấn công và lối chơi linh hoạt của họ đã khiến không ít người phải lo lắng cho số phận của "Squadra Azzurra". Phút 45, cú đánh đầu tưởng đã đem về bàn gỡ hòa của Weir lại bị Pirlo cản phá ngay trước cầu môn. Thế nhưng phút 65, đội chủ nhà cũng đã quân bình tỷ số từ một tình huống việt vị của Ferguson. 10 phút sau, khi McFadden bỏ lỡ một cơ hội không thể tốt hơn để mang chiến thắng về cho Scotland thì hậu vệ Panucci đã ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho Ý bằng một cú đánh đầu chính xác. Cả sân Hampden Park chết lặng sau bàn thua đó vì cánh cửa dẫn đến Áo - Thụy Sĩ vào mùa hè năm tới đã thật sự khép lại trước mặt họ. Với kết quả này Ý đã chính thức đoạt vé và đồng thời "tặng" luôn chiếc vé còn lại của bảng B cho người Pháp.

Cũng với một tỷ số thua tương tự trên sân nhà (1-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ), Na Uy chẳng những không thể đoạt sớm chiếc vé còn lại của bảng C mà còn phải đối mặt với nguy cơ bị loại ở loạt trận cuối cùng sẽ diễn ra vào giữa tuần này.

Trong khi đó tại Tel-Aviv, đội tuyển Nga đã thất bại trong mục tiêu tìm kiếm một trận thắng để góp phần loại người Anh ra khỏi cuộc chơi. Nếu hiệp 2 Israel chơi tốt như hiệp 1 và có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 10 của Barda, thì thất bại của đội tuyển Nga sẽ chẳng có gì đáng để phàn nàn. Đằng này, dù vẫn chơi rất quyết liệt, nhưng hiệp 2 hàng phòng ngự của Israel đã để lộ ra rất nhiều khoảng trống cho các cầu thủ Nga khai thác, nhưng đội bóng của Hiddink chỉ tận dụng có một lần (Bilyaletdinov ghi bàn phút 61). Và như một sự trừng phạt, Golan đã tận dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự Nga để mang chiến thắng về cho Israel ở phút bù giờ.

Với kết quả này, Nga sẽ gặp Andorra ở trận đấu cuối cùng, và chỉ còn biết trông chờ vào sự cứu rỗi của Croatia (đánh bại Anh tại Wembley vào ngày 21.11 tới) để điền tên mình trên chuyến tàu đến Áo và Thụy Sĩ. Nhưng một khi Croatia đã để thua Macedonia 0-2 sau khi đã đoạt vé đầu tiên của bảng E thì có lẽ điều người Nga mong đợi sẽ không bao giờ đến.

Như vậy, ngoài Áo, Thụy Sĩ, Đức, CH Czech, Hy Lạp, Romania, Pháp, Ý và Croatia, danh sách các đội tuyển đã giành được quyền góp mặt ở vòng chung kết Euro 2008 còn có thêm Ba Lan (thắng Bỉ 2-0), Hà Lan (thắng Luxembourg 1-0) và Tây Ban Nha (thắng Thụy Điển 3-0).

Trần Tôn (Theo Thanh Niên)