itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Ba khách mời của Agribank Cup: Đều muốn lấy cúp

Ba khách mời của Agribank Cup: Đều muốn lấy cúp

Zimbabwe - khách mời bí ẩn đến từ Châu Phi xa xôi (ảnh) - là vị khách đầu tiên xông đất VN lúc 10 giờ sáng qua. Vừa mới đặt chân đến Nội Bài, chưa cần biết đối thủ ra sao, HLV trưởng Luke Masomere của Zimbabwe đã chẳng ngần ngại tuyên bố: "Chúng tôi đến đây để mang cúp về"!

Luke Masomere tự tin là phải, bởi mới 39 tuổi, nhưng anh đã có bề dày 10 năm cầm quân, dẫn dắt khoảng chục CLB ở Zimbabwe trước khi được chọn làm HLV trưởng Olympic QG. "Tôi đã có trong tay bộ sưu tập các danh hiệu danh giá nhất của Zimbabwe" - vị HLV này kiêu hãnh cho biết. "Đây là ĐT U.23 + 4 của Zimbabwe.

Mặc dù Zimbabwe hiện có hơn 50 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, song ĐT của tôi chỉ gồm các cầu thủ đang đá trong nước. Nhưng đừng coi thường, chúng tôi đến đây để lấy cúp mang về chứ không đi chơi".

Chưa biết Zimbabwe mạnh, yếu ra sao, bởi chưa ai thấy họ đá bao giờ, nhưng những gì HLV Luke Masomere có trong tay là một giàn cầu thủ trẻ và có thể hình, tầm vóc đẹp, làm cơ sở cho sự tự tin. "Hai ngày ở VN là đủ để chúng tôi thích nghi với khí hậu ở VN. ĐT của tôi cũng vừa đá xong 2 trận cuối ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, nên giải đấu này cũng chỉ như một trận đấu sân khách thôi, không có gì khó khăn cả".

Khó khăn duy nhất mà HLV Luke Masomere thừa nhận là ông rất thiếu thông tin về đội chủ nhà: "Tôi không biết gì về ĐT Olympic VN, mà chỉ mới nghe tiếng họ từ sau thành công ở ASIAN Cup 2007. Về hai đội Phần Lan và Uzbekistan, tôi biết khá rõ hai nền bóng đá đó. Họ khá nguy hiểm nhờ lối chơi kỷ luật và tầm vóc cao to".

15 giờ chiều qua, đến lượt Olympic Uzbekistan có mặt ở Nội Bài. 21 cầu thủ mà HLV trưởng Abramov Vadim mang đến VN đều sinh từ 1985 - 1988. Theo tiết lộ của ông Vadim thì họ cũng chỉ có một cầu thủ đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia của Nga, còn lại đều đang chơi trong nước. Olympic Uzbekistan bị đánh trượt ngay ở vòng loại đầu tiên của Olympic Bắc Kinh 2008, bởi lá thăm đen đủi đã đưa họ gặp một đối thủ Tây Á khá mạnh Bahrain, ngay ở vòng đầu.

Tuy vậy, HLV trưởng Abramov Vadim làm một phép tính bắc cầu khá thú vị: "Tôi nghĩ rằng VN cùng đẳng cấp với Thái Lan và Maylaysia thôi, mà trước khi đến đây, chúng tôi đã có trận giao hữu với Malaysia và thắng... 5-0. Uzbekistan đến VN với mục tiêu chiến thắng, đoạt cúp mang về"!

18h30 ngày 30.10, Olympic Phần Lan là đội khách cuối cùng đến Hà Nội với 20 cầu thủ, sinh từ 1984-1989. HLV trưởng Kanerva Markku rất khiêm tốn nói: "Olympic Phần Lan chỉ cố gắng thi đấu hết sức". Ngoài 2 buổi tập hôm nay, họ còn là đội duy nhất xin tập trong buổi sáng trước ngày thi đấu 1.11.

Quang Minh