itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / K.Khánh Hoà vô địch Giải U.21 toàn quốc - Cúp Báo Thanh Niên 2007: Nghẹt thở

K.Khánh Hoà vô địch Giải U.21 toàn quốc - Cúp Báo Thanh Niên 2007: Nghẹt thở

* Giày Thành Công An Giang đoạt giải phong cách.

Cú đúp của tiền đạo đội trưởng Quang Hải, giúp đội chủ nhà K.KH (ảnh) thắng sát nút đối thủ "trên cơ" TCDK.SLNA 2-1, để lần đầu đăng quang tại một VCK U.21 toàn quốc. Một kết thúc có phần bất ngờ với giới chuyên môn.

Được đánh giá cao hơn nhiều, TCDK.SLNA nhanh chóng nắm thế chủ động, khi được giao bóng trước. Tuy nhiên, khi K.KH bất ngờ có bàn vượt lên dẫn (phút 14) từ chấm phạt đền, do công của Quang Hải, thì điểm yếu của đội bóng xứ Nghệ bắt đầu bộc lộ. Những pha phối hợp nhỏ vốn là sở trường của TCDK.SLNA nhanh chóng phá sản, trước hàng phòng ngự số đông của K.KH.
Và khi thầy trò ông Đinh Văn Dũng vẫn chưa biết cách tìm đường vào cầu môn đối phương, thì Quang Hải (cầu thủ xuất sắc nhất trận) kịp nhân đôi cách biệt cho đội nhà.
Tận dụng triệt để sự sai lầm của trung vệ Công Minh, tiền đạo đeo áo số 13 thoát xuống chớp bóng và lần thứ hai hạ gục thủ thành Nguyễn Thanh Tùng. TCDK.SLNA có bàn rút ngắn cách biệt không lâu sau đó, do công của Nguyễn Đình Hiệp (cầu thủ xuất sắc nhất giải), nhưng trong một buổi chiều mưa tầm tã, hàng công của đội khách quá vô duyên. Cũng cần phải kể đến sự xuất sắc của thủ thành Phạm Văn Thạch (thủ môn xuất sắc nhất giải) trong chiến thắng của K.KH, khi những pha đổ người rất hợp lý của anh đã làm nản nòng các chân sút TCDK.SLNA.
Ngay cả những người lạc quan nhất, cũng không dám tin đội bóng trẻ K.KH lại đi đến trận cuối cùng, thậm chí còn vô địch, khi K.KH chỉ có xuất phát điểm rất thấp. Họ hoà liền 2 trận, không ghi nổi lấy một bàn thắng, để rồi càng chơi càng hay. Chỉ đoạt hạng nhì, TCDK.SLNA hẳn phải rất tiếc nuối, bởi họ chính là đội chơi hay nhất tại VCK lần thứ 11 này.

Trần Hải