itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Tuyển VN - CHDCND Triều Tiên 0-0: Trận cầu nhạt

Tuyển VN - CHDCND Triều Tiên 0-0: Trận cầu nhạt

Thành Lương (trái) vất vả trong cuộc đua tốc độ với Ri Kwang Chon - Ảnh: Nguyên Khôi

Không có nhiều điều đáng nói trong trận hòa 0-0 giữa đội tuyển VN và CHDCND Triều Tiên đêm 30-10 trên sân Mỹ Đình. Chủ nhà đã thể hiện nhàn nhạt, còn đội khách lại thiếu lửa...

Đội tuyển CHDCND Triều Tiên đã mang đến T&T Cup thành phần gồm khá nhiều cầu thủ đang tham dự vòng loại World Cup khu vực châu Á 2010, nhưng màn trình diễn của họ ở hai giải đấu lại khác xa một trời một vực. Nếu như ở vòng loại World Cup 2010, đội bóng của HLV Kim Jong Hun chơi rất “bốc” và xuất sắc hạ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) 2-1 ngay trên sân khách, cầm chân Hàn Quốc 1-1 thì tại T&T Cup, họ chỉ là cái bóng mờ, thể hiện bộ mặt rất thiếu lửa.

Nhờ vậy mà tuyển VN vốn kém họ 58 bậc trong bảng xếp hạng của FIFA đã tạo ra thế trận khá ngang ngửa với đối phương. HLV Calisto đã xếp đội hình gồm thủ thành Hồng Sơn, các hậu vệ Quang Thanh (trái), Việt Cường (phải), Minh Đức, Phước Tứ (trung vệ); hàng tiền vệ gồm: Thành Lương (trái), Tài Em, Minh Châu (giữa), Vũ Phong (phải); cặp tiền đạo là Công Vinh và Việt Thắng.

Nói chung, đội hình này vẫn không vận hành khởi sắc mấy so với trận giao hữu gần nhất (hòa Singapore 0-0). Lối chơi của đội tuyển VN vẫn khá nặng nề, chậm chạp, nhất là ở những tình huống tấn công trước khu vực 16,50m của đối phương. Hễ cứ đến khu vực này là các cầu thủ VN lại loay hoay, rối như “gà mắc tóc” để bóng lọt vào chân đối phương. Dễ đánh giá VN thiếu sắc sảo là do họ thiếu một thủ lĩnh cầm trịch thế trận đúng nghĩa. Còn trên hàng tiền đạo, HLV Calisto vẫn đang đau đầu vì chưa tìm ra người đá cặp ưng ý với Công Vinh.

Nhưng có một điều đáng mừng là hàng thủ VN ngày càng chơi chắc chắn, đặc biệt là vị trí thủ thành Hồng Sơn. Trong một đêm thi đấu xuất sắc, Hồng Sơn nhiều lần trổ tài cứu nguy cho khung thành đội nhà. Tình huống cứu nguy đáng khen nhất của Hồng Sơn là ở phút 16 khi anh tung người cản phá thành công cú vôlê như trái phá của một cầu thủ đội bạn. Phút 82, Hồng Sơn lại xuất sắc dùng chân cản được cú sút trong thế đối mặt với Ri Hung Ryong. Nhờ vướng chân Sơn, bóng chạm vào xà rơi ra ngoài.

Thật khó đánh giá được thêm gì sau trận cầu nhạt này. Có lẽ phải chờ đến trận gặp Thái Lan vào ngày 1-11 để có cái nhìn chính xác hơn về thực lực đội bóng của HLV Calisto trước khi họ dự cúp bóng đá Đông Nam Á. HLV Calisto hiểu rõ, trận cầu sắp tới dù chỉ mang tính giao hữu nhưng sẽ là một cuộc sát hạch đúng nghĩa ở mọi phương diện với đội tuyển VN.

DUY BÌNH (Báo Tuổi Trẻ)