itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao trong nước / Đội tuyển Olympic Việt Nam đoạt chức vô địch Merdeka Cup 2008: Đi lặng lẽ, về tưng bừng

Đội tuyển Olympic Việt Nam đoạt chức vô địch Merdeka Cup 2008: Đi lặng lẽ, về tưng bừng

Đội tuyển Olympic Việt Nam với chiếc Cúp vô địch Merdeka 2008 khi vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất chiều 26-10. Ảnh: Hoàng Hùng

Lúc đội tuyển Olympic Việt Nam lên đường dự Merdeka Cup 2008, chẳng nhiều người tiễn, bởi lẽ ai cũng nghĩ đấy chỉ là giải giao hữu và đấu... cho vui, giỏi lắm thì thầy trò ông Mai Đức Chung chỉ vượt qua được vòng bảng là cùng. Khi ấy, tất cả đều dành sự quan tâm đến đội lớn - tuyển Việt Nam đang vật lộn giữa sóng gió dư luận sau kết quả thảm hại ở Cúp bóng đá quốc tế TPHCM. Ấy thế mà càng chơi, Olympic Việt Nam càng máu lửa, tiến một mạch vào trận chung kết và ẵm chiếc cúp vô địch trở về sau 42 năm chờ đợi…

Để rồi chiều hôm qua 26-10, đội tuyển Olympic Việt Nam đã trở về trong tưng bừng cờ, hoa chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Có lẽ, bản thân các tuyển thủ cũng không ngờ mình lại được chào đón đặc biệt đến như vậy. Chiều qua, báo giới cũng được “thơm lây” danh tiếng của đội Olympic, khi lực lượng an ninh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cử hẳn một nhóm đưa các phóng viên vào đến tận cửa máy bay để đón đội.

Các quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam có mặt từ rất sớm, nhưng giữa dòng người đang náo nức đón các chàng trai trẻ trở về, người ta nhìn thấy cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang, thủ quân của đội bóng một thời từng đoạt Cúp Merdeka cho bóng đá Việt Nam lần đầu tiên cách nay 42 năm.

Trong khóe mắt của bậc tiền bối ấy, ánh lên một niềm vui và sự tự hào về tinh thần máu lửa của lứa con, cháu đã tiếp bước những gì mà thế hệ của ông đã làm được. Kỷ niệm một thời của vị thủ quân ngày ấy, sau 42 năm, bỗng hiện về tràn đầy như mới ngày hôm qua khi bày tỏ: “Tôi nhìn thấy tinh thần chiến đấu của 42 năm trước trong đội bóng này. Cách chơi ấy chứng tỏ, họ là một tập thể đoàn kết và thực sự chơi bóng vì màu cờ sắc áo Việt Nam”.

Vừa ra khỏi cửa máy bay, thủ môn Bùi Tấn Trường bị báo chí vây ráp đến nghẹt thở, lúc ấy trông anh chàng cao kều này còn căng thẳng hơn cả lúc đối đầu với cầu thủ Malaysia trên chấm đá luân lưu 11m. Trường bày tỏ: “Em cũng không nghĩ đội lại vào đến trận chung kết và đoạt cúp. Hai trận liền phải giải quyết trên bằng loạt đá luân lưu, nói thiệt là... mệt tim lắm.

Nhìn các đồng đội đã chơi lăn xả trên sân suốt những trận vừa qua, em nghĩ phải làm được điều gì đó khi đội bước vào loạt đá luân lưu. Nên khi đứng trong khung thành, em cũng hơi căng thẳng, nhưng chỉ một chút thôi vì chiến thắng đã đến rất gần, nếu mình không tập trung, có khi mất hết. May là em đẩy được một quả. Mừng phát điên lên anh ạ!”.

Trong khi ấy, HLV Mai Đức Chung cố thoát khỏi vòng vây của báo chí để đến ôm chặt lấy đàn anh Phạm Huỳnh Tam Lang và khoe: “Chúng em đã làm được điều các anh làm trước kia rồi đấy nhé. Tuy có hơi lâu, nhưng cũng là Cúp Merdeka trên đất Malaysia”.

Trong khi đó, tiền vệ Mai Tiến Thành, người được giao thực hiện quả đá luân lưu quyết định mang về chiến thắng 6-5 cho Olympic Việt Nam vẫn chưa quên được cảm giác thăng hoa hôm đó: “Thầy Chung chỉ định em sút quả cuối. Nói thật, em cũng hơi ngợp trước sức ép, nhưng trong đầu chỉ nghĩ rằng, đây là cơ hội cực kỳ quan trọng nên hãy đá như khi tập thì sẽ thắng”.

Còn tiền đạo Phan Thanh Bình thì bày tỏ: “Mệt đứt hơi anh ơi! Hai trận, đá 240 phút và 2 màn so kè trên chấm phạt luân lưu căng như dây đàn, hôm qua tụi em phờ phạc cả người. Tinh thần của đội vững đến không ngờ, ai cũng máu lửa và đoàn kết. Theo em đấy là điều quan trọng mang lại chiến thắng. Cứ giữ được tinh thần chiến đấu như thế này thì tốt biết mấy”.

Đúng, bằng mọi giá phải giữ được tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào đất nước như vậy, bóng đá Việt Nam mới có ngày nở mày, nở mặt trước bạn bè quốc tế. Về điểm này, ĐTQG phải học các đàn em Olympic là cái chắc…

THANH LÂM (Báo SGGP)