itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Văn hóa đọc / 4 cây bút nữ tuyển truyện

4 cây bút nữ tuyển truyện

4 cây bút nữ là Đoàn Thị Diễm Thuyên, Đỗ Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Dị và Chiêu Hoàng mang đến cho tập sách 15 câu chuyện nhẹ nhàng, giàu cảm xúc về thân phận con người.

Đoàn Thị Diễm Thuyên, tác giả trẻ nhất nhưng lại mang đến một giọng văn đầy trải nghiệm khi khai thác các cung bậc cảm xúc sâu lắng nhất trong đáy tim con người: Tình yêu. Mối tình giữa người thầy giáo với cô sinh viên - một mối tình như chiếc gương, trong sáng nhưng mong manh dễ vỡ, chỉ để soi, để nhìn chứ không nên chạm vào, càng không nên làm rạn nứt, mảnh vỡ sẽ làm cả hai toé máu.

Cũng là đề tài về tình yêu giữa người đàn ông lớn tuổi với cô gái trẻ, nhưng truyện ngắn ”Cha, con và tình nhân” lại khai thác tình huống éo le khi con gái phát hiện cha mình ngoại tình với một người con gái chỉ bằng tuổi cô. Ngược lại, người cha cũng phát hiện con gái mình cặp bồ với một người đàn ông luống tuổi. 2 mối quan hệ bất chính cho dù có đắm đuối, có nhớ nhung nhưng cả ông và con gái đều mang lại sự khổ đau về tinh thần cho người vợ - người mẹ và những người trong cuộc.

Không thâm trầm như lối viết của Diễm Thuyên, Đỗ Thị Hồng Vân mang đến 4 truyện ngắn tràn ngập tiếng cười trào lộng về thói quen vốn rất sẵn ở đàn bà: thói ghen tuông. Nhưng ở đây, mỗi người mỗi vẻ. Không ghen tuông ầm ĩ, các bà vợ ở xóm xây dựng đã nghĩ ra cách giữ các đức chồng ham của lạ tại các nhà hàng karaoke bằng cách chung tiền mua hẳn một dàn máy nghe hát.

Không giữ chồng như các bà tuổi sồn sồn ở xóm xây dựng, Loan trong cơn ghen lại nghiến răng kèn kẹt, rỉa rói người khác. Dường như ấn sau những lời văn chua ngoa ấy, tác giả muốn nhắn gửi đến một nửa bên kia rằng, đã là phụ nữ, cho dù có đanh đá, chao chát nhưng vẫn ăm ắp cái tình, son sắt với chồng con.

Có lẽ vì đang định cư tại Pháp, nên Nguyễn Thị Dị cảm nhận rõ hơn ai hết những cảnh đời của người Việt xa xứ và đã ghép chúng lại để thành những truyện ngắn về cuộc sống của người Việt nơi đất khách quê người. Với “Levan, Một cảnh lấy chồng Việt kiều hay một cảnh ba quê” người đọc cứ ngỡ những câu chuyện chị kể ra đây rất thật về thân phận con người. Cách viết giản dị mà xúc động khiến người đọc thấy xót xa cho một cô gái miệt vườn dại dột lấy anh chồng Việt kiều vô tích sự. Những câu chuyện của Nguyễn Thị Dị dễ là cho người khác đồng cảm với suy tư, nỗi niềm của người Việt xa quê.

Nghiền ngẫm lẽ vô thường, triết lý nhân quả thấm đẫm trong từng trang viết những trang viết của Chiêu Hoàng (một cây viết đang sống tại Mỹ). Những truyện ngắn mang nhiều ưu tư, trăn trở trước số phận quá tương phản của cặp song sinh Mạc- Lan, hay cuộc sống của “Gã điên” hướng người đọc đến với những suy nghĩ thánh thiện khi ứng xử với đồng loại.

Chưa hẳn thật sự xuất sắc, nhưng tuyển truyện lôi cuốn người đọc bởi văn phong giản dị, không cầu kỳ, không lập dị rắc rối. Chả thế mà trong lời mở đầu cho tuyển truyện này, nhà thơ, dịch giả Từ Vũ – thành viên sáng lập tủ sách Việt Văn Mới tại Pháp đã viết: “Đọc 4 cây bút nữ tuyển truyện, người đọc sẽ phải nở nụ cười thú vị qua sự dí dỏm của Đỗ Thị Hồng Vân, ngậm ngùi theo Đoàn Thị Diễm Thuyên, xúc động với Nguyễn Thị Dị rồi để nhẹ nhàng vượt thoát cùng Chiêu Hoàng. 15 truyện ngắn đưa người đọc vào những cảnh đời, cảnh người có thật”.