Em bé 12 tuổi chết đuối khi cứu bạn

Cha và mẹ em Hằng bên căn chòi tạm bợ
Với mong muốn cứu bạn mà không ngại đến hiểm nguy, Hằng - cô bé 12 tuổi dũng cảm khi cứu bạn đã chẳng may chết đuối cùng bạn của mình để lại nổi đau khôn cùng cho gia đình, bạn bè và người thân.
Khoảng 15h chiều ngày 02/03/2008, em Đỗ Thị Kim Thanh (10 tuổi, ngụ tại xã Nhựt Chánh huyện Bến Lức, Long An) trong lúc với tay hái hoa lục bình thì bị trượt chân ngã xuống sông. Em Huỳnh Thị Việt Hằng (12 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Đức, Bến Lức, Long An) nghe tiếng kêu cứu của bạn thì Hằng liền nhảy xuống sông cứu giúp nhưng chẳng may cả 2 em đều chết đuối, khi người dân đến thì chỉ còn kịp vớt xác của hai em.
Người dân phải quyên góp tiền để mua quan tài cho Hằng vì nhà em quá nghèo, cha mẹ sức khỏe yếu (đã qua 6 lần phẫu thuật). Được biết Hằng chỉ mới học qua lớp một tình thương rồi nghỉ vì gia đình em phải sống rày đây mai đó. Hiện ba mẹ em đang sống trong một cái chòi tạm bợ, không có nhà cửa, còn gia đình bé Thanh thì đang ở trong căn nhà tình thương.
Đến thời điểm này, xác bé Hằng đã được người dân mang đi thiêu, còn em Thanh thì cũng đã được chôn cất. Gia cảnh nhà em Hằng hiện giờ rất khó khăn, rất mong những nhà hảo tâm, CB.CNV đang làm việc tại Tập đoàn Tân Tạo của ít lòng nhiều, chung tay giúp đỡ gia đình em Hằng, Thanh vượt qua cơn hoạn nạn này.
Mọi đóng góp của bạn đọc, CB.CNV thuộc Tập đoàn Tân Tạo xin liên hệ phòng PR – ItaExpress, địa chỉ: Lầu 4, lô 60A, đường số 2, Khu Công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM. Điện thoại: 08.7543505/06/07/08 gặp Trúc, Nga. Đóng góp của quý vị sẽ được ItaExpress chuyển đến tận tay gia đình em Hằng, Thanh và công bố trên ItaExpress.
Danh sách CB-CNV quyên góp hỗ trợ tới gia đình em Hằng - Thanh
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ItaExpress
Tin đã đăng
- Ủng hộ 120 triệu đồng xây dựng Quỹ “Chung một tấm lòng”
- Khi mỗi gương mặt là một hoa hồng…
- Chắp cánh những ước mơ
- Hội Dioxin Thái Bình cảm ơn Tập đoàn Tân Tạo
- Khi quỹ ITA-s về Phú Yên
- Giáo dục tỉnh Lạng Sơn: Ba cấp chung nhau một mái trường
- Dọc đường Tây Bắc
- Phóng sự ảnh: Nhọc nhằn cái chữ vùng cao SaLông
- Đak Nông - Một lần đến... (phần 2)
- Đak Nông - Một lần đến...