itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / Cháu không thể sống được, nếu…!

Cháu không thể sống được, nếu…!

Cháu Trần Bình Lưu

... cả chúng tôi đều như bừng tỉnh, trước mắt là đứa bé còm nhom, da xanh mét, lồng ngực của cháu sưng lên như chiếc nón nhỏ, đang phập phồng với những nhịp đập hối hả, như đang muốn vỡ tung trong tức khắc.

Sau khi đã đến nhiều nơi các gia đình mà Quỹ ITA-s hướng đến trên địa bàn xã Hòa Thịnh, chúng tôi cũng đã tìm đến được nhà em Trần Bình Lưu, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên khi trời đã ngả về chiều. Chị Mai, mẹ em hôm nay cũng đi chợ tận huyện vừa mới về, thoáng nhìn trong giỏ, chúng tôi chỉ thấy lỉnh kỉnh những rau dưa đã héo của phiên chợ quê cuối ngày, và một túi ny lông rõ to được gói gém cẩn thận, thì ra đó là những liều thuốc vừa được chị mua tận Tây Hòa về cho thằng bé.

Cả chúng tôi dường như cũng đã thấm mệt, ba của Lưu tranh thủ pha bình…nước lã để đãi khách. Khi nghe đoàn hỏi cháu Lưu có nhà không, anh vội vã chạy xuống nhà bếp bế thằng bé lên, cả chúng tôi đều như bừng tỉnh, trước mắt là đứa bé còm nhom, da xanh mét, lồng ngực của cháu sưng lên như chiếc nón nhỏ, đang phập phồng với những nhịp đập hối hả, như đang muốn vỡ tung trong tức khắc.

Lưu bên mẹ với tờ phiếu bệnh 2.900USD

Căn bệnh tim bẩm sinh dai dẳng, nhìn cháu Lưu như đứa trẻ chỉ mới lên 5 so với tuổi gần tròn hai số của cháu, cơ thể suy dinh dưỡng nặng nhưng Lưu vẫn luôn khát khao được đến trường, mặc dù mỗi tuần sức khỏe của cháu chỉ đủ học có …một buổi. Nhiều hôm ở lớp, thấy cháu thoi tháp chống cự với căn bệnh, cô giáo đành phải bỏ cá lớp học, gấp rút chở em về nhà nghĩ dường. Ba mẹ cháu đã chạy vạy khắp nơi vay mượn, bán tất cả những gì có thể bán được để lo liệu thuốc men cho cháu, nhưng cũng chỉ như “muối bỏ bể”.

“Vợ chồng tôi đã bủn rủn chân tay khi nghe bác sĩ Bệnh viện tim báo phiếu phẫu thuật tim cho cháu với giá 2.900USD trong một lần đưa cháu vào tận thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, chúng tôi như không tin được vào mắt mình, lấy đâu ra số tiền khổng lồ như vậy mà cứu cháu đây…!” – Chị Mai nói với chúng tôi trong tiếng nấc.

Niềm tin ở ngày mai

Cầm tờ phiếu báo bệnh trong tay, má của Lưu đã nhiều lên lên tận tỉnh Phú Yên nhờ các tổ chức từ thiện giúp đỡ, may thay Hội Bệnh nhân nghèo tỉnh Phú Yên đã đồng ý hỗ trợ cho cháu 20 triệu đồng, số tiền còn lại gia đình phải tự lo liệu. Đối với gia đình chị, một triệu đã là quá lớn rồi, ấy thế mà những mấy mươi triệu…. Đã bao năm rồi, bệnh tình của cháu ngày càng nghiêm trọng hơn, cái chết hình đã như cận kề với cháu. Nước mắt chị lại đong đầy.

“Khi biết Quỹ ITA-s – Chiến thắng bệnh tật đã về tận cái quê nghèo này, hy vọng cho sự sống của đứa con như đang hé mở. Tôi ước ao lần này Quỹ ITA-s cùng Hội bệnh nhân nghèo của tỉnh hãy cứu lấy sự sống của cháu, khi thời gian không còn bao lâu nữa …”

Số tiền 30 triệu đồng còn lại cho ca phẫu thuật mà chị Mai cũng như gia đình bao năm ao ước nay đã thành hiện thực. Lưu ơi, hãy cố lên! Biết rằng sự sống và cái chết vẫn là mong manh lắm, nhưng chúng tôi tin rằng, trên đời này vẫn còn nhiều điều kì diệu có thể xảy ra. Quỹ ITA-s đã và đang làm được những điều kì diệu đó…

Một niềm tin và sự sống đang hồi sinh trở lại… !

Bài: C.H, ảnh: Thu Giang