itaexpress / Quỹ ITA-s / Câu chuyện ITA-s / “Sự tiến bộ của các em học sinh với tôi chính là phần thưởng quý giá nhất”

“Sự tiến bộ của các em học sinh với tôi chính là phần thưởng quý giá nhất”

Ra trường và đi dạy đến nay là 6 năm. Cũng từng ấy thời gian chị đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường; giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2007-2008 và được xét công đoàn viên xuất sắc, lao động xuất sắc cấp huyện. Chị là Nguyễn Thị Sim, giáo viên Trường Tiểu học La Văn Cầu, xã Đak Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông.

Theo chân chị Phạm Thị Mỹ Dung, Chuyên viên Phòng Giáo dục Tuy Đức, chúng tôi đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Sim tại thôn Nam Hà, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức.

Thấy khách đến, chị Sim ra tận cửa hồ hởi đón. Tôi cười với chị nhưng cũng không tránh khỏi sự ngỡ ngàng. Bởi căn nhà nhỏ của chị Sim hiện ra trước mắt tôi thật lạ lẫm, dù trước đó đã được chị Mỹ Dung nói trước về hoàn cảnh khó khăn của các giáo viên trong huyện nói chung và của chị Sim nói riêng. Bởi tôi không nghĩ rằng giữa một vùng đất đai mênh mông, rộng lớn thế này, căn nhà của chị lại quá nhỏ bé và có vẻ tạm bợ đến thế. Nó khiến tôi nhớ đến những căn chòi lá xác xơ của một xóm lao động nghèo cất tạm trên dòng kênh Hưng Điền ở Vĩnh Hưng, Long An ngày nào mình đã đến…

Một góc trong căn nhà nhỏ kê một chiếc giường cho cả gia đình chị, hai vợ chồng cùng một đứa con trai 5 tuổi và một em bé đang chờ ngày chào đời. Chiếc giường được ngăn bằng một tấm ri - đô tạo khoảng không gian còn lại thành phòng khách, nhưng những lúc như thế này đây thì khách phải ngồi cả trên giường cùng trò chuyện. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy thêm một công trình phụ nào. Quả thật, có lẽ gia đình chị cũng gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt thường nhật trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 14m2 này.

Cô giáo Nguyễn Thị Sim
... và căn nhà của chị

Tuy nhiên, xua đi những băn khoăn của tôi, chị vui vẻ kể về nghề nghiệp, về gia đình nhỏ mà hạnh phúc của chị với người chồng cũng là thầy giáo. Họ gặp gỡ và quyết định cùng nhau xây dựng gia đình khi chị vừa tốt nghiệp hệ Trung học Sư phạm, Trường Cao đẳng Sư phạm Đak Lak. Gia đình hai bên đều ở xa và cũng không ít vất vả, nên mọi thứ hầu như họ phải tự xoay sở với đồng lương ít ỏi. Đã thế phương tiện đi lại và đất mua để cất căn nhà nhỏ này đều phải vay từ ngân hàng và trả dần hàng tháng bằng 50% tiền lương. Đến khi bé trai đầu lòng ra đời, gánh nặng dường như càng nhiều hơn…

Thế nhưng, vượt qua những khó khăn, thiếu thốn đó, họ vẫn luôn động viên nhau cùng cố gắng trong nghề nghiệp, không những bám trụ được với nghề qua những thử thách, cam go mà còn phải đạt được những thành tích đáng trân trọng trong những ngày khốn khó. Và không chỉ ở Trường La Văn Cầu nói riêng, mà cô giáo Nguyễn Thị Sim còn là một niềm tự hào của ngành giáo dục huyện. Hàng ngày, ngoài việc lên lớp và trau dồi công tác chuyên môn, chị còn tích cực tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo các em yếu kém. Mặt khác, các hoạt động phong trào văn hóa, thể dục thể thao… do trường, ngành tổ chức, chị đều nhiệt tình tham gia.

Người viết đang trò chuyện cùng chị Sim
Chị Sim soạn giáo án chuẩn bị cho giờ lên lớp

Nghe chị nói, tôi có thể hiểu lòng say mê và bầu nhiệt huyết đang chảy mạnh trong chị, bởi tôi đã từng đến nơi chị công tác trước khi ghé thăm nhà chị, đã từng thấy và thấu hiểu nơi đây khó khăn và thiếu thốn đến dường nào. Tôi cũng đã từng trò chuyện với Hiệu trưởng Lê Văn Tuấn và biết rằng có không ít người khi đến đây công tác đã một đi không trở lại, cũng có không ít người đành chọn con đường khác để mưu sinh… Thế mới biết, không phải những danh hiệu hay lời ca tụng, cũng không phải những hứa hẹn, sáo ngữ mà chính những gì ngày ngày chị đang làm là đem học vấn và niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho các em học sinh nơi đây là đáng quý, đáng trân trọng hơn cả.

“Khó khăn đến mấy chúng tôi cũng cố gắng vượt qua, vì tôi vẫn luôn nghĩ mình còn trẻ, còn nhiều sức khỏe và đam mê cần phải cống hiến. Sự tiến bộ của các em học sinh với tôi chính là phần thưởng quý giá nhất. Các em ở đây đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều… Với gia đình riêng, tôi chỉ mong sao các con, nhất là em bé sắp sửa chào đời sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn…” - chị tâm sự. Vâng, chúng tôi cũng xin chúc cho chị và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Với chương trình “Hỗ trợ giáo viên vùng sâu, vùng cao” từ Quỹ ITA-s nói riêng và sự quan tâm, chia sẻ của xã hội nói chung, hy vọng những khó khăn trong gia đình chị sớm lùi lại phía sau và chị ngày càng đạt nhiều thành tích hơn trên con đường giáo dục.

Lương Kim Tuyến