itaexpress / Quỹ ITA-s / Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên / Cựu “Hoa Trạng Nguyên” Hoàng Đức Ý: Ước mong đóng góp cho sự phát triển toán học đất nước

Cựu “Hoa Trạng Nguyên” Hoàng Đức Ý: Ước mong đóng góp cho sự phát triển toán học đất nước

Trở về sau hơn một năm học tại trường Đại học Stony Brook (New York), chàng trai vàng Olympic Toán quốc tế 2008 Hoàng Đức Ý trông chững chạc hơn với nhiều trải nghiệm khi học tập nơi xứ người. Về Việt Nam trong những ngày khí trời se se lạnh, Ý đến thăm trường ĐH Tân Tạo, một dự án trường đại học mà theo Ý có nhiều điểm chung với các trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Tại đây, sinh viên sẽ được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại bậc nhất.

Chàng trai vàng Toán học
Hoàng Đức Ý được sinh ra trong gia đình công chức ở Thành phố Thanh Hóa, bố là kế toán Nhà nước, mẹ ngày ngày rong ruổi với gánh nộm ở chợ Đình Hương nuôi con ăn học. Cuộc sống gia đình vất vả nhưng niềm đam mê học toán đã giúp Ý đạt được nhiều thành tích nổi bật từ khi còn rất nhỏ: giải nhất tỉnh năm lớp 5, giải nhì tỉnh môn Toán năm lớp 9, giải nhì thành phố môn Vật lý, giải nhì Toán học tuổi trẻ lớp 10… Mười hai năm liền Ý là học sinh giỏi toàn diện, ba năm cấp ba học chuyên Toán trường THPT chuyên Lam Sơn.
Năm 2008, với chiếc huy chương vàng Olympic Toán quốc tế tại Tây Ban Nha, Ý được tuyển thẳng vào trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Ước mơ theo đuổi và nghiên cứu chuyên sâu vào toán học của Ý trở thành hiện thực sau những năm tháng miệt mài khổ luyện. Đối với Ý, việc học toán cũng giống như khi chơi một trò chơi, hay đánh một ván cờ. Nó bắt buộc người tham gia phải kiên nhẫn và suy nghĩ thật nhiều, đi từ từng nút thắt, gỡ rối và tìm ra con đường. Người học toán có lòng đam mê sẽ bị cuốn theo sự hấp dẫn của từng con số và tìm ánh sáng ở cuối con đường đó.
Dáng người tuy nhỏ nhưng những thành tích mà Ý đạt được thật sự đáng để nhiều người trẻ học tập noi theo: Giải thưởng toán học Lê Văn Thiêm năm 2009, gương mặt trẻ tiêu biểu của năm 2008, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009, học bổng Vallet năm 2008 - 2009 của Pháp. Năm 2009, tại Đại hội Tài năng Trẻ Việt Nam lần thứ nhất, Hoàng Đức Ý là đại biểu trẻ nhất khi chỉ mới 19 tuổi.
Tháng 9/2009, Ý được Chính phủ cấp học bổng theo đề án 322 với mức 27.000 USD/ năm tại trường ĐH Stony Brook trong vòng 4 năm. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của chàng trai Thanh Hóa.

Hướng về quê hương
Về Việt Nam trong những ngày khí trời se se lạnh, Ý đến thăm trường ĐH Tân Tạo, một dự án trường đại học mà theo Ý có nhiều điểm chung với các trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Tại đây, sinh viên sẽ được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại bậc nhất.
Là cựu “Hoa Trạng Nguyên” của giải thưởng Hoa Trạng Nguyên năm 2008, Hoàng Đức Ý cảm thấy vui mừng vì sau 3 năm khởi động, giải thưởng này đã tôn vinh nhiều học sinh sinh viên xuất sắc, và điểm nhấn là sự ra đời của trường ĐH Tân Tạo, ngôi trường mơ ước mà nữ doanh nhân Đặng Thị Hoàng Yến – người sáng lập giải thưởng muốn mang đến cho các thế hệ học sinh giỏi sau này.
Cảm nhận đầu tiên của Ý khi đến đây là sự thoải mái trong khuôn viên bao la xanh mát, điểm đến lý tưởng để học tập và nghiên cứu khoa học, nơi hội tụ và phát triển nhân tài của đất nước. Điểm chung mà Ý nhìn nhận về trường ĐH Tân Tạo với hệ thống trường ĐH tại Mỹ đó là một hệ thống giáo dục đồng bộ từ cơ sở vật chất đến chương trình giảng dạy, chất lượng đào tạo và các tiện ích khác trong tương lai.
GS. Ngô Bảo Châu là một hiện tượng Toán học Việt Nam với những cống hiến to lớn cho thế giới. Ông là người thầy, người bạn mà Ý thường xuyên liên lạc để học tập và trao đổi để nâng cao kiến thức khi học tập tại Mỹ.
Khi được hỏi về dự định sau khi tốt nghiệp, Ý mong muốn được lưu lại làm việc và nghiên cứu một thời gian tại Mỹ sau đó trở về Việt Nam cống hiến cho sự nghiệp toán học và giáo dục nước nhà.

ItaExpress