itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Pháp luật / Những sát thủ… hồn nhiên

Những sát thủ… hồn nhiên

Sát thủ Lê Thái Sang giết cô bé 6 tuổi

để cướp sợi dây chuyền này.

Gây án xong, một số hung thủ tuổi teen vẫn chưa biết mình làm như vậy là... phạm pháp. Sau khi giết người, họ vô tư đi chơi với đám bạn, công an tới bắt mới biết mang trọng tội, khóc toáng lên vì sợ ở tù.

Chỉ trong thời gian ngắn, tại đồng bằng sông Cửu Long xảy ra nhiều trường hợp đeo nữ trang đã bị sát hại.

Hơn 10 ngày trôi qua, người dân ở xã Phú Đức, Châu Thành, Bến Tre chưa hết bàn tán, xôn xao về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 22/11. Nạn nhân là chị Hồ Thị Hận (30 tuổi). Chị đã bị thủ phạm dùng dao sát hại, kéo xác bỏ xuống mương vườn nhà của anh Hồ Quang Quý gần đó để phi tang.

Công an xác định kẻ gây án là Phan Nhật Minh, 14 tuổi, học mới hết lớp 7. Minh khai, sáng hôm đó đi vào vườn anh Quý để bắt ong ruồi lấy mật. Thấy chị Hận đang ngồi chặt củi, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, Minh nên nảy sinh lòng tham, muốn giết chị Hận để chiếm đoạt sợi dây chuyền.

Sau khi gây án xong, Minh về nhà cất dao và lấy sợi dây chuyền đem chôn dưới gốc cây sau nhà. Minh định sẽ đem bán lấy tiền mua điện thoại nhưng chưa kịp thực hiện thì bị bắt.

Bi kịch của việc cho trẻ em đeo nữ trang

Thúy An tại tòa.

Một tuần trước khi vụ trọng án nêu trên xảy ra, Công an Cần Thơ cũng khởi tố, bắt Huỳnh Thị Kim Thanh (16 tuổi) về hành vi giết người cướp tài sản. Vì thiếu tiền, ngày 12/11, Thanh giết hại cô bé lớp 5, lấy dây chuyền và bông tai, rồi quăng xác nạn nhân xuống mương.

Mới đây, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Lê Thị Thúy An (19 tuổi) 18 năm tù về tội giết người cướp của. Thúy An nghiện ma túy, dụ bé gái 5 tuổi ra chỗ vắng, dìm xuống nước để cướp hoa tai.

Còn tại An Giang, TAND tỉnh vừa tuyên phạt Lê Thái Sang (19 tuổi) 20 năm tù về hành vi giết cháu bé 6 tuổi để cướp tài sản. Sau khi bị bắt, Sang khai thấy bé đeo bông tai vàng nên cướp bán lấy tiền ăn xài.

Cơ quan điều tra cho biết, khi bị bắt giữ, một số sát thủ vẫn hồn nhiên không biết việc làm của mình là phạm pháp. Lê Thái Sang sau khi giết bé Nhi vẫn vui vẻ đi chơi với bạn. Còn Huỳnh Thị Kim Thanh khi lấy lời khai với công an vẫn tỉnh queo, co chân lên ghế. Nhưng khi biết phải đi tù, cô mới sợ hãi, run rẩy và bật khóc.

Theo Công An Nhân Dân