itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Những khu trọ văn minh, nghĩa tình

Những khu trọ văn minh, nghĩa tình

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thăm hỏi, động viên công nhân và chủ nhà trọ 37/3 tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình

Thực hiện Nghị quyết 11/CP của Chính phủ, TPHCM đã có những chủ trương kịp thời nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo, đối tượng chính sách, công nhân ở trọ… Trong đó, việc vận động các chủ nhà trọ không tăng giá để hỗ trợ công nhân đã trở thành một điểm sáng…

Nửa đêm, ông Bùi Văn Hiền đang ngủ bỗng giật mình. Có tiếng động lạ bên dãy phòng trọ. Ăn trộm? Ông Hiền bật dậy đi kiểm tra. Nhìn qua dãy phòng trọ, ông thấy có vài phòng đang sáng đèn, cửa mở. Một nhóm thanh niên đang lăng xăng dìu đỡ một người ngồi lên xe máy. Định thần nhìn kỹ, ông Hiền đã hiểu ra cớ sự...

Giúp nhau lúc tối lửa tắt đèn

Thì ra có một công nhân (CN) đang đêm trở bệnh cần được nhập viện. Ở khu nhà trọ của ông Hiền (số 37/8, khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức- TPHCM) chuyện CN giúp nhau những lúc tối lửa tắt đèn là bình thường.

Chúng tôi đã ghi nhận nhiều câu chuyện thật đặc biệt nói lên nghĩa tình của chủ nhà và những người ở trọ dành cho nhau. Có lần, CN ở trọ thông báo với ông Hiền là la phông phòng bị bung, ông vội vàng qua sửa. Nhưng qua đến nơi, ông chưng hửng khi thấy la phông vẫn… bình an vô sự. “Có bị bung chỗ nào đâu?”- ông Hiền cật vấn anh CN tên Được, người báo tin la phông bị hư. Anh Được cười: “Cháu sửa rồi!”. Anh quay sang nói với tôi: “Nói cho bác biết vậy thôi chớ bác lớn tuổi rồi, để bác leo trèo coi sao được?”. Rồi anh kể tôi nghe chuyện vợ chồng ông Hiền cho thuê phòng trọ giá rẻ từ năm này qua năm khác, xây nhà trọ thì xây cao trên 4 m cho CN ở thoáng mát, dù phòng trọ rộng rãi nhưng không bao giờ dồn 4-5 người ở một phòng để thu thêm tiền…

25 phòng trọ được vợ chồng ông Hiền quản lý bằng những tình cảm ưu ái dành cho người ở trọ và bằng một bảng nội quy nghiêm chỉnh. “Ai vi phạm nội quy, được nhắc nhở rồi mà vẫn cố tình tái phạm thì không cho thuê phòng nữa, dù có lúc vợ chồng tôi phải để phòng trống cả tháng”- bà Lê Thị Dẫu, vợ ông Hiền, cho biết. Bà là người thường xuyên kiểm tra, đôn đốc CN ở trọ thực hiện nội quy như giữ gìn vệ sinh chung, phơi quần áo đúng chỗ, không tổ chức nhậu trong phòng… Nhờ vậy, khu nhà trọ 37/8 rất an ninh, trật tự và vừa được chính quyền địa phương đề nghị gắn bảng “Khu nhà trọ sạch, đẹp”. Bà Dẫu chia sẻ: “Vợ chồng tôi là giáo viên nghỉ hưu nên chủ trương phải quan tâm giáo dục, nhắc nhở mới có thể xây dựng một nếp sống văn minh, lành mạnh trong khu nhà trọ”.

Điểm sáng văn hóa

Cũng trong con hẻm 37, chủ nhà số 37/3 là ông Văn Đức Thân và vợ đang quản lý 32 phòng trọ. Khu nhà trọ này được nhiều CN biết đến vì có một cái sân để hát karaoke miễn phí cuối tuần. Tại đây cũng có một tủ sách với các loại sách pháp luật, tình yêu, hôn nhân, gia đình… Các hoạt động hiến máu nhân đạo, giữ gìn vệ sinh khu phố được đông đảo CN của khu nhà trọ tham gia nhiệt tình. Nhờ vậy, nhà trọ 37/3 trở thành điểm sáng văn hóa dành cho CN trong khu phố và mới đây cũng được lãnh đạo TPHCM đến thăm, động viên tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình. Giống như ông Hiền, về chuyện nghĩa tình trong khu nhà trọ, ông Thân tự hào: “CN ở trọ nơi đây sống với nhau rất chan hòa, tình cảm. Nhiều CN sẵn sàng thay phiên nhau nghỉ làm ở nhà chăm sóc bạn trọ cùng phòng bị bệnh, chỉ bảo nhau làm thêm để có thu nhập những lúc rảnh hoặc góp tiền giúp đỡ, động viên CN bị tai nạn lao động…”.

Có một chuyện mới xảy ra khiến vợ chồng ông Thân rất cảm động. Hôm đó, vợ chồng ông có việc đi vắng, khi về đến đầu hẻm thì gặp nhân viên thu tiền điện, vừa thấy ông bà, nhân viên này nói ngay: “CN ở trọ đóng tiền điện tháng này giùm hai bác rồi!”. Mặc dù vẫn phải trả số tiền ấy lại cho CN nhưng vợ chồng ông xúc động. “Chúng tôi cố gắng thực hiện chủ trương san sẻ khó khăn với CN của TP bằng cách cam kết không tăng giá phòng, bán điện đúng giá quy định. Cuộc sống đỡ căng thẳng, thế nên CN mới quý mình như vậy”- ông Thân đúc kết.

Giữ vẹn tình cảm xóm giềng

Con hẻm 37 được các chủ nhà trọ lắp đèn chiếu sáng vào ban đêm để giúp những CN tăng ca về khuya đỡ gặp nguy hiểm. Buổi tối CN ở trọ cũng thường ra ngồi dưới ánh đèn đường trò chuyện. Có lần đèn đường bị tắt và mấy hôm sau cũng không thấy cháy nữa. CN rất lấy làm lạ, sau đó mới biết do CN thức khuya, nói chuyện to, ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhiều người trong xóm nên họ tắt đèn. Hiểu ra, CN hứa không trò chuyện quá to tiếng và kéo dài qua 22 giờ nữa. Đèn đường lại sáng suốt đêm.

Ông Văn Đức Thân kể: “Tại nhà trọ của tôi, lúc đầu tôi nghĩ việc tổ chức hát karaoke giúp CN có sân chơi là việc làm đúng, sẽ được mọi người ủng hộ nhưng không phải vậy. Trong hẻm có những người không chịu nổi tiếng nhạc ồn ào do tuổi tác, bệnh tim... Từ những lời góp ý thẳng thắn, chân thành của họ, chúng tôi tuyên truyền, vận động CN và đặt ra nội quy khi hát karaoke cuối tuần phải vặn âm thanh vừa phải, tránh làm ồn ào. Nhờ vậy, mình vẫn giúp CN được giải trí lành mạnh mà tình cảm xóm giềng, nếp sống văn minh, nghĩa tình trong hẻm vẫn được giữ gìn”.

Theo NLĐ