itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Theo dấu những kẻ săn bắt… chó

Theo dấu những kẻ săn bắt… chó

Trộm chó không quá ầm ĩ, ít người đi báo công an vì tài sản mất không lớn. Nhưng “lợi nhuận” mang lại cho những kẻ hành nghề này không phải là nhỏ.

Từ thực trạng

Chị L nhà ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) kể “ Hôm đó chị đang ngủ thì nghe tiếng “ẳng”, rồi sau đó là tiếng sủa của mấy con chó nhà hàng xóm, nghĩ là chó sủa vu vơ nên chị không dậy kiểm tra. Sáng dậy thì con chó béc giê của nhà chị đã không còn. Tận mắt chứng kiến “con cưng” của mình bị những kẻ lạ mặt bắt đi mà không làm được gì là “thảm cảnh” mà chị H ở đường Lâm Đình Trúc gặp phải cách đây không lâu. “ Buổi chiều hôm đó tôi và con gái đang coi phim trong nhà thì nghe có tiếng xe máy rú cùng với tiếng kêu của con Milu. Biết việc chẳng lành tôi lao ra ngoài thì thấy con Milu bị hai người đàn ông ngồi trên chiếc xe máy kéo đi. Tôi có la cướp nhưng không kịp. Hai tên đó đã kéo con Milu lên xe rú ga bỏ chạy”.

“Đi bắt trộm chó mà cứ công khai vậy (!?) Chúng lấy đèn pin rọi khắp sân nhà tôi, không thấy chó chúng mới bỏ đi” – chủ một quán cà phê ở khu dân cư Hùng Vương bức xúc nói. Đến đây mới gần được 2 năm mà cô đã mất 5 - 6 con chó. Cuối năm 2010 trong lúc gia đình ngủ, chúng vào mở dây xích bắt “con vàng”. Cô phải đi tìm khắp các quán thịt cầy thấy “con vàng” đang “tá túc” tại một quán thịt cầy ở phường Xuân An, TP Phan Thiết. Cô năn nỉ mãi chủ quán mới cho chuộc với giá 300.000 đồng. Được khoảng 1 tháng sau thì con vàng lại bị bọn trộm bắt đi.

Lần dấu vết

Một số người bạn của tôi thích nhậu món thịt cầy cho biết: có một kẻ tên là Đ.V.H., chuyên làm nghề này hiện đang trọ tại một con hẻm trên đường Thủ Khoa Huân. H. thường hoạt động vào buổi chiều tối và sáng sớm… Theo dấu những tên trộm này rất khó vì thời gian bọn chúng hoạt động rất bất thường có lúc là sáng sớm, có lúc đêm khuya, có khi là buổi trưa… Gần một tuần túc trực ở những điểm mà đối tượng thường lui tới, chúng tôi mới gặp. Đối tượng là một người đàn ông gần 40 tuổi, cao khoảng 1m68, khá đô con. Điều đặc biệt ở người đàn ông này là cặp mắt nhỏ đảo qua đảo lại rất nhanh, liên tục quan sát xung quanh. 15 giờ, hắn cùng một thanh niên bắt đầu lên đường “săn chó”. Hai đối tượng đi trên chiếc xe Dream biển kiểm soát 86K2 – 54… . Ra khỏi con hẻm ở đường Thủ Khoa Huân, đối tượng rẽ vào đường Lâm Đình Trúc qua Tôn Đức Thắng vòng 19/4 và nhắm hướng Bắc Bình – Tuy Phong thẳng tiến. Vừa ra khỏi địa phận TP.Phan Thiết đối tượng tăng ga, lướt nhanh trong dòng xe đông nghịt. Đến địa phận xã Hàm Thắng, đối tượng đột ngột giảm tốc độ, người thanh niên ngồi sau lấy từ túi ni lông màu đen ra mấy cục màu vàng quăng về phía hai chú chó cách đó khoảng 5m. Một trong hai con chạy tới ăn mồi. Tiếp đó, đối tượng tấp xe vào lề cách đó khoảng 15m và rút điện thoại ra nghe. Thực chất đây chỉ là động tác giả nhằm đánh lạc hướng người xung quanh. Nghe điện thoại nhưng ánh mắt của người đàn ông này không hề rời khỏi con chó vện đã dính bả. 5 phút rồi 7 phút, chúng tôi thấy con vật bắt đầu loạng choạng rồi nằm im, bất động. Nhanh như cắt người thanh niên nhảy xuống xe chạy lại xách con vật tội nghiệp. Vẫn hướng Bắc Bình hai đối tượng tiếp tục cuộc “săn chó”.

Đến địa phận Lương Sơn, đối tượng thấy 3 con chó ở vệ đường bên trái. Sau một cú ôm cua điệu nghệ, cả hai đã sang bên kia đường, quăng bả. Cả hai con đều lao vào ăn trúng bả và bị đưa lên xe nhanh gọn. Lúc này khoảng 18 giờ, vào đến thị trấn Lương Sơn thì chúng đổi hướng rẽ phải chạy về Mũi Né. Sau khi chạy được khoảng 10km thì chúng tiếp tục quăng bả, lần này là một chú chó béc giê trên 10kg. Đến ngã ba Hòn Rơm - Mũi Né, chúng rẽ trái, nhắm hướng Nguyễn Đình Chiểu kéo ga. Khoảng 30 phút sau chúng tập vào quán thịt cầy N.Đ. trên đường Nguyễn Đình Chiểu và ở đó chừng 1 tiếng rồi ra về mà không còn cái bao trên xe. Qua tìm hiểu những nhà xung quanh được biết: H. không có nghề nghiệp ổn định, đối tượng thanh niên kia là con trai gã.

Trước đây H. đi cùng vợ chồng người em gái, nhưng do mâu thuẫn trong “ăn chia” nên vợ chồng người em gái tách ra làm ăn riêng. Không có người phụ, hắn kéo luôn con trai mình đi làm cùng. Loại bả mà chúng dùng được đưa từ ngoài Bắc vào làm từ hạt mã tiền. Loại bả này sẽ được trộn với thịt hoặc cá để dụ con mồi. Khi con vật ăn vào sẽ bị tê liệt thần kinh, nếu ăn ít thì khoảng 1 tiếng đồng hồ sau sẽ tỉnh lại, còn ăn nhiều sẽ bị tê liệt hoàn toàn dẫn đến chết. Chúng tôi nhẩm tính 4 con chó chúng bắt được hôm nay có tổng trọng lượng không dưới 20kg. Theo giá thị trường hiện nay khoảng 40.000/kg chó hơi (chó chưa qua giết mổ). Chỉ sau 6 tiếng hành nghề có thể bỏ túi hơn 800.000đ, thấy lời nên nhiều kẻ đã mưu sinh bằng nghề bất chính này.

Theo Mai Vân (Bình Thuận Online)