itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Cám ơn Capello!

2 cột mốc vàng son của Fabio Capello tại Real Madrid: Cám ơn Capello!

Fabio Capello

Real Madrid đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 4 năm liền. Cuối tuần vừa qua, họ đã đăng quang ngay trước mũi của Barcelona. Đó là một cuộc bứt phá thần tốc ở giai đoạn nước rút. Đội bóng áo trắng bất bại cả 8 trận đấu cuối cùng của mùa giải, trong đó thắng tới 7. Nụ cười đã trở lại với mái nhà Bernabeu.

Real Madrid sở dĩ giành chức vô địch bởi Barcelona đã tự tay dâng danh hiệu cao quý này cho họ. Không sai. Ai cũng nói vậy.

Cả huyền thoại Johan Cruyff của đội bóng xứ Catalan lẫn cựu HLV Del Bosque của Real Madrid cũng đều cho là như vậy. Đúng là chức vô địch lần này có sự may mắn. Nhưng cũng không thể vì thế mà phủ nhận nỗ lực và dấu ấn của Fabio Capello.

Capello rất dũng cảm! Nếu không, tại sao chiến lược gia người Italia này dám phá vỡ tất cả những gì mà những người đi trước đã dày công xây dựng để tạo ra một đội hình khác? Nếu không, tại sao ông lại dám đọa đày “người ngoài hành tinh” Ronaldo trên băng ghế dự bị suốt nửa đầu mùa giải, để rồi sau đó tống khứ tiền đạo này khỏi Bernabeu? Mà mùa giải 05/06 trước đó, Ronaldo là ai? Đó chính là chân sút hiệu quả nhất của Real ở La Liga với 14 lần sút tung lưới đối phương.

Real Madrid mùa 06/07 đã chuyển sang đá với một sơ đồ chiến thuật hầu như chưa từng tồn tại ở Bernabeu trước đó: 4-2-3-1. Lúc đầu, có thể xem đó là một sự bố trí khiên cưỡng. Capello không thể làm khác bởi hồi đầu mùa, chủ tịch Ramon Calderon đã hứng chí mua về tới 2 tiền vệ trung tâm đẳng cấp là Diarra và Emerson. Còn lại, Beckham thường được xếp đá phải, Raul bên hành lang cánh trái, Guit thì đá hộ công. Trên hàng tiền đạo, van Nistelrooy là người đá cắm duy nhất.

Trong những ngày đầu áp dụng sơ đồ này, Capello đã gặp rất nhiều khó khăn. Bộ đôi Diarra-Emerson thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ ở khu vực giữa sân. Thế nên, hàng hậu vệ 4 người Salgado-Ramos-Cannavaro-Carlos của Real thường xuyên gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh trung vệ dạn dày kinh nghiệm Cannavaro thường xuyên mất tập trung và không hoàn thành nhiệm vụ.

Real đã để thua không ít trận và Capello đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích. Người ta cho rằng ông quá bảo thủ. Người ta phàn nàn rằng, chiến lược gia người Italia đã giết chết lối đá Latinh trước đây của Real và bắt buộc các học trò của mình phải đá với tư duy phòng ngự của người Italia. Đỉnh điểm cho sự thất vọng là việc chủ tịch Ramon Calderon đã tuyên bố sẽ sa thải Capello sau khi mùa giải 06/07 kết thúc, và người thay thế đã được chọn lựa: HLV Bernd Schuster của Getafe.

Chủ tịch Calderon, CĐV của Real, và những người đã từng viết bài chỉ trích Capello nợ ông một lời xin lỗi. Kết quả đã thay HLV người Italia trả lời tất cả. Real đã đăng quang. Họ đã làm lên lịch sử bằng một lối đá thực dụng, chặt chẽ và đầy quyết tâm - một lối đá đã được Capello thổi hồn mình vào trong đó.

Sực nhớ đến mùa giải 1996/97, khi lần đầu tiên đặt chân đến Bernabeu, Capello cũng đã từng rất thành công. Cũng như ở mùa giải 2006/07 này, ông lập tức giúp Real giành lại ngôi bá Vương tại La Liga từ tay Atletico Madrid. Chính nhờ thành công ấy, Capello đã trở thành thần tượng tại Bernabeu. Và vì thế, khi trở thành chủ tịch mới của đội bóng áo trắng hồi mùa hè 2006, Calderon lập tức nghĩ đến việc đưa ông trở lại dẫn dắt Real.

Real của Capello mùa giải 1996/97 hoàn toàn khác với Real bây giờ. Đội hình của đội bóng áo trắng lúc bấy giờ đồng đều và thi đấu ổn định hơn hẳn so với những gì “kền kền trắng” thể hiện ở mùa này. Hồi đó, Real đá với sơ đồ 4-4-2, với lối chơi tấn công quyến rũ và rất hiệu quả. Rất nhiều CĐV của đội bóng này đến nay vẫn còn nhớ lắm cặp tiền đạo Mijatovic-Suker. Nhớ Raul với vai trò của một tiền vệ trái. Nhớ tới Redondo tài hoa, thi đấu rất đủng đỉnh, nhưng đầy hiệu quả. Và dĩ nhiên là nhớ cả người đội trưởng vĩ đại Hierro.

Một điều thú vị là trong đội hình Real vừa đăng quang tại La Liga, có tới 3 cầu thủ đã từng cùng Capello giành chức vô địch cách đây 10 năm. Đó là đội trưởng Raul, là hậu vệ trái Carlos và Guti. Hơn ai hết, những cầu thủ này hiểu rất rõ những gì mà Capello đã đóng góp cho Real, giúp phần làm biến đổi bộ mặt của đội bóng áo trắng, giúp họ trở lại với chiếc quyền trượng tối cao trên ngai Vàng của bóng đá Tây Ban Nha.

Như đã nói ở trên, Capello sẽ ra đi. Người kế nhiệm ông dẫn dắt Real mùa tới sẽ là Bernd Schuster. Đó là quyết định không thể thay đổi của chủ tịch Calderon. Có tin đồn, có thể sau khi rời Bernabeu, Don Fabio sẽ không bao giờ dẫn dắt bất kỳ một CLB nào khác nữa. Hãy cùng cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất cho Capello. Hãy cùng hy vọng, đội hình mà ông xây dựng hiện nay cũng sẽ là nền móng giúp Real thống trị La Liga và châu Âu như đội hình cách đây 10 năm đã từng làm được.

ĐỘI HÌNH REAL MADRID VÔ ĐỊCH LA LIGA

Mùa giải 1996/97

Illgner

Panucci Hierro Alcorta Carlos

Victor Redondo Seedorf Raul

Mijatovic Suker

-------------------------------------------------------------------------------------

Mùa giải 2006/07

Casillas

Ramos Helguera Cannavaro Carlos

Diarra Emerson

Beckham Guti Robinho

Van Nistelrooy

Tiểu Tam