itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Có một Bayern Munich tại Ligue 1

Có một Bayern Munich tại Ligue 1

Bodmer

“Bayern Munich là một con Quỷ hút máu người!”. Ai đó đã từng nói vậy. Nghe có vẻ rùng rợn. Nhưng ngẫm cho kỹ, đó đúng là bản chất của đội bóng xứ Bavaria. Dĩ nhiên, không thể hiểu câu nói trên theo nghĩa đen.

Đó là một cách ví von thú vị, khi đề cập đến sở thích bòn rút các tài năng của các đối thủ tại Bundesliga mà Bayern Munich đã và vẫn đang đeo đuổi.

Bayern Munich làm vậy để làm gì? Mục đích đầu tiên dĩ nhiên là để tăng cường lực lượng, dùy trì sự phát triển bền vững. Nhưng không chỉ có vậy. Đội bóng xứ Bavaria còn một lý do khác để làm vậy. Đó là cách tốt nhất để họ làm cho đối phương tự suy yếu, không bao giờ có thể ngóc đầu lên bằng mình được. Bayern Munich chưa bao giờ không thành công. Cái gì không thể mua được bằng tiền thì người ta vẫn có thể mua được bằng thật nhiều tiền. Họ đã thực hiện rất tốt điều đó.

Năm 2002, họ tự “chặt chân” Leverkusen bằng cách nẫng mất tiền vệ ngôi sao Ballack với mức phí chuyển nhượng 13 triệu euro. Tiếp đó là cú đòn hạ gục Leverkusen 2 năm sau đó. Họ rinh nốt trung vệ Lucio về tiếp tục làm đồng đội với Ballack. Leverkusen từ đó không bao giờ còn ngóc đầu nổi. Họ chính thức chấp nhận chào thua Bayern. Tương tự cách triệt hạ đối phương như vậy, “Hùm xám” xứ Bavaria đã mua tiền vệ Ismael của Bremen năm 2006. Và có thể sắp tới là đồng đội cũ của Ismael, tiền đạo Klose!

Ở Pháp, Lyon cũng là “con Quỷ hút máu người”. Có thể khẳng định, đội bóng vùng sông Rhone là một phiên bản của Bayern Munich. Đơn giản bởi họ đang áp dụng đúng những gì mà CLB giàu truyền thống của nước Đức đang thực hiện. Nghĩa là cứ ngôi sao nào vừa nổi lên ở Ligue 1 là Lyon lại lăm le mua về, nhằm làm suy yếu đối phương để tiếp tục vững vàng ở ngôi vị bá chủ tại đất nước hình lục lăng.

Lãnh đạo Lyon vừa khẳng định, họ đã ký hợp đồng với 2 ngôi sao lừng danh của Lille, Bodmer và Keita. Tổng chi phí đầu tư cho vụ này là 24,5 triệu euro, trong đó Keita ngốn mất 18 triệu euro. Sau cú áp phe này, chủ tịch Michel Aulas xoa tay thỏa mãn. Với 2 ngôi sao tấn công này, đội bóng vùng sông Rhone chẳng khác gì hổ thêm cánh.

Còn Lille thì sao? Số phận của họ có thể rồi sẽ không khác gì Leverkusen sau khi mất Ballack và Lucio. Có lẽ bây giờ và mãi mãi, họ sẽ không thể vươn lên sánh ngang tầm với đế chế của Aulas. Mùa giải 04/05, Lille xếp thứ 2 tại BXH sau Lyon. Mùa 05/06, họ kết thúc Ligue 1 ở vị trí thứ 3 sau Lyon và Bordeaux. Còn từ giờ trở đi thì sao? Chỉ có Chúa mới biết được Lille rồi sẽ đi về đâu!

Đây không phải là lần đầu tiên, Lyon chơi trò “hút máu” các đối thủ tại Ligue 1. Họ đã rất nhiều lần làm chuyện này trong mấy năm trở lại đây. Chẳng nói đâu xa, nhìn vào mùa giải 06/07 vừa qua thì rõ. Đội bóng vùng sông Rhone cướp Kallastrom của Rennes, cướp Alou Diarra của Lens và Toulalan của Nantes. Chính nhờ những sự củng cố nói trên, Lyon mới nhẹ nhàng lần thứ 6 liên tiếp đăng quang ngôi vô địch. Còn Nantes thì tụt hạng. Còn Rennes cũng tưởng như có lúc đã suy sụp vì không còn Kallastrom.

Bayern Munich vừa mất ngôi bá chủ nước Đức về tay Stutgart sau 2 năm vô địch liên tiếp. Còn với Lyon, cuộc sống vẫn là một màu hồng kỳ diệu. Họ vẫn đang bước trên con đường trải hoa hồng trên đường đến đỉnh vinh quang. Không biết các đối thủ của đội bóng vùng sông Rhone tại Ligue 1 nghĩ gì? Nhưng kẻ như Lille, Nantes, Lens… có biết rằng, chỉ vì hám tiền, họ đã tự biến Lyon thành “Độc cô cầu bại” ở nước Pháp?

Đúng là đồng bạc thì mù, đồng xu thì sáng!

Tiểu Tam