itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Mùa săn tiền đạo

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2007: Mùa săn tiền đạo

Có một điều rất lạ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay: Những động thái của các CLB hàng đầu châu Âu cho thấy, các tiền đạo đang là những người được săn đón nhiều nhất.

Samuel Eto’o sẽ về đâu? Chưa thể biết được. Nhưng gần như chắc chắn, anh sẽ không còn khoác áo Barcelona mùa giải tới.

Sự bất mãn với lãnh đạo đội bóng xứ Catalan, cùng với những mâu thuẫn với ông thầy Frank Rijkaard đang dần đẩy “Báo đen” ra khỏi mái nhà Nou Camp. Lo lắng ư? Eto’o chẳng có gì phải lo lắng cho tương lai của mình hết. Châu Âu mùa chuyển nhượng này đang có xu hướng “săn” tiền đạo. Và anh đang là một trong những chân sút được theo đuổi nhiều nhất.

HLV Rafael Bentiez của Liverpool đang khát khao có được Eto’o, và có lúc họ tưởng như đã “chộp” được tiền đạo này. AC Mian cũng muốn giành được chữ ký của “Báo đen” bằng mọi giá. Ông chủ Silvio Berlusconi thậm chí từng đề nghị Barcelona nhả ngôi sao này cho họ với giá 40 triệu euro. Trong khi đó, ở Anh đang râm ran những tin đồn về việc HLV Arsene Wenger của Arsenal đã có một cuộc gặp gỡ bí mật với đại diện của Eto’o trong một khách sạn sang trọng tại London hôm 16/6 vừa qua…

Mức cầu về tiền đạo đang lên cao bởi hầu hết các đội bóng lớn đều cảm thấy chưa hài lòng về khả năng ghi bàn của đội nhà. Họ muốn cải thiện hàng công nhằm có thể đủ sức gặt hái được những thành công hơn nữa. Về mặt này, Man United đang là đội đi tiên phong. Tính đến thời điểm này, HLV Alex Ferguson đã đưa về Old Trafford 2 chân sút Nani (Sporting Lisbon) và Anderson (Porto) với tổng giá trị 30 triệu euro. Nhưng Sir Alex có vẻ như chưa muốn dừng lại. Ông muốn tìm ra một người đá cặp thật ăn ý với Wayne Rooney trên hàn công của “Quỷ đỏ”. Một loạt cái tên đã được các tuyển trạch viên của Man United đưa vào tầm ngắm như Owen (Newcastle), Fernando Torres (Atletico Madrid), Berbatov (Tottenham) và gần đây nhất là Gudjohnsen (Barcelona)…

Cũng trong nỗ lực cải thiện sức tấn công của đội nhà như Man United là trường hợp của Liverpool. Sau thất bại trước AC Milan trong trận chung kết Champions League tại Athens, HLV Benitez nhận ra rằng, đội bóng thành phố Cảng nước Anh sở dĩ không thể vươn lên tầm “ông lớn” ở châu Âu bởi họ không có những tiền đạo xuất sắc nhất. Những Bellamy, Crouch, Kuyt chỉ là chấp nhận được chứ không hẳn đã làm chiến lược gia người Tây Ban Nha hài lòng. Thế nên, Benitez mới nghĩ đến giải pháp mua Eto’o như đã đề cập ở trên.

Bên cạnh Man United và Liverpool, một cuộc “chạy đua vũ trang” đang diễn ra giữa các CLB hàng đầu châu Âu. Bayern Munich sau một mùa giải thất bát (về đích ở vị trí thứ 4) đang quyết tâm đòi lại ngôi vị bá Vương từ tay Stuttgart. Thế nên, chân sút lừng danh người Italia, Luca Toni đã khăn gói đến xứ Bavaria với giá 11 triệu euro. Để hỗ trợ cho cặp tiền đạo lý tưởng Toni và Makaay, Ribery cũng đã rời Olympique Marseille để gia nhập Bayern Munich. Chưa dừng lại ở đó, đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức đang ráo riết săn đuổi tiền đạo Klose nhằm tạo thêm sự đa dạng trong lối chơi tấn công của Bayern Munich. Ngoài ra, có thể kể đến Chelsea, với vụ mua Claudio Pizarro từ Bayern Munich, hay việc West Ham gạ gẫm Bellamy của Liverpool cùng Adrew Johnson của Everton…

Một nguyên nhân khác khiến mức cầu về tiền đạo tăng cao là do sự chính sách chuyển nhượng của các CLB hàng đầu châu Âu. Có thể coi đó là sự quay vòng hay trao đổi cầu thủ giữa các “ông lớn”. Arsenal biết rằng, họ có thể mất tiền đạo Thierry Henry về tay Barcelona. Bản thân HLV Wenger cũng đã từng tuyên bố chấp nhận mất tuyển thủ Pháp này. Thế nên, việc họ nhắm tới Eto’o như một giải pháp thay thế, đòi Barca phải để Eto’o đến sân Emirates như là một phần của vụ chuyển nhượng Henry, cũng là điều dễ hiểu. Hay trường hợp của 2 đội bóng thành phố Milan (Italia) cũng vậy. Không phải ngẫu nhiên mà ông chủ Silvio Berlusconi muốn có Eto’o hoặc mua lại Shevchenko từ Chelsea. Milan làm vậy bởi họ biết chân sút Inzaghi đã ở giai đoạn xế chiều trong khi Oliveira và Gilardino không đáp ứng được sự mong đợi. Muốn bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League và đạt được mục tiêu giành chức vô địch Serie A, họ phải có những “sát thủ” có máu lạnh như Eto’o hoặc Sheva. Về phần Inter Milan cũng không có gì khác biệt. Họ nhắm Tevez bởi chân sút hàng đầu Adriano đang sa sút phong độ. Còn Ibrahimovich lại đang bị Barcelona ve vãn và có vẻ như tuyển thủ Thụy Điển này cũng muốn “đổi gió”.

Rõ ràng, thị trường chuyển nhượng châu Âu mùa hè này đang lên cơn “sốt” tiền đạo. Chưa biết xu hướng này đến khi nào mới dừng lại. Nhưng với cái đà như hiện nay, chắc chắn sẽ còn những tiền đạo lừng danh khác bị lôi vào cuộc. Didier Drogba chẳng hạn. Anh cũng đang dao động không biết có nên ở lại Chelsea hay không, khi mà một loạt “đại gia” đang xếp hàng chờ cái gật đâu của anh?!

NHỮNG NGÔI SAO TẤN CÔNG ĐANG ĐƯỢC SĂN ĐUỔI
Cầu thủ CLB hiện tại CLB đang ve vãn
Henry Arsenal Barcelona
Eto’o Barcelona Milan, Liverpool, Arsenal
Shevchenko Chelsea Barcelona, Milan
Tevez West Ham Inter, Real Madrid
Kaka Milan Real Madrid
Ronaldinho Barcelona Man United, Milan
D.Milito Zaragoza Barcelona, Juventus
Trezeguet Juventus Barcelona, Lyon, Valencia
Torres Atletico Man United, Tottenham, Inter
Klose Bremen Bayern Munich, Lyon
Huntelaar Ajax Barcelona, Juventus, Inter
David Villa Valencia Juventus, Chelsea, Inter