itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Cách mạng trên băng ghế chỉ đạo

Bóng đá Pháp trước mùa 07/08: Cách mạng trên băng ghế chỉ đạo

HLV Gerrard Houllier

Liên tục có những thay đổi trên băng ghế chỉ đạo ở các CLB sau khi Ligue 1 mùa giải 06/07 kết thúc. Tất cả đều vì mục đích duy nhất: Hướng tới một mùa giải tốt đẹp hơn.

HLV Gerrard Houllier đột ngột đệ đơn xin từ chức. Tưởng như bất ngờ, nhưng hóa ra đó lại là điều đã được dự báo từ trước. Lyon lần thứ 6 đăng quang tại tại giải VĐQG đấy. Nhưng như thế thì đã sao? Tham vọng của ông chủ Michel Aulas đâu chỉ dừng lại ở "ao làng" Ligue 1.

Tên tuổi của đội bóng vùng sông Rhone cần phải vượt qua khỏi biên giới nước Pháp và được cả châu Âu thừa nhận. Hay nói một cách khác, Lyon cần phải giành được chức vô địch Champions League. Như vậy mới thỏa lòng mong ước của Michel Aulas.

Lyon mùa giải tới sẽ do Alain Perrin của Sochaux dẫn dắt. Lại là một chuyện xưa như trái đất. Việc chủ tịch Aulas quyết định chọn nhân vật này cũng không có gì quá khó hiểu. Từ lâu, ông chủ của Lyon đã luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Perrin. Ông khoái cá tính mạnh mẽ, giàu tham vọng, cũng như tài phát hiện và trọng dụng các tài năng trẻ của Perrin. Thậm chí cách đây 2 năm HLV này nếu không thẳng thừng từ chối, Houllier đã chẳng có cơ hội để đệ đơn từ chức lên Aulas.

Thay tướng tại Gerland, đó là chủ đề được rất nhiều người yêu bóng đá tại Pháp quan tâm trong thời gian vừa qua. Nhưng chắc chắn, việc Perrin đến với Lyon không phải là chủ đề nóng bỏng nhất. Cái tên Guy Roux mới thực sự khiến báo chí tại đất nước hình lục lăng tốn nhiều giấy mực. "Cáo già" đã quyết định tạm xa thú điền viên để trở lại với bóng đá. Dẫn dắt Lens thay thế Francis Gillot. Đó có thể coi là một thách thức rất lớn đối với "ông lão" này. Liệu ông có thể giúp Lens có ngày được mở mày mở mặt như khi còn dẫn dắt Auxerre? Liệu Guy Roux có thể vượt qua được những thành công mà Gillot đã làm cho CLB này ở mùa giải vừa qua (đứng thứ 5, giành vé dự Cúp Intertoto)?

Nếu như 2 vụ bổ nhiệm nói trên gây được sự chú ý bởi tài năng của Perrin và Guy Roux đã được khẳng định, thì những lời bàn tán quanh chiếc ghế HLV của Bordeaux lại mang một ý nghĩa khác. Ricardo đã rời khỏi thành phố sản xuất rượu vang nổi tiếng để đến với đội bóng Công quốc Monaco thay thế Banide. Người kế nhiệm ông đã được lãnh đạo CLB sàng lọc rất kỹ. Cuối cùng, cựu tuyển thủ Pháp Laurent Blanc đã được chọn. Đó đích thị là một canh bạc. Khi còn chơi bóng, Blanc đúng là rất nổi tiếng. Nhưng từ lúc treo giày đến nay, ông thất nghiệp. Cần phải nhấn mạnh rằng, tân HLV của Bordeaux chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt bất kỳ một đội bóng nào!

Có thể khẳng định, Ligue 1 mùa giải 07/08 sẽ là một mùa bóng đặc biệt thú vị. Tham vọng của những kẻ tham dự đã được khẳng định bằng những cuộc cách mạng trên băng ghế chỉ đạo. Đâu chỉ có Lyon, Lens, Bordeaux hay Monaco, còn một loạt đội bóng không thành công ở mùa giải 06/07 cũng đã tìm được cho mình người để chọn mặt gửi vàng: Hantz của Le Mans về thay Perrin chỉ đạo Sochaux; Rudi Garcia rời bỏ đội bóng hạng Hai Dijon để thay Hantz tiếp quản Le Mans. Còn St.Ettienne do chưa tìm được người để thay Hasek đành chấp nhận tạm thời để trợ lý HLV Roussen nắm đội.

Câu chuyện đến và đi của các HLV tại Ligue 1 có lẽ vẫn chưa dừng lại. Sẽ còn nhiều điều thú vị nữa xảy ra trong mùa hè này. Rất nhiều người lúc này đang đoán già đoán non không biết ai sẽ dẫn dắt Nice trong mùa giải tới, bởi HLV Antonestti mới đây đã đệ đơn xin từ chức. Tất cả chỉ còn chờ cái gật đầu chấp thuận của lãnh đạo CLB. Nhưng gây chú ý hơn cả là những động thái của lãnh đạo Olympique Marseille. Dù khá thành công ở mùa bóng 06/07 (O.M là Á quân, giành vé dự Champions League), nhưng chừng đó không đủ để bảo đảm rằng, Emon sẽ yên vị. Ngay khi nghe tin Didier Deschamps đã tức chức HLV của Juventus sau khi thành công trong việc đưa đội bóng thành phố Turin trở lại Serie A, lãnh đạo O.M lập tức bắt liên lạc với cựu đội trưởng ĐT Pháp. Đàm phán đang diễn ra. Rất nhiều khả năng, Deschamps sẽ trở về quê nhà góp phần làm cho cuộc chiến tại Ligue 1 mùa 07/08 thêm rôm rả.

Tiểu Tam