itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Cho ngày mai, cho muôn đời sau

Cho ngày mai, cho muôn đời sau

Trong giải đấu tranh Cúp xứ Catalunya mới đây, HLV Frank Rijkaard đã tận dụng triệt để thời cơ cho các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng. Trong số 18 cái tên được gọi, chỉ có 8 người hiện đang góp mặt ở đội hình 1. Đó là Valdes, Jorquera, Oleguer, Belletti, Sylvinho, Motta, Ezquerro và Giuly. Có lẽ chính vì thế mà chiến lược gia người Hà Lan đã được một số tờ báo ở Tây Ban Nha đặt cho biệt danh “người có tâm hồn trẻ”.

Ở Nou Camp hiện nay đang tồn tại 4 phe phái. Trong đó, có một phe rất đặc biệt do chính Rijkaard “cầm đầu”. Đó là nhóm những cầu thủ dự bị và những tài năng trẻ ở đội hình B của Barca. Rijkaard đứng về phe này dĩ nhiên không phải để đấu đá hay tranh giành quyền lợi với phần còn lại. Đó đơn giản chỉ là chủ trương muốn phát huy nội lực từ lò đào tạo trẻ nổi tiếng La Masia của ông. Và ý tưởng này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ lãnh đạo CLB.

Kể từ khi về nắm quyền dẫn dắt Barca, Rijkaard đã tạo cơ hội cho 23 cầu thủ trong đội hình B được đá ở đội 1. Có thể khẳng định, HLV người Hà Lan đã tận dụng mọi thời điểm để ươm mầm cho tương lai của đội bóng xứ Catalan. Ở một chừng mực nào đó, ông đã thành công. Sự thành công của tiền đạo Leo Messi là một điển hình. Và ít nhiều, những người hâm mộ bóng đá thế giới cũng đã bắt đầu biết thêm đến những cái tên như Dos Santos, Olmo… và gần đây nhất là Kirkic.

Rất có thể trong mùa giải tới, sẽ có ít nhất 2 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia sẽ chính thức được đôn lên đá ở đội hình 1. Đó là 2 tiền đạo đầy hứa hẹn Dos Santos và Krkic, những người đã từng có cơ hội ghi bàn khi cùng các đàn anh thi đấu trong một số trận ở mùa giải vừa qua. Sở dĩ có sự đặc cách với 2 chân sút trẻ măng này cũng bởi những biến động trên hàng công của Barca. Tiền đạo lừng danh Eto’o đang muốn ra đi. Gudjohnsen và Saviola cũng không chấp nhận ở lại Nou Camp để làm những siêu dự bị. Còn Ronaldinho thì đang phân vân không biết đi hay ở trước những lời mời chào ngọt như mật từ phía AC Milan.

Cho đến nay, Barca đã từng trải qua 4 giai đoạn thành công với 4 chiến lược gia người Hà Lan khác nhau. Trước Rijkaard, đó là Rinus Michels, Johan Cruyff và Luis Van Gaal. Và có vẻ như Rijkaard rất biết cách rút ra những bài học bổ ích từ những người tiền nhiệm. Ông rất rõ người hâm mộ xứ Catalunya đã căm hận Van Gaal như thế nào. Họ bất chấp Barca đã có những thành công rất đáng kể với Van Gaal. Họ làm vậy để tỏ thái độ bài trừ chính sách “Hà Lan hóa” đội bóng xứ Catalan (mua một loạt cầu thủ Hà Lan về Nou Camp như Cocu, Overmars, Kluiverts, Frank De Boer…). Họ cho rằng, Van Gaal chính là tội nhân thiên cổ vì đã làm mất bản sắc của người Catalunya trong đội hình Barca.

Rijkaard đang đi trên con đường mà Johan Cruyff đã đi. Sở dĩ cho đến nay, các fan của Barca vẫn thần tượng Cruyff, coi ông là “Thánh sống” bởi huyền thoại bóng đá này chính là người đã xây nền móng cho sự phát triển như ngày nay của Barca. Và chính sách phát triển của ông cũng được bắt đầu từ lò đào tạo trẻ La Masia. Có thể khẳng định, cái “hồn” của Dream Team dưới thời Cruyff chính là hồn thiêng dân tộc của người Catalunya. Đội hình giành chức vô địch Champions League mùa giải 1991/92 của Barca có rất nhiều tên tuổi “made in La Masia” như De la Pena, Guardiola…

Chưa biết công cuộc trẻ hóa của Rijkaard sẽ đi đến đâu ở mùa giải tới. Nhưng đó là sự tiếp nối bắt buộc. Có thể khẳng định, Rijkaard là người dũng cảm khi dám làm, dám thử nghiệm. Có thể sẽ có những vấp váp, có những lời chỉ trích nếu như quá trình trẻ hóa của Rijkaard không diễn ra xuôi chèo mát mái. Nhưng các fan của Barca vẫn sẽ yêu và ngưỡng mộ HLV người Hà Lan này, bởi ông làm vậy là vì tương lai phát triển của CLB, cho ngày mai và cho muôn đời sau của đội bóng xứ Catalunya.

10 cầu thủ trẻ tại Cúp Catalunya

Jesus Olmo, Marc Valiente, Marc Crosas, Andrea Orlandi, Victor Vazquez, Luis Sastre, Thaer Fayed, Giovani Dos Santos, Calvo và Carles Busquets.

Tiểu Tam