itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Thể thao quốc tế / Khi Mourinho không cần tiền

Khi Mourinho không cần tiền

Nguồn: bbc.co.uk

Một động thái hết sức bất ngờ của HLV Mourinho. Trong bài phát biểu mới đây trên BBC, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định, Chelsea sẽ thành công ở mùa giải tới mà không cần ông chủ Abramovich phải dốc thêm hầu bao.

Mùa giải 04/05, ngay khi vừa chân ướt chân ráo đến Stamford Bridge, Mourinho đã phải ngỡ ngàng trước sự hào phóng của tỷ phú Abramovich. Ông chủ người Nga đã chi tổng cộng 91 triệu bảng để tăng cường lực lượng cho Chelsea.

Tiền đạo Drogba, tiền vệ Robben, thủ môn Cech… đã lần lượt khoác lên mình sắc áo màu xanh nước biển. Cuối cùng, Chelsea giành chức vô địch Premiership đầu tiên sau 50 năm dài chờ đợi. Mourinho đã thành công.

Mourinho đã tạo dựng lên một đế chế mang tên Chelsea ở Premiership. Họ tiếp tục gặt hái thành công khi đội bóng chủ sân Stamford Bridge bảo vệ thành công ngôi vô địch ở mùa giải tiếp sau đó. Có điều, vẫn như trước, Mourinho đã phải nhờ đến doping tiền của ông chủ Abramovich mới có thể mang về danh hiệu cho Chelsea. Và lần này, số tiền mà HLV người Bồ Đào Nha đã chi ra để hoàn thiện đội hình The Blues là 56,4 triệu bảng. Những tưởng với túi tiền không đáy của tỷ phú người Nga, Chelsea sẽ mãi mãi đứng trên đỉnh cao muôn trượng của Premiership…

Nhưng kết cục của mùa giải 06/07 đã không đúng như mong muốn của Abramovich và Mourinho. Chelsea chỉ giành được chiếc Cúp FA an ủi. Còn lại, họ sớm bị loại khỏi đấu trường Champions League danh giá. Họ bị Man United dỡn mặt suốt cả mùa giải 06/07 ở Premiership để rồi cuối cùng đăng quang ngay trước mũi Chelsea. 66,3 triệu bảng của Abramovich đã đổ ra sông ra biển. Những cầu thủ được Mourinho mua về như Shevchenko, Boulahrouz, Mikel… đã không phát huy được hết khả năng như trước lúc họ đặt chân đến Stamford Bridge.

Đã qua rồi cái thời “Tiền múa, Chúa cười”. Mourinho cuối cùng cũng đã nhận ra điều đó. Man United giành chức vô địch Premiership mùa giải vừa qua không phải vì họ đã chi nhiều hơn Chelsea (MU chỉ bỏ ra 55 triệu để mua sắm, dù đã bán đi chân sút lừng danh van Nistelrooy). Đội bóng của HLV Alex Ferguson đã thắng The Blues bởi họ là một tập thể thi đấu gắn kết hơn, linh hoạt hơn và không thể phủ nhận là họ may mắn hơn thầy trò Mourinho.

Mourinho sẽ không cần Abramovich phải chi thêm tiền nữa. Ông muốn chứng minh cho tất cả thấy, Chelsea vẫn có thể đi lên mà không cần tới những đồng rúp của tỷ phú người Nga nữa. Không phải Mourinho chưa từng làm được điều này. Hãy nhớ lại những gì mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã làm được trước đó với FC Porto: Chức vô địch Champions League mùa giải 03/04; vô địch Cúp UEFA mùa 02/03. Khi ấy, ngân sách của đội bóng thành phố Cảng O’Porto đâu có bằng một phần nhỏ của Chelsea hiện nay.

Công bằng mà nói, nếu Chelsea không bị nạn chấn thương hoành hành trong mùa giải vừa qua, họ chưa chắc đã để Man United vượt mặt. Tiếc là trong suốt quá trình thi đấu, các trụ cột của Mourinho thường xuyên phải nhập viện. Từ Cech, Terry, Carvalho, Ashley Cole, Essien, Joe Cole đến Robben… tất cả đều đã từng có một thời gian dài không thể chiến đấu cùng Chelsea bởi những chấn thương khác nhau.

Mourinho tin tưởng rằng, bất hạnh sẽ không đổ xuống đầu Chelsea ở mùa giải 07/08 nữa và nạn dịch chấn thương sẽ biến mất khỏi Stamford Bridge. Để chuẩn bị cho kế hoạch tranh bá mùa tới, ông vẫn tiếp tục củng cố đội hình. Có điều, đó sẽ chỉ là những cầu thủ đi mượn, hay những bản hợp đồng dưới dạng chuyển nhượng tự do. Đến nay, đã có 3 tân binh đầu nhập Chelsea. Đó là tiền vệ Sidwell đến từ Reading, là hậu vệ Alex (PSV) và mới đây nhất là Pizzarro (Bayern Munich). Mourinho đã có tất cả bọn họ mà không mất một xu nào.

Mục tiêu lớn lao mà Mourinho đặt ra cho Chelsea ở mùa giải tới là giành cú Đúp, vô địch Premiership và đặc biệt là vô địch Champions League. Và với chính sách “thắt lưng buộc bụng” đầy bất ngờ của chiến lược gia người Bồ, The Blues sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Hãy cùng chờ đợi xem điều gì sẽ đến với Chelsea khi mà Mourinho không cần tới những đồng tiền của Abramovich?

Tiểu Tam